Người đàn ông tật nguyền và chuyến xe trâu đưa đón học sinh miễn phí

VOV.VN - Đều đặn mỗi ngày người đàn ông tật nguyền thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu hành trình đưa đón miễn phí các em học sinh mầm non đến trường.

Đã hơn một năm nay, người dân ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An dường như quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông tật nguyền đưa, đón hàng chục học sinh đến trường mầm non xã bằng cỗ xe trâu của mình. 

Chiều đến khi tan lớp các cô giáo lại an tâm giao lại học sinh của mình cho người tài xế đặc biệt đưa các cháu trở về với gia đình. Anh làm việc này hoàn toàn miễn phí và bằng tất cả tình yêu của mình dành cho con trẻ.  Học sinh yêu quý gọi anh là “bố Ngọc”.

Đã hơn 1 năm nay anh Ngọc thực hiện việc đưa đón các em học sinh đến trường bằng xe trâu.

“Bố Ngọc” tên thật là Văn Đình Ngọc (SN 1982, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Anh Ngọc không may mắn bị dị tật ở chân, sức khỏe lại yếu nên không làm được các công việc nặng nhọc. Lấy vợ sinh được 3 người con, vợ anh làm công nhân nhà máy gạch nên phải đi sớm về khuya, công việc đưa đón chăm sóc cho các con đều do một mình anh lo lắng. 

“Cách đây hơn 1 năm trong lúc chở hai con nhỏ bằng xe đạp tới trường không may bị ngã. May mà cả 3 bố con đều không sao. Từ đó tôi nghĩ đến việc làm sao để đưa các cháu đến trường an toàn nhất, rồi tôi nghĩ đến việc tận dụng cỗ xe trâu vốn có của gia đình, thế là thành chuyến xe như ngày hôm nay”, anh Ngọc chia sẻ.

Từ những trăn trở của chính bản thân gia đình mình, mới đầu anh đưa đón các con bằng chiếc xe trâu, sau đó có nhiều người thấy an toàn cũng nhờ cậy. Sau đó để “cải tiến” chiếc xe anh lại một lần nữa tự thiết kế thêm mái che để che mưa che nắng, các hàng ghế, song chắn phía sau để cho các cháu không bị ngã. 

Anh Ngọc ân cần bế các cháu xuống xe.

Rồi anh lại huấn luyện con trâu của gia đình mình để  nó có thể tự nâng ách và đeo ách vào cổ một cách thuần thục. Thấy cách vận chuyển của anh hiệu quả, lại an toàn nhiều hộ gia đình cũng nhờ anh giúp đưa đón con. Tới thời điểm hiện tại số “hành khách” của chuyến xe đặc biệt đã lên đến hàng chục người.

Mỗi sáng, anh thức dậy từ 5h, cắt cỏ cho con trâu ăn no rồi đưa hai con nhỏ lên xe bắt đầu đi vòng qua các con đường nhỏ trong xóm để “đón khách”. Những hành khách đặc biệt đã cùng bố mẹ, người thân đứng chờ trước cổng.

Mỗi khi thấy cỗ xe đến chúng reo hò “Bố Ngọc đến rồi”. Người đàn ông lại tươi cười, ân cần bế từng cháu bé lên sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó cỗ xe vượt chặng đường gần 2km đưa các em đến trường. Chiều đến, cỗ xe đặc biệt đã dừng trước cổng trường để “chờ khách”, các cô giáo yên tâm giao học sinh của mình cho “người tài xế” với nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi.

Sau khi “đón khách” vượt chặng đường gần 2km chuyến xe đưa các em học sinh đến trường an toàn.

Trong suốt quãng thời gian qua làm việc đưa đón học sinh anh Ngọc chưa từng có ý nghĩ về việc đòi tiền công hay hỗ trợ từ các phụ huynh. Tuy nhiên có người thương cảm với hoàn cảnh gia đình của anh cũng giúp đỡ chút ít. “Tôi làm việc cũng vì sự an toàn cho các cháu, chứ không nghĩ đến chuyện tính công”, anh Ngọc chia sẻ.

“Từ ngày có chú Ngọc đưa đón các cháu đến trường gia đình tôi rất an tâm. Các cháu lại rất yêu mến chú ấy nên chăm chỉ đến trường lắm. Tôi rất biết ơn vì chú đã làm một việc vô cùng ý nghĩa”, một phụ huynh có “hành khách” trên chuyến xe đặc biệt chia sẻ.

Anh Ngọc cho biết sẽ tiếp tục làm công việc này trong tương lai và mong muốn sẽ có điều kiện để cải tiến chiếc xe thêm an toàn cho các cháu. Và coi đó là niềm hạnh phúc của mình khi mỗi sớm mai thức dậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên