Tán gia bại sản vì nuôi vịt “chui”

Gia đình anh nông dân Đỗ Văn Định tự gây đàn vịt 600 con, nuôi thả chạy đồng, không hề tiêm phòng; kết quả là nhiễm dịch cúm gia cầm, phải tiêu hủy toàn bộ mà không hề được trợ cấp 1 đồng!

Tình cảnh hiện nay của hộ gia đình anh nông dân Đỗ Văn Định, 40 tuổi, cư ngụ tại ấp 5 thuộc xã sát biển Bảo Thạnh của huyện Ba Tri (Bến Tre)  vừa rất đáng thương, lại cũng vừa rất đáng trách. Đây là địa bàn huyện đã xảy ra dịch cúm gia cầm (DCGC) trên đàn thủy cầm (vịt nuôi ) trong suốt hơn 2 tháng qua và vẫn còn đang diễn ra một cách âm ỉ của tỉnh Bến Tre.

Hiện tại, vợ chồng anh Định và 3 đứa con của anh chị đang sống trong tình cảnh rất thương tâm: cả gia đình gồm 5 nhân khẩu đang phải cùng nhau chịu cảnh sống tạm bợ tá túc qua ngày ở trong 1 cái chuồng bò cũ của gia đình. Họ đã không còn nhà cửa, tài sản, tiền bạc gì cả sau khi trọn cả gia tài vốn là đàn vịt nuôi trên 600 con đã vừa bị tiêu hủy toàn bộ vì bị nhiễm DCGC chủng H5N1 nhưng lại không thể được xem xét giải quyết để chi cấp tiền hỗ trợ tiêu hủy!

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Trạm thú y huyện Ba Tri kiêm phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống DCGC huyện, hộ gia đình anh Đỗ Văn Định thuộc diện hộ nghèo của địa phương, gia tài không có gì đáng kể ngoài đàn vịt nuôi trên 600 con nói trên và toàn bộ năng lực tài chính của chủ hộ  đã được dốc hết để đầu tư vào đàn vịt nuôi ấy. Nay cả đàn vịt đã bị tiêu hủy dứt điểm hết sạch vào ngày 3/9 và 4/9 vừa qua (vào ngày thực hiện tiêu hủy thì đàn vịt nuôi này đã được trên 50 ngày tuổi) vì bị nhiễm DCGC chủng H5N1 (ngày 3/9 ở địa bàn ấp 5 xã Bảo Thạnh đã bùng phát ổ DCGC chủng H5N1 đầu tiên của xã).

Gia đình anh Định không được giải quyết chi cấp tiền hỗ trợ tiêu hủy gia cầm bị DCGC theo quy định hiện hành, vì lý do anh Định đã tự ý tái đàn, “âm thầm” tự nuôi mới đàn vịt theo kiểu thả chạy đồng, cũng không hề có đăng ký với chính quyền xã và thú y địa phương, càng không hề thực hiện việc tiêm phòng vaccine phòng chống DCGC theo qui định ! Cho nên, khi bị xảy ra DCGC đối với đàn vịt thì tất nhiên cả đàn phải bị xử lý tiêu hủy, nhưng cơ quan thú y huyện và chính quyền địa phương xã lại không thể làm thủ tục cấp tiền hỗ trợ, dù rất thông cảm với hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của gia đình anh Định.

Anh Nguyễn Văn Trường, Ủy viên UBND xã Bảo Thạnh, phụ trách Ban kinh tế- kế hoạch- tài chính của xã, cũng ái ngại cho biết thêm: hộ anh Định rất nghèo, chỉ có một căn nhà lá đơn sơ ọp ẹp, bị sập trong một cơn gió bão hồi giữa năm vừa qua. Giữa năm 2008 anh Định đã có làm đơn và được xét cho vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của xã. Theo đơn xin vay vốn anh Định trình bày là để chăn nuôi… bò! Và, quả thật, anh Định cũng đã có cất 1 cái chuồng bò; nhưng lại lẳng lặng đầu tư nuôi… vịt “chui”.

Bài học đắt giá và đầy thấm thía này của hộ gia đình anh Đỗ Văn Định là trường hợp để các nông hộ chăn nuôi tham khảo, để nhớ kỹ cho một điều: nếu có nuôi mới vịt đàn thì hãy làm thủ tục đăng ký, khai báo và thực hiện việc tiêm phòng vaccine phòng chống DCGC theo đúng qui định hiện hành của ngành thú y và chính quyền địa phương sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên