Người dân khắp nơi tiếc thương Đại tướng

VOV.VN - Bất ngờ và tiếc nuối là cảm xúc chung của hầu hết người dân cả nước khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

** Tình cảm người dân Hà Nội với đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bất ngờ và tiếc nuối là cảm xúc chung của hầu hết người dân cả nước khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam qua đời.

Ông Lưu Ngọc Hiển ở phường Phúc Xá, Ba Đình, thương binh 3/4, từng tham gia cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước thuộc sư đoàn 308 (Trung đoàn Thủ đô) xúc động nói: “Tôi rất cảm động và muốn chia sẻ nỗi buồn chung của toàn đất nước. Chúng tôi bộ đội thường gọi ông là anh Văn. Nên khi biết tin ông mất tôi rất xúc động, toàn dân đều thương nhớ Đại tướng”.

Ông Phan Hồng Tịnh ở 118 Lý Thái Tổ giọng run run kể lại cho chúng tôi nghe một lần được gặp Đại

* Xem video clip đông đảo đồng bào đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội
tướng sau khi cách mạng thành công: “Năm 45, sau khi cách mạng thành công, tôi có gặp cụ Giáp ở nhà Đấu Xảo cũ, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Buổi tối cụ đến sinh hoạt cùng với quần chúng nhân dân. Một con người như cụ Giáp không có ai chê trách được, cả về tài đức, nhân cách, con người, đúng là học trò xuất sắc của Bác Hồ”.

Bà Phạm Thị Tiền, Hà Nội chia sẻ chưa một lần được gặp bác Giáp nhưng trong tâm trí bà, bác Giáp giống như người cha: “Tin cụ mất trước cứ tưởng không phải, giờ cụ mất thật rồi, chúng tôi rất thương tiếc, chúng tôi coi cụ như cha như mẹ chúng tôi. Chúng tôi rất tôn trọng, kính mến, kính trọng. Cụ đem cho mọi người dân được ấm no, được hiểu biết về lịch sử. Chúng tôi rất muốn đến để chia buồn…”.

Bà Đỗ Ngọc Hà, ở khu tập thể Bưu điện Hà Nội nói về Đại tướng với tất cả sự trân trọng, biết ơn: “Bác Giáp là một người mà toàn thể dân tộc Việt Nam đều yêu quí. Bác là một vị tướng rất giỏi, một vị anh hùng dân tộc, đánh đâu thắng đấy, chưa bao giờ biết thua, yêu dân, yêu nước, yêu đồng bào cho nên mọi người đều rất yêu quý bác. Tôi nghĩ là đất nước này sẽ hết lòng, hết sức với bác Giáp”.

Đại tướng ngồi thiền sáng sớm (ảnh: tư liệu của Bộ TTT)

Bà Trần Thị Ngọc Tuấn, người có may mắn có một thời gian được tập dưỡng sinh cùng với bác Giáp xúc động: “Cụ Giáp đầy đạo đức, vì dân, vì nước. Con người của cụ chân thật, rất thật, thật từ đáy lòng, không nề hà gì cả, nói chuyện rất bình dân. Tôi quí cụ vì cụ bình dân chứ không phải vì chức vụ. Đáng trân trọng hơn vì cụ là người có công với nước mình từ khởi đầu cho đến tận cuối đời. Tài năng của cụ thế giới cũng phải công nhận”.

Một người dân ở Hà Nội nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cũng biết sức khỏe của bác cũng yêu nhưng đến giờ phút báo như thế cũng rất xúc động. Cách đây độ 2, 3 năm vào thăm bác còn biết, còn bắt tay, còn nhắc cả tên nữa, ai bác cũng nhớ. Nói chung thế hệ của chúng tôi, đối với bác Giáp có rất nhiều ấn tượng, kỷ niệm tốt, mãi mãi vẫn trong lòng chúng tôi không bao giờ phai nhạt”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là một tổn thất, mất mát lớn đối với dân tộc Việt Nam. Bạn Nguyễn Thị Bích Trà, sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngân hàng nói trong niềm xúc động: “Khi nghe tin bác Giáp mất, cảm giác đầu tiên rất đột ngột, vì bác Giáp là một vị tướng rất tài giỏi và ở trong lòng của nhân dân. Tất cả mọi người đều luôn nghĩ đến bác Giáp như là có một tình cảm đối với Bác Hồ. Vì vậy khi nghe tin bác qua đời, dân tộc có 1 sự mất mát rất lớn và em cảm thấy buồn vì điều đó”.

Bác Nguyễn Đỗ Uyên, 60 tuổi, ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: “Đây là một niềm mất to lớn của cả dân tộc ta. Bác Giáp là một vị tướng tài, không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Bác đã đánh thắng được 2 nước lớn là Pháp và Mỹ, nhất là chiến dịch mùa xuân 1975, một chiến thắng lịch sử, giải phóng đất nước.

Bác Nguyễn Thị Nhị, ở phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ nói: “Ông Giáp là người thương yêu dân và quý quân. Đồng thời rất bình dị, đơn giản. Bác chính là lính của cụ Hồ, chí công vô tư, vì dân vì nước, dân, quân đều quý ông, muốn ông sống mãi”.

Bác Nguyễn Hùng, cựu chiến binh quê ở Thái Nguyên chia sẻ: “Với ông Giáp, quân đội và nhân dân Việt Nam rất kính trọng, đấy là một văn võ toàn tài, một vị tướng có công lớn. Nhưng Đại tướng cũng rất khiêm tốn và biết mình. Tôi rất kính trọng và biết ơn Đại tướng, người đã có công lớn đối với đất nước.   

** Người dân Sơn La tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đều nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Đại tướng là biểu tượng của đất nước, là nhân chứng sống của lịch sử, một vị tướng đức tài lỗi lạc gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, với nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn của cả dân tộc. Phẩm chất kiên trung, chính trực trong ông sẽ mãi là hình ảnh cho thế hệ con cháu kính phục, noi gương. Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La chia sẻ: “Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, chúng tôi rất xúc động, không thể tả hết nỗi đau thương. Đây là tổn thất rất lớn, không những người dân Việt Nam mà có lẽ cả thế giới cũng đều kính cẩn nghiêng mình thương tiếc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch danh dự của Cựu chiến binh. Đại tướng mất đi là một tổn thất lớn đối với cựu chiến binh của cả nước. Tổn thất này có thể nói không gì bù đắp được. Nhưng biến đau thương thành hành động, chúng tôi sẽ phát động cựu chiến binh Sơn La học tập, noi gương Đại tướng bằng hành động thực tiễn và sẽ tiếp tục cống hiến theo như Đại tướng đã cống hiến trọn đời mình cho đất nước”.

Còn đây là ý kiến của ông Hoàng Văn Vinh, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La: “Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, chúng tôi rất buồn, tiếc thương vị đại tướng tài ba của dân tộc. Huyện Phù Yên chúng tôi vinh dự có khu rừng thiêng mang tên Đại tướng. Đây là nơi ông và bộ đội ta từng nghỉ chân khi hành quân lên Điện Biên năm xưa. Nhiều năm nay, khu rừng này đã trở thành khu di tích lịch sử, nhắc nhở con cháu luôn nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Nay tướng Giáp mất đi, chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ, xây dựng để rừng luôn xanh mãi. Đồng thời, nhắc nhau phải sống cho đẹp, cho tốt, làm sao xứng đáng với những gì tốt đẹp mà tướng Giáp và bộ đội ta đã xây dựng nên”.

** Mường Phăng nhớ ơn Đaị tướng Võ Nguyên Giáp

Với mỗi người dân Mường Phăng của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, niềm tiếc thương đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng già của dân tộc còn nhân lên gấp nhiều lần khi họ là người dân sống ngay chính ở mảnh đất lịch sử, nơi hơn nửa thế kỷ trước Đại tướng và Bộ đội ta đặt sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên.

Đại tướng với các thế hệ đồng bào Điện Biên (tháng 4/2004, ảnh: tư liệu  của Bộ TTT)

Nơi đây, trong căn hầm bí mật, vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch đi đến thắng lợi. Mỗi người dân Mường Phăng nguyện hứa với Đại tướng sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cùng với tham gia công tác trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, bà con tích cực sản xuất mỗi năm hai vụ lúa, đào ao thả cá, chăn nuôi gia cầm. Bà con còn lựa chọn giống gạo địa phương đưa vào canh tác, đưa sản phẩm gạo Mường Phăng nổi tiếng thơm dẻo, bán rất được giá, tạo điều kiện cho người dân có thêm thu nhập. Nhiều hộ trong xã mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ, sản xuất gạch ngói, làm dịch vụ chế biến nông sản. Cuộc sống của bà con vì thế cũng khá lên nhiều, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm hẳn.

Ông Lường Văn Ngương, một già bản trong xã nói: “Tôi luôn động viên con cháu trong bản phải tích cực học tập, lao động sản xuất tiến bộ. Luôn bảo con cháu phải tìm hiểu về di tích lịch sử rừng ông Giáp, làm sao ai cũng phải có được sự tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc ta. Từ đó cùng nhau bảo vệ rừng, không phá rừng”.

Biến đau thương thành hành động, mỗi người dân Mường Phăng nguyện đoàn kết xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp-một việc làm đầy ý nghĩa bày tỏ nghĩa tình sâu nặng với đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng già của dân tộc.

** Cựu chiến binh Yên Bái tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từng chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những cựu chiến binh ở tỉnh Yên Bái đang nhớ về Đại tướng với niềm tiếc thương vô hạn.
Vinh dự được gặp Đại tướng khi ở chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh Lương Văn Duy ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bồi hồi nhớ về những năm tháng không thể nào quên: “Chiến trường Quảng Trị năm 1973, Đại tướng vào tận trong ấy, chúng tôi khi ấy có niềm tin đặc biệt nhất là trong thời điểm sắp giải phóng Quảng Trị. Tôi nhớ ngày đó và tôi thấy đời chúng tôi vinh quang nhất là được chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đại tướng”.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm đội du kích Củ Chi (ảnh: tư liệu, nguồn: Bộ TTT)

Đối với cựu chiến sỹ pháo binh ở mặt trận Quảng Trị - Trần Thanh Trà, những mệnh lệnh của Đại tướng năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí: “Từ lệnh của Đại tướng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, anh em chiến sỹ rất tin tưởng. Từ niềm tin này, chiến sỹ trên chiến trường hành động hết sức dũng cảm, không sợ hi sinh, không sợ vất vả. Bây giờ Đại tướng ra đi chúng tôi rất xúc động, nhớ Đại tướng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất
Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng
Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao–Kinh tế của APEC
Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao–Kinh tế của APEC

VOV.VN -Các Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh sự bổ trợ giữa APEC với các cơ chế liên kết kinh tế trong khu vực.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao–Kinh tế của APEC

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao–Kinh tế của APEC

VOV.VN -Các Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh sự bổ trợ giữa APEC với các cơ chế liên kết kinh tế trong khu vực.