Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Tỉnh Cao Bằng là nơi ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Lực lượng vũ trạng và người dân nơi đây gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay từ những ngày đầu cách mạng đầy gian khó. Nay biết tin Đại tướng qua đời, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Cao Bằng tiếc thương vô hạn.

Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, cụ Phương Ích Tráng, một cựu chiến binh ở tổ 19 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng không cầm nổi nước mắt. Cụ đã làm một đoạn băng đen gắn lên góc trái của bức ảnh chân dung Đại tướng.

Trong phòng khách của gia đình, còn treo trang trọng 4 bức ảnh cụ Tráng chụp chung với Đại tướng trong những lần ra Hà Nội thăm và chúc thọ Đại tướng.

Cụ Tráng và cụ Toàn xem lại những bức ảnh chụp cùng Đại tướng

Là bộ đội chống Pháp, từng vinh dự được tôn vinh tại Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân, cụ Tráng không thể nào quên lời dạy của Đại tướng tại Đại hội này, thắng giặc Pháp rồi không được chủ quan, luôn luôn rèn luyện phấn đấu để xứng đáng là Bộ đội cụ Hồ.

Còn cụ Nguyễn Xuân Toàn (ở số nhà 57, phố Vườn Cam, thành phố Cao Bằng) lặng người đi khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Cụ từng là phái viên điều tra hoạt động vận chuyển của địch trong chiến dịch Biên giới 1950, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng chỉ huy.

Cụ Toàn tâm đắc nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bản lĩnh quân sự, sự cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự gần gũi với nhân dân.

Mỗi năm cứ đến dịp sinh nhật Đại tướng, cụ lại có một bài viết ca ngợi công lao và đức độ của Đại tướng- một trong những vị tướng tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của mọi thời đại.

Cụ Nguyễn Xuân Toàn cho biết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, chúng tôi ngậm ngùi, luyến tiếc vô cùng; càng nhớ đến công ơn và tri ân đồng chí”.

Vẫn biết rằng, mỗi con người đều phải trải qua, sinh, lão, bệnh, tử nhưng sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

** Nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, người dân ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang không khỏi bàng hoàng, xúc động và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Bà Nông Thị Thu bên những kỷ vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những ký ức và hình ảnh về Đại tướng đã ghi dấu trên từng mảnh đất và trong tâm trí mỗi người dân, bởi đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà lãnh đạo chọn là địa điểm đóng quân, họp bàn để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Trong thời gian sống, làm việc tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân địa phương kính yêu, mến phục bởi sự giản dị, chân thành và gần gũi.

Với ông Ma Văn Chước (84 tuổi, ở thôn Lũng Búng, xã Tân Trào) thì ký ức, tình cảm thiêng liêng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông.

Thời điểm đó, ông Chước đang là thư ký Ủy ban hành chính lâm thời và thường xuyên tiếp xúc, giúp việc cho Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hay tin Đại tướng mất, ông Ma Văn Chước không cầm được nước mắt, tiếc thương người đồng chí, vị tướng tài ba của dân tộc. Ông Chước xúc động: “Sống với chúng tôi ở xóm này, không nhà nào bác Giáp không đến. Tôi thương bác Giáp lắm, muốn xuống viếng nhưng sức khỏe không đi được nữa”.

Trong ngôi nhà sàn của ông Hoàng Trung Dân, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở và làm việc năm xưa, những hình ảnh, kỷ vật về Đại tướng vẫn được thế hệ sau trân trọng giữ gìn và đặt ở góc trang trọng nhất.

Bà Nông Thị Thu (con dâu ông Hoàng Trung Dân) cho biết, sau khi bác Giáp mất, bà sẽ lập bàn thờ để con cháu và du khách thắp nén tâm nhang tỏ lòng biết ơn Đại tướng.

Khi các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, từ người trẻ tới người già ở xã Tân Trào đều bất ngờ, tiếc thương người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.

Là thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong thời bình, mặc dù không được gặp Đại tướng, nhưng em Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương) đã được ông bà, cha mẹ kể nhiều câu chuyện cảm động về bác Giáp. Cảm phục những cống hiến của Đại tướng, em Dũng nguyện hứa với bản thân phải góp sức trẻ cho quê hương, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

** Những ngày này cùng với người dân khắp nơi, người dân Huế vô cùng tiếc thương tưởng nhớ vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.

Những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khi nghe tin Đại tướng mất, ông Nguyễn Tửu (ở phường Tây Lộc, thành phố Huế), nguyên phái viên tiền phương trong Chiến dịch Điện Biên Phủ liền thông báo cho đồng đội để chuẩn bị ra Quảng Bình dự lễ tang.

Ông Tửu tâm sự: “Khi được tin Đại tướng qua đời, lòng tôi rất bồi hồi. Đại tướng đã dìu dắt chúng tôi vượt qua khó khăn, gian khổ để giành lại đất nước ngày hôm nay”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng học ở trường Quốc Học Huế với cái tên Võ Giáp. Ông thường tới lui nhà của cụ Phan Bội Châu để đọc sách; rồi tham gia biểu tình chống sưu thuế và bị bắt vào lao Thừa Phủ Huế... 

Ông Nguyễn Cửu Châu (91 tuổi, ở phường Thuận Thành, thành phố Huế), rưng rưng khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyễn Giáp qua đời. Mặc dù, tuổi cao sức yếu không đi lại được, nhưng ngày nào ông Châu cũng mở radio, đọc báo để theo dõi tin tức về vị Đại tướng mến yêu.

Năm 1946, sau khi tham gia cách mạng được 4 năm, ông Châu làm cán bộ tham mưu của Bộ Tổng tham mưu- Cục Quân lực, rồi trực tiếp chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nên có dịp tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Nguyễn Cửu Châu nhớ lại: “Chúng tôi gặp anh Giáp rất nhiều lần. Chúng tôi rất kính trọng anh. Anh là người gần gũi cán bộ, chiến sĩ. Bây giờ, anh Giáp mất, chúng tôi phải để tang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Báo chí Pháp tôn vinh ông là “một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của Lịch sử thế giới”.

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Báo chí Pháp tôn vinh ông là “một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của Lịch sử thế giới”.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân
Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…