Người phụ nữ nặng lòng với lính Trường Sa

VOV.VN -  Trong hơn 10 năm người phụ nữ nghèo lặn lội khắp nơi quyên góp tiền mua len đan áo ấm gửi tặng các chiến sỹ Trường Sa 

Đã 68 tuổi đời, chân yếu sức mỏi, gia cảnh nghèo khó nhưng hơn 10 năm bà Mang Thị Bộ ở xã An Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định qua vẫn ngày ngày lặn lội đi khắp nơi quyên góp tiền mua len đan áo ấm gửi tặng các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, nằm sát bờ biển, người phụ nữ ở tuổi xưa nay hiếm vẫn ngày ngày cặm cụi đan áo  len. Tuổi cao, sức mòn, mắt nhòa, chân thường xuyên đau nhức, vậy mà bà Mang Thị Bộ vẫn dành toàn bộ tình yêu, chút sức mọn của mình vào đôi que đan và cuộn len.

Căn nhà cũ chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau vừa sống vừa làm việc thiện.

Gia cảnh nghèo khó, 2 chị em gái bà Bộ nương tựa nhau sống lặng lẽ trong căn nhà cũ kỹ, nhưng chứa chan tình thương, được bà con Nhơn Hải yêu mến. Ra đến Nhơn Hải, hỏi thăm bà Bốn Bộ ai cũng biết và hết lời khen ngợi tính nhân hậu, thương người của bà.

Bà Lê Thị Bốn xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Ai đau bà tới thăm, bà mua sữa, hay mấy người già bà kêu lên cho mỳ tôm, cho bánh. Tết .bà cho tiền mấy đứa nhỏ. Mặc dù chị em bà ở trong nhà lam lũ hoàn cảnh cũng rất tội nghiệp”.

Qua báo đài, bà được biết các cán bộ chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió ở Trường Sa còn nhiều vất vả, gian lao. Lại nghe đứa cháu đi nghĩa vụ quân sự ở Trường Sa về kể rằng ở ngoài đó lạnh lắm. Vậy là bà Bộ lấy toàn bộ tiền dành dụm bấy lâu mua len về cặm cụi đan áo để gửi ra Trường Sa. Để đan được nhiều áo, bà gõ cửa các gia đình khá giả quyên góp tiền để mua len về đan áo. Đồng cảm với tấm lòng của bà Bộ, nhiều gia đình hoặc bạn trẻ tìm đến tận nhà ủng hộ tiền hoặc mua len đề bà đan áo. Đến nay, 2 mắt đã mờ, đầu gối suốt ngày đau nhức, ấy vậy mà ngày ngày bà Bộ vẫn cặm cụi với việc đan áo tặng lính đảo Trường Sa.

Bà Mang Thị Bộ tâm sự, gần cuối đời, bà chỉ mong được 1 lần ra Trường Sa, tận tay trao những chiếc áo len cho lính đảo: “Nhà 2 chị em, bà em tạo điều kiện cho mình, lo cơm nước, giặt áo quần, còn tôi ngồi đan. Ngồi thòng chân thì tê hai bắp dưới nên cột cái võng nằm, chừng nào mỏi thì nằm xuống, hết mỏi ngồi dậy đan. Nguyện vọng của tôi là cứ đan bình yên được ngày nào đan ngày ấy. Cũng mong muốn được đi ra đảo 1 lần cho biết, được tận tay trao cho anh em đồ vật mà mình đã làm, tình cảm dạt dào, ấm lòng các cán bộ chiến sỹ trong sóng gió”.

Không chỉ đan áo len gửi tặng bộ đội Trường Sa, 10 năm qua, bà Mang Thị Bộ còn thường xuyên làm từ thiện. Tết nào bà cũng dùng tiền tiết kiệm của mình và đi quyên góp thêm để mua quà tặng cho người già neo đơn, trẻ em nghèo. Cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ nghèo khó nhưng tấm lòng bao la, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã chủ động mua len để bà Bộ tiếp tục được đan áo cho các chiến sỹ nơi đảo xa.

Mới mổ mắt về nhưng bà Bộ vẫn miệt mài đan áo.

Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định cho biết; phụ nữ Bình Định rất tự hào khi nhắc đến bà Mang Thị Bộ: “Cô Bộ nhiều địa phương đã học tập rồi. Không phải là xuất hiện mô hình cô Bộ thứ 2, cô Bộ thứ 3 mà cũng thành lập được các mô hình như chia sẻ nỗi đau, hũ gạo tình thương, nồi cháo tình thương để giúp những phụ nữ gặp khó khăn. Từ mô hình đó, dùng từ là học theo Bác, làm theo Bác, học tập theo gương điển hình thì các cấp Hội Phụ nữ tỉnh rất nhiều mô hình để học theo và Hội phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, hy vọng trong năm 2017 sẽ xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như cô Bộ”.

 Việc làm tuy nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng chan chứa yêu thương, cảm mến dành cho các bộ chiến sỹ Trường Sa cũng như người nghèo khó của bà Mang Thị Bộ trở thành tấm gương sáng đối với phụ nữ tỉnh Bình Định nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện C Đà Nẵng tặng quà đồng bào vùng lũ Quảng Bình
Bệnh viện C Đà Nẵng tặng quà đồng bào vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - Đoàn cán bộ, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, trao quà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại một số xã ở tỉnh Quảng Bình.

Bệnh viện C Đà Nẵng tặng quà đồng bào vùng lũ Quảng Bình

Bệnh viện C Đà Nẵng tặng quà đồng bào vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - Đoàn cán bộ, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, trao quà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại một số xã ở tỉnh Quảng Bình.

Nữ tiến sỹ quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo
Nữ tiến sỹ quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo

Trước khi quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo, sư bác Thích Nữ Diệu Nhân từng làm việc ở một bệnh viện lớn.

Nữ tiến sỹ quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo

Nữ tiến sỹ quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo

Trước khi quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo, sư bác Thích Nữ Diệu Nhân từng làm việc ở một bệnh viện lớn.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết
Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.