Phát thanh “cứu nguy” giữa rừng

Nhờ hệ thống phát thanh tự chế của
anh Bling Miên (35 tuổi) nhiều người dân còn được "cứu nguy" giữa rừng.

Nằm lọt thỏm giữa rừng già Trường Sơn, làng A Riêu (xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) không có điện nhưng tất cả các thông tin thời sự, xã hội bà con thôn bản đều biết hết. Nhờ hệ thống phát thanh tự chế của anh Bling Miên (35 tuổi) nhiều người dân còn được cứu nguy giữa rừng.

Bỏ tiền túi mang tin tức về làng

Một sáng sớm, bà con A Riêu bỗng giật mình nghe tiếng “người lạ” nói oang oang giữa bản, mấy đứa trẻ con lần theo nơi phát ra âm thanh mỗi lúc một to, chạy miết thì lên tới nhà Bling Miên. Ngay trước cổng, chiếc loa to treo trên cây ra rả phát ra những bản tin thời sự. Trong nhà, Bling Miên đang loay hoay chỉnh chiếc âm ly. Gọi là hệ thống phát thanh, nhưng thực ra chỉ có chiếc ti vi bật được nhờ điện từ tua bin nước, dùng đầu chảo, sau khi dò chương trình phát thanh, hoặc truyền hình thích hợp thì kết nối với âm ly rồi phát ra loa cho cả làng cùng nghe.

Bling Miên và dàn máy phát thanh. Ảnh: Thanh Trần

Bling Miên nói: “Làng mình hơn chục hộ có ti vi, bà con muốn theo dõi thông tin gì cũng khó nên mình đầu tư mua ti vi, âm ly, loa hơn 5 triệu đồng về phát cho cả làng”. Đều đặn mỗi ngày, 5h30, 11h và 17h, tiếng loa phát thanh văng vẳng khắp núi rừng. Buổi sáng, khi nhạc của chương trình tập thể dục vang lên, cũng là lúc bà con ra giữa sân làng đứng quay cổ tay, cổ chân khởi động và nhịp nhàng tập theo hiệu lệnh trên loa. Sau đó là những bản tin thời sự, chương trình khuyến nông, giải trí, quảng cáo…

Anh Miên thường ưu tiên chọn các chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam, kênh VOV miền Trung, chương trình của Đài PTTH tỉnh Quảng Nam để phát cho bà con. Mỗi đối tượng một sở thích khác nhau, người lớn tuổi “ghiền” chương trình tập thể dục buổi sáng và thời sự, thanh niên thì thích các chương trình thể thao, ca nhạc, còn bọn trẻ ngày nào cũng kéo nhau lên nhà chú Miên năn nỉ mở chương trình thiếu nhi. Từ ngày mang phát thanh về làng, anh cũng không dám đi đâu xa vì phải ở nhà canh giờ phát. “Lúc đi làm xa không về được, tôi điện về dặn vợ phát kênh nào vợ mở kênh ấy, chứ không được phát lung tung”, anh Miên nói.

Bám sát các vấn đề “nóng”

Những ngày đầu, do chưa biết cách lắp cột thu lôi tránh sét nên bộ âm li bị đánh cháy mấy lần. Bà con lại kéo nhau lên “đòi” anh mở loa suốt mấy ngày liền. Việc theo dõi chương trình phát thanh đã thành thói quen của người dân A Riêu. Kì họp Quốc hội gần đây, già làng Zơ Râm Breo đại diện làng lên nhà Bling Miên đề nghị mở loa cả ngày để bà con nghe được những vấn đề lớn của đất nước. Như vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, xăng tăng, xăng giảm, giá gạo, cúm MERS-CoV, dịch bạch hầu …cho tới các diễn viên Quang Thắng, Quang Tèo, các bài hát đang nằm trong “bảng xếp hạng”…

Chiếc loa nhỏ, mà thanh âm vang dội rất xa, nhờ vậy mới cứu nguy cho bà con bao phen. Ông Bling Hiêng (52 tuổi) kể: “Năm ngoái đi bẫy thú tút trong rừng sâu, khi đi có đánh dấu nhưng về lại lạc đường. Trời chạng vạng tối, sợ quá nên mình phải đi liều, được một đoạn thì nghe tiếng loa. Vậy là cứ nhắm hướng ấy mà về, chứ ở một mình giữa rừng cả đêm nguy hiểm lắm”. Còn bà Zơ Râm Thị May (55 tuổi) thì nhớ như in mùa mưa năm trước, bà cũng lặn lội vào rừng kiếm măng, đi được nửa đường thì nghe loa phát tin có mưa và gió lớn nên quay về. “Chiều ấy trời tối thui, mưa liên tục cho tới hai ngày sau mới hết, làng còn bị sạt mất mấy nền đất nữa. May mà về kịp chứ ở trong ấy thì không biết chuyện gì xảy ra”, bà nói.

Từ ngày có loa phát thanh, mùa mưa bão cán bộ thôn khỏi phải xuống gõ cửa từng nhà thông báo, vận động chằng chống nhà cửa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên