Bắt được nghi can giết người trong khách sạn ở quận Bình Tân

Trong lúc ẩu đả, Khải đã dùng tay bóp cổ cho đến khi ông C nằm bất động rồi lục túi quần lấy ví tiền, dùng chăn quấn thi thể dưới gầm giường.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ nghi can Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) là nghi can giết người giấu xác dưới gầm giường xảy ra tại một khách sạn ở quận Bình Tân tháng 7/2017.

Đối tượng Huỳnh Tuấn Khải bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 29/6, khi Khải đang đứng ở gần bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) thì ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1962, quê Tiền Giang) đi đến làm quen.

Qua trò chuyện, Khải cho biết vừa nghỉ làm tại một quán trà sữa ở quận Tân Bình và đang có ý định về quê vài ngày, sau đó quay lại TP Hồ Chí Minh để tìm việc. Nghe đến đây, ông C đã hứa sẽ xin việc giúp và rủ Khải đi ăn uống.

Đến đêm 29/6, cả hai đã thuê phòng tại khách sạn T.L (đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Đến sáng hôm sau (30/6), ông C nói với Khải là đi công việc và đến buổi chiều ông C quay trở về khách sạn cùng thức ăn và bia. Tuy nhiên, sau khi ăn và uống 1 lon bia thì Khải lăn ra ngủ mê mệt.

Đến sáng 1/7, khi vừa thức dậy, Khải thấy mình không mặc quần áo gì và hốt hoảng khi thấy ông C cũng trong tình trạng lõa thể, nằm ôm mình. Khải đã xô đẩy ông C rồi mặc quần áo vào.

Theo lời khai của Khải, sau khi bị xô đẩy, ông C tỏ vẻ tức giận, vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho ai đó và có nói rõ “có “hàng ngon” nè, chút nữa tao chở qua mày”. Liền sau đó, ông C yêu cầu Khải cùng xuống trả phòng để đi nơi khác nhưng Khải không đồng ý.

Khi đó, ông C tiếp tục yêu cầu nếu không đi cùng thì phải trả tiền chi phí khách sạn, ăn uống trong 2 ngày qua. Khải nói là không có tiền và cũng sẽ không theo ông C. Do đó hai bên xảy ra cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau.

Trong lúc ẩu đả, Khải đã dùng tay bóp cổ cho đến khi ông C nằm bất động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Khải đã lục túi quần lấy một ví tiền, sau đó dùng chăn quấn thi thể ông C và giấu dưới gầm giường.

Thấy khả nghi, nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra. Sau nhiều lần gọi cửa không được nên đã dùng chìa khoá mở cửa phòng thì phát hiện thi thể ông C nên đã báo cho cơ quan chức năng.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông C bị giết, cướp và nghi can số 1 chính là là người thanh niên đi cùng ông C vào ở khách sạn với giấy CMND mang tên Lương Trần Vĩnh P (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Phú Yên).
Sau gần 3 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng chính là Huỳnh Tuấn Khải. Theo đó, các trinh sát của phòng PC45 đã tìm về tận tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Khải.
Tại cơ quan công an, Khải đã thừa nhận hành vi và khai báo lúc cướp ví tiền chỉ có 20.0000 đồng, một số giấy tờ tùy thân và một điện thoại cũ. Dọc đường ngồi xe khách về quê, Khải đã vứt ví tiền cùng điện thoại của ông C. Sau đó Khải về quê theo cha đi phụ hồ kiếm sống cho đến khi bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ điều tra tại TPHCM tham gia giết người
Cựu cán bộ điều tra tại TPHCM tham gia giết người

Bị đòi tiền cá độ gắt gao, Tuấn Anh rủ bạn đi trả thù khiến một người tử vong nhưng cơ quan điều tra không xác định được ai trực tiếp ra tay.

Cựu cán bộ điều tra tại TPHCM tham gia giết người

Cựu cán bộ điều tra tại TPHCM tham gia giết người

Bị đòi tiền cá độ gắt gao, Tuấn Anh rủ bạn đi trả thù khiến một người tử vong nhưng cơ quan điều tra không xác định được ai trực tiếp ra tay.

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo
Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

VOV.VN - Bước đầu, Phương “đen” khai là người đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác trong tủ quần áo vì ghen tuông. 

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

VOV.VN - Bước đầu, Phương “đen” khai là người đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác trong tủ quần áo vì ghen tuông. 

Kẻ giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng lĩnh 17 năm tù
Kẻ giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng lĩnh 17 năm tù

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn, Phúc dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong rồi giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng.

Kẻ giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng lĩnh 17 năm tù

Kẻ giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng lĩnh 17 năm tù

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn, Phúc dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong rồi giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng.

Bắt giam nghi phạm vô cớ giết người
Bắt giam nghi phạm vô cớ giết người

VOV.VN - Thấy Sang cầm dao với ý định đâm Hận, anh Thạnh đến can ngăn thì bị Sang chém một nhát vào cổ ngã gục.

Bắt giam nghi phạm vô cớ giết người

Bắt giam nghi phạm vô cớ giết người

VOV.VN - Thấy Sang cầm dao với ý định đâm Hận, anh Thạnh đến can ngăn thì bị Sang chém một nhát vào cổ ngã gục.

Phó giám đốc công an Bắc Ninh kể chuyện phá án nữ hung thủ giết người
Phó giám đốc công an Bắc Ninh kể chuyện phá án nữ hung thủ giết người

VOV.VN - Để phá thành công chuyên án, ban giám đốc công an tỉnh đã huy động khá đông lực lượng cảnh sát cùng trinh sát để, điều tra, truy xét các đối tượng.

Phó giám đốc công an Bắc Ninh kể chuyện phá án nữ hung thủ giết người

Phó giám đốc công an Bắc Ninh kể chuyện phá án nữ hung thủ giết người

VOV.VN - Để phá thành công chuyên án, ban giám đốc công an tỉnh đã huy động khá đông lực lượng cảnh sát cùng trinh sát để, điều tra, truy xét các đối tượng.

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải
Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải

VOV.VN -  Nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải bỏ học từ sớm, lớn lên không chịu làm ăn mà sa vào cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải

VOV.VN -  Nghi can sát hại cụ bà, giấu xác trong bao tải bỏ học từ sớm, lớn lên không chịu làm ăn mà sa vào cờ bạc dẫn đến nợ nần.