“Nhà báo” của bản

“Đài ông Đạo” là cách gọi trìu mến mà người dân xã Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái dành cho đài truyền thanh xã do ông Lý Minh Đạo phụ trách

13 năm công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lục Yên, Yên Bái đã khiến ông Lý Minh Đạo say mê với nghiệp phát thanh. Sau khi về hưu, niềm đam mê đó thôi thúc ông tiếp tục cống hiến.

Theo sự chỉ dẫn, tôi tìm đến Nhà Văn hoá xã Tân Lĩnh (Lục Yên), “trụ sở của Đài ông Đạo” - như mọi người nói. Trong góc nhỏ của căn nhà sàn, ông Đạo với mái tóc điểm sương đang chăm chú thể hiện các tác phẩm tin, bài do mình tự viết. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng giọng của ông Đạo vẫn rất khoẻ, tròn vành, rõ tiếng như phát thanh viên chuyên nghiệp.

Sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê Sơn Trung (Tân Lĩnh), gia đình làm nghề nông nên ông thấu hiểu nỗi vất vả, cơ cực của người dân. Từ nhỏ, ông đã hiếu học, có tài năng ăn nói và rất khéo tay. Ngày đó ở Tân Lĩnh rất ít người theo học hết cấp II, III và tham gia công tác trong các cơ quan của Nhà nước. Gia đình ông Đạo khi đó cũng khó khăn nhưng ông đã quyết tâm theo học, sau đó làm ở Trung tâm Văn hóa huyện Lục Yên, rồi được phân công làm lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lục Yên.

13 năm gắn bó với sự nghiệp truyền thanh - truyền hình để lại trong ông biết bao kỷ niệm. Về hưu năm 2004, ông tự nguyện xin làm truyền thanh xã, “phóng viên kiêm phát thanh viên”. Ngày đó, cả xã chỉ có 6 chiếc loa phóng thanh, với 1km đường dây truyền tín hiệu. Việc tiếp sóng đài huyện và Đài TNVN rất khó vì thiết bị thu kém. Để thông tin đến với người dân trong xã kịp thời và hiệu quả, ông đã đề xuất với chính quyền xã phát triển hệ thống truyền thanh xã. Đến nay, hệ thống truyền thanh xã được nâng cấp với 12 chiếc loa phóng thanh cùng 6km đường dây truyền tín hiệu.

Ngày nào cũng vậy, “Đài ông Đạo” phát đều đặn 2 buổi, sáng và chiều. Ngoài tiếp sóng của đài huyện, đài tỉnh, Đài TNVN, mỗi tuần ông còn tự sản xuất 2 chương trình địa phương vào thứ 3 và thứ 6 hằng tuần, thời lượng mỗi chương trình từ 10-20 phút.

Ông Đạo tâm sự: “Làm công việc truyền thanh của xã nhận được đồng trợ cấp ít ỏi. Nếu không có lòng yêu nghề thì không trụ được với công việc". Những chương trình phát thanh do ông tự viết luôn là những thông tin nóng hổi, bám sát hơi thở cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con thôn bản. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ông đã tăng cường thời lượng tuyên truyền về cơ cấu, tiểu sử, mạn đàm của các ứng cử viên, góp phần giúp cho cuộc bầu cử ở địa phương thành công tốt đẹp với số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất.

Ông Lý Bá Lập, một người dân thôn Sơn Trung, bày tỏ: “Bà con chúng tôi thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh của ông Đạo bởi tin, bài ông viết gần gũi, sát thực, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích trong sản xuất và đời sống của bà con. Nhờ có “Đài ông Đạo”, chúng tôi được thông tin liên tục, đặc biệt là tin tức ở địa phương”.

Những đóng góp của ông Lý Minh Đạo không những giúp ích cho bà con thôn bản, mà còn giúp địa phương thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất. Ông Trần Trọng Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh nhận xét: “Ông Đạo có kinh nghiệm trong công tác truyền thanh nên các chương trình của ông được bà con đón nghe. Nhờ đó, mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân kịp thời, hiệu quả”.

Năm nay ông Đạo đã 63 tuổi, sức khoẻ cũng giảm sút. Bởi vậy, ông rất lo lắng cho người kế nghiệp. Ông Đạo trăn trở: “Nếu nâng được mức trợ cấp cho người làm phát thanh xã, sẽ lôi kéo được người trẻ tuổi, có trình độ theo nghề, như thế phát thanh xã mới có thể phát triển mạnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên