Nỗi đau mang tên “đồng tính nữ”

Chỉ vì nghĩ: “do con gái chưa bao giờ biết mùi đàn ông nên mới khăng khăng đòi chung sống với một cô gái”, người cha đã cho con uống thuốc ngủ, rồi bố trí cho anh chàng đang theo đuổi con gái mình quan hệ. Cứ tưởng “gạo đã thành cơm” thì con gái sẽ buộc phải chấp nhận, ai ngờ, khi tỉnh dậy, cô gái đã phát điên…

Chữa “bệnh” cho con bằng… đàn ông

Cô con gái có bằng thạc sĩ, đã 30 tuổi nhưng không chịu lấy chồng, gia đình ông T rất lo lắng. Thuê thám tử theo dõi, ông mới té ngửa, từ lâu con ông đã cặp kè với một cô gái khác. Ông nghĩ chắc con gái mình bị con bé kia lôi kéo. Không thể thấy con gái "rơi vào vũng bùn" mà không cứu, vợ chồng ông đã tìm đủ mọi cách khuyên can mà không có kết quả. Ông đã cho con uống thuốc ngủ, rồi sắp đặt cho anh chàng H làm “chuyện ấy” với con gái với hy vọng khi đã nếm mùi đàn ông, cô sẽ từ bỏ cái “ý nghĩ quái đản” yêu một đứa con gái.

“Thế nhưng khi tỉnh dậy, biết bố mẹ tạo điều kiện cho một người đàn ông ăn nằm với mình, con bé như phát điên, phát dại. Nó gào thét, khóc lóc, mắt trợn ngược, khiến vợ chồng tôi phát hoảng, vội gọi chị nó về. Con bé không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng. Nó muốn về ở nhà chị gái chứ không muốn sống với vợ chồng tôi nữa.”

"Một tháng sau, chị gái nó báo tin nó có thai. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Con bé vẫn không nói không rằng như một người câm. Nó vẫn không chịu gặp chúng tôi... Đến lúc này tôi mới biết mình sai. Chỉ vì một lúc nóng vội, giận dữ mà tôi đã làm điều quái gở với con gái mình. Nó mà trở thành người trầm cảm thì kẻ gây ra tội không ai khác ngoài tôi".

“Con gái tôi sang nhà chị nó ở được 4 tháng là 4 tháng tôi mất ngủ. Vừa chợp mắt là tôi lại mơ thấy con gái mình ú ớ, chới với gọi tôi cứu mà nước cứ ngập lên cao dần, cao dần, nước sắp cuốn con đi mất mà tôi thì quay lưng lại với nó, một ma lực đẩy tôi rời xa nó..." – Giọng người cha nghẹn lại khi kể chuyện nhà mình cho chuyên gia tư vấn.

Hơn mười năm làm nghề tư vấn, bà Nguyễn Vân Anh - Chủ tịch hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia Đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) không thể quên được tiếng khóc nghẹn ngào của một người cha khi phát hiện ra con gái mình đồng tính. Ông và gia đình đã trói đứa con đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, mong cách ly được con và cô gái đang chung sống. Cô bé đã nhảy từ tầng 3 của ký túc xá xuống sân trường, nhưng lại vướng ngọn cây nên không chết. Lần tiếp theo, cô bé ra sông Hồng, để lại bức thư tuyệt mệnh cho gia đình khiến cả nhà phải chia nhau dọc sông từ cầu Thăng Long đến tận Chương Dương để tìm kiếm. 

Đây là 2 ca tư vấn về đồng tính nữ khiến các chuyên gia tư vấn của CSAGA bị ám ảnh mãi. Tại Hội thảo "Đồng tính nữ - thông tin cần chia sẻ" do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với Đại sứ quán Thuỵ Điển tổ chức mới đây tại Hà Nội, bà Nguyễn Vân Anh cho rằng: Những chuyện đau lòng kể trên xảy ra cũng bởi một thực tế “ở nước ta những định kiến với đồng tính nam có phần đã nhẹ nhàng hơn nhưng với đồng tính nữ vẫn còn rất nặng nề. Nó bị coi là biểu hiện của suy đồi đạo đức, đua đòi, ăn chơi.”

“Đồng tính không phải là bệnh mà là đa dạng sinh học”
Hơn 10 năm qua, Trung tâm đã tiếp hàng trăm trường hợp liên quan đến đồng tính nữ. Chỉ tính từ tháng 7/2009 - 5/2010 đã có tới 368 cuộc gọi đến đường dây tư vấn miễn phí của CSAGA về chủ đề đồng tính nữ để chia sẻ, tâm sự. Có người đã dám thừa nhận mình là người đồng tính, có người chưa dám thừa nhận bởi sợ sự kỳ thị của mọi người. Nhiều bậc làm cha mẹ gọi đến vì quá hoang mang, lo sợ con mình “lầm đường, lạc lối” theo cách nghĩ của họ.

Chị Trần Hồng Điệp (Trung tâm CSAGA) cho biết: phần lớn cha mẹ khi phát hiện con gái của mình đồng tính thì sốc, đau khổ, thậm chí, hốt hoảng, cho rằng con mình bị lôi kéo, bị mắc bệnh và coi đó là chuyện xấu xa, đáng xấu hổ… Quan niệm sai lầm này đã khiến nhiều phụ huynh đã tìm mọi cách “kéo” con gái mình ra khỏi cộng đồng của người đồng tính nữ bằng mọi giá. Và kết cục đều không như mong đợi… Có cô gái không chịu được áp lực của gia đình, sự kỳ thị của mọi người đã tìm đến cái chết… Có cô để làm hài lòng cha mẹ đã “liều nhắm mắt đưa chân”, lấy chồng sinh con nhưng không tìm thấy hạnh phúc, dẫn đến trầm cảm, rối loạn tâm lý.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về đồng tính, ở người đồng giới, xu hướng tình dục đồng giới mới là xu hướng tự nhiên của họ. Việc ép họ chuyển đổi sang một hướng cũng có nghĩa là biến họ thành bất thường, trái với tự nhiên của chính họ. Không được sống theo cảm xúc của mình, sẽ đẩy họ đến chỗ bất hạnh, tiêu cực.

Cuối năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên đã phỏng vấn sâu 23 người đồng tính nữ ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Thái Nguyên nhằm tìm hiểu những khó khăn của họ. Nhiều người trong số họ là sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc người lao động có tay nghề cao. Hoàn cảnh gia đình khá đa dạng: gia đình hạnh phúc, con một, được chiều chuộng, bố mẹ ly hôn hoặc đang ly thân, mồ côi… “Rõ ràng, quan niệm hoàn cảnh gia đình ly tán, hay do sự bao bọc, cưng chiều con cái quá mức của cha mẹ đã tác động đến sự lựa chọn xu hướng tình dục của người đồng tính nữ là điều không hoàn toàn đúng"- chị Trần Đồng Điệp, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Người đồng tính không phải là người hư hỏng. Họ là những người bình thường, sống cuộc sống bình thường, có tinh thần cầu tiến và độc lập.

Phần lớn những người đồng tính nữ trẻ hiện đại đều sớm chấp nhận mình là người nữ yêu nữ, mặc dù vẫn có thể hoài nghi và giấu kín xu hướng tình dục của mình. Có những người đã trải qua một quá trình đấu tranh với chính bản thân, cố gắng yêu người khác giới, cố tình cưỡng lại những rung động với người nữ mà mình yêu.

Bà Nguyễn Thu Nam - Viện Nghiên cứu Xã hội- Kinh tế và Môi trường cho biết: Kết quả khảo sát bước đầu đối với 40 người đồng tính nữ (từ 19 - 32 tuổi) tại Hà Nội năm 2009 cho thấy: Hầu hết đều bị gia đình ngăn cấm, phản đối quyết liệt vì quan niệm đồng tính là một căn bệnh, là đua đòi, là ngộ nhận theo trào lưu… Họ tìm mọi cách thuyết phục, hướng con yêu người khác giới. Những trường hợp tuổi ngoài 30 thì được gia đình chấp nhận theo kiểu “lờ đi” vì thuộc hàng tuổi cao, khó mà lấy chồng, hơn nữa ở tuổi này, họ đều có cuộc sống độc lập, có thu nhập ổn định. Sở dĩ cha cha mẹ phản đối con cái còn bởi sợ con không được xã hội thừa nhận, khổ vì những lời dị nghị của người xung quanh.

“Hạnh phúc là sống thật”
Theo bà Nguyễn Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập CSAGA, “những nghiên cứu gần đây cho thấy, đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng không phải là bệnh, cũng không phải là thói hư tật xấu hay trào lưu xã hội. Cho nên, "hiểu biết đúng đắn, tôn trọng sự khác biệt, có cái nhìn khoa học và khoan dung có thể giúp mọi người có cơ hội phát triển dù họ có xu hướng tình dục thế nào đi nữa".

Bà Elsa Hastad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Thuỵ Điển chia sẻ: Nghiên cứu khoa học ngày nay cho thấy, hành vi tình dục của con người phức tạp và đa diện. Tình dục là một nhân tố xã hội quan trọng chứ không phải chỉ có ý nghĩa là duy trì nòi giống. Vì vậy, cần có cái nhìn công bằng và bình đẳng đối với người đồng tính, không nên kỳ thị họ và yêu cũng là một quyền cơ bản của con người!

Tham gia hội thảo về đồng tính nữ lần đầu tiên được tổ chức, những người đồng tính nữ đều chia sẻ mong muốn được là chính mình, được sống trong một thế giới không bị kỳ thị, xã hội có cái nhìn bao dung hơn, đúng đắn hơn về họ, không coi họ là bệnh hoạn.

Vivian, 25 tuổi, thành viên của diễn đàn bangaivn.net (diễn đàn của người đồng tính nữ) đã trải lòng mình với hội thảo: “Tôi là người đồng tính. Tôi là con người có ích cho xã hội, có công việc ổn định, có chí hướng vươn lên”. “Tại sao cha mẹ lại cho rằng chúng con là những đứa con hư, không biết nghe lời… Chúng con không bất hiếu khi là người đồng tính. Chúng con kính trên nhường dưới, biết sống với đạo lý ở đời, chăm sóc cha mẹ, tận tâm khi cha mẹ đau ốm, phụng dưỡng cha mẹ hết lòng, không làm hại ai, không làm điều xấu”.

“Hạnh phúc là sống thật" - đây là slogan của Diễn đàn bạn gái. Hạnh phúc là được sống đúng với con người mình, là chính mình. Mong mỏi ấy đang khắc khoải ngày đêm nơi những người đồng tính nữ, như tâm sự của một bạn gái trên diễn đàn: “Mẹ ơi! Đồng tính thì có gì sai trái đâu hả mẹ? Mọi người thích rẽ phải thì con thích rẽ trái. Không phải vì con ương bướng bởi vì vốn dĩ con là như thế mẹ ạ. Hãy để con được sống là chính mình. Để con một lần được dũng cảm nhìn vào mắt mẹ, được nói ra sự thật và mong muốn của con. Để con được công khai sống với chính con người thật của mình, dù con biết rằng rẽ trái sẽ có muôn vàn khó khăn, nhưng con sẽ được hạnh phúc vì con đã tự chọn cho mình một lối đi phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên