Tháng 7 cả nước hướng về Quảng Trị

VOV.VN - Tháng 7 trở thành tháng tri ân và Quảng là nơi hội tụ những tấm lòng “uống nước nhớ nguồn”.

Ðã thành thông lệ, vào tháng 7 hàng năm, cả nước lại hướng về Quảng Trị. Từng đoàn cán bộ, cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc hành hương về vùng đất thiêng. Tháng 7 trở thành tháng tri ân và Quảng là nơi hội tụ những tấm lòng “uống nước nhớ nguồn”.

Ở vùng núi cao tỉnh Lạng Sơn xa xôi, cứ vài ba năm một lần vào dịp tháng 7, cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị Phạm Xuân Thanh lại bắt xe đò vào Quảng Trị “viếng thăm” đồng đội.

Ông Thanh là một trong số những người cuối cùng rời thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Thắp hương tưởng nhớ đồng đội, tri ân các Anh hùng liệt sỹ thành cổ Quảng Trị

Ông Thanh tâm sự, Quảng Trị là chiến trường, nơi ông đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, ở đó nhiều đồng đội ông mãi mãi nằm lại. Mỗi lần vào, ông không quên mang một nắm đất, một ít nước đựng trong cây lồ ô ở quê nhà đưa vào thành cổ Quảng Trị. Nắm đất ông rải lên phần mộ, nước thì ông đổ xuống dòng sông Thạch Hãn.

Ông Thanh nghĩ rằng, làm như vậy là mang quê hương vào với các Anh hùng liệt sĩ: “Hôm nay về thăm lại các đồng đội để thả hoa xuống cho đồng đội. Về đây, chúng tôi rất cảm động. Lúc nào cũng tưởng niệm đến đồng đội đã hy sinh tại đây và đồng bào ta bị hy sinh tại dòng sông này. Chúng tôi về đây là những người chiến thắng rất là cảm động, dù sao hương hồn các đồng đội chúng tôi nằm ở dưới đấy cũng mát mặt”.

Tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sỹ, là nơi yên nghỉ của gần 65 vạn liệt sĩ. Đây là địa phương duy nhất cả nước có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Xã nào ở Quảng Trị cũng có nghĩa trang liệt sỹ. Có xã có tới 4 nghĩa trang. Thành Cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn được xem là “nghĩa trang không nấm mồ” với hàng nghìn liệt sỹ ra đi khi còn mười chín đôi mươi.

Những ngày này, đến nghĩa trang nào ở Quảng Trị cũng nghi ngút khói hương, hoa dâng đầy trên các phần mộ. Ở đó nhiều người mẹ đưa con đến thắp hương cho bố chưa hề biết mặt; có bà mẹ già lưng còng, mắt mỏi vẫn chống gậy đến thắp một nén hương thơm lên phần mộ người thân. Bàn tay mẹ khô gầy xoa nhẹ lên tấm bia mộ, vỗ về gần gũi như thuở nào mẹ từng âu yếm con mình. Ở đó, có người người gặp lại đồng đội trong âm dương cách biệt!

Lần đầu về Quảng Trị, viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, thăm thành cổ Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Hải Phòng đã bật khóc: “Tôi vô cùng xúc động và thấy rất thương xót, sự anh dũng của các chiến sỹ. Lần đầu tiên đến đây thắp nén hương cho anh hùng liệt sỹ cũng là lời cảm tạ đến các liệt sỹ, rất anh dũng hy sinh”.

Với người dân Quảng Trị, Tháng 7 có đến 2 ngày rằm. Nếu như ngày rằm tháng 7 Âm lịch là ngày báo hiếu thì ngày 27/7 được xem là ngày Rằm tri ân anh hùng liệt sỹ. Vào ngày này, thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn và 72 nghĩa trang trong tỉnh rực rỡ sắc hoa và lung linh hàng vạn ngọn nến hoa đăng.

Tháng 7 ở Quảng Trị còn gắn với nhiều sự kiện lớn: Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh vào tháng 7/1968, cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị diễn ra vào tháng 7/1972...

Tháng Bảy ở Quảng Trị cũng là điểm đến của những tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn”. Cứ vào tháng 7 hàng năm, nhiều hạng mục công trình được trùng tu, nâng cấp đưa vào sử dụng, nhiều tượng đài chiến thắng, bia di tích khánh thành, hàng nghìn nhà tình nghĩa, ấm tình đồng đội trao tặng gia đình chính sách... Những công trình có sự chung tay góp sức của tấm lòng gần xa, thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào cả nước với anh hùng liệt sỹ.

Tháng 7 này, tỉnh Quảng Trị vừa khánh thành công trình Tượng đài chiến thắng Cửa Việt tổng kinh phí 30 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Qua Chương trình "Hùng thiêng đất mẹ", các ngân hàng thương mại đã hỗ trợ 100 tỷ đồng giúp tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Lien Viet Post Bank cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng, để có ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu xương máu của anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống. Chúng tôi có làm bao nhiêu đi chăng nữa về vật chất cũng không thể bù đắp được công lao to lớn của Anh hùng liệt sỹ và gia đình khó khăn đang sống ở đây. Chúng tôi muốn nói lên thông điệp gửi đến lớp trẻ phải cố gắng nhiều hơn nữa với sự hy sinh mất mát của cha ông ta”.

Chiến tranh đã qua 40 năm, đất nước đã hồi sinh, các anh đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Những nghĩa cử tri ân, những tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sỹ, với vùng đất thiêng Quảng Trị như mạch nguồn tuôn chảy nối tiếp bao thế hệ người Việt Nam. 

Một nén hương thơm, một nhành hoa tươi đặt lên phần mộ anh hùng liệt sỹ, một nghĩa cử đẹp với thân nhân gia đình liệt sỹ, chính sách... cũng là một cách báo ân đối với người ngã xuống cho Tổ quốc nở hoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Ông Đinh Thế Huynh dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh

Ông Đinh Thế Huynh dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Ông Đinh Thế Huynh dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh

Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma
Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma

VOV.VN - Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm các liệt sỹ và tri ân công đức 64 liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma

VOV.VN - Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức Đại lễ Cầu siêu, tưởng niệm các liệt sỹ và tri ân công đức 64 liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Cuộc sống mới trên quê hương anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính
Cuộc sống mới trên quê hương anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính

VOV.VN -Với sự nỗ lực vươn lên của người dân, Pú Nhung – quê hương của anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính đã có nhiều đổi thay.

Cuộc sống mới trên quê hương anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính

Cuộc sống mới trên quê hương anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính

VOV.VN -Với sự nỗ lực vươn lên của người dân, Pú Nhung – quê hương của anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính đã có nhiều đổi thay.

Xót xa người vợ liệt sỹ bị suy tim, bại liệt toàn thân
Xót xa người vợ liệt sỹ bị suy tim, bại liệt toàn thân

VOV.VN - Từ đầu năm 2009, bà Lê Thị Chính, vợ liệt sĩ Lưu Văn Thị, đã bị suy tim độ 3 và bại liệt toàn thân, không còn khả năng nói.

Xót xa người vợ liệt sỹ bị suy tim, bại liệt toàn thân

Xót xa người vợ liệt sỹ bị suy tim, bại liệt toàn thân

VOV.VN - Từ đầu năm 2009, bà Lê Thị Chính, vợ liệt sĩ Lưu Văn Thị, đã bị suy tim độ 3 và bại liệt toàn thân, không còn khả năng nói.

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ
An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Còn hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong tỉnh và trên đất bạn Campuchia chưa được tìm thấy hài cốt

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

An Giang: Trang trọng cải táng 205 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Còn hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong tỉnh và trên đất bạn Campuchia chưa được tìm thấy hài cốt

Xúc động chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” tri ân các anh hùng liệt sỹ
Xúc động chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” tri ân các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Chương trình "Hùng thiêng đất mẹ", nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng...

Xúc động chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” tri ân các anh hùng liệt sỹ

Xúc động chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” tri ân các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Chương trình "Hùng thiêng đất mẹ", nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng...

Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị
Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, vĩnh viễn nằm lại nơi đây

Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị

Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, vĩnh viễn nằm lại nơi đây

Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nhà tù Phú Quốc
Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nhà tù Phú Quốc

VOV.VN - Các phật tử thập phương sẽ thắp hương tưởng niệm, làm lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nhà tù Phú Quốc vào ngày 12/8.

Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nhà tù Phú Quốc

Cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nhà tù Phú Quốc

VOV.VN - Các phật tử thập phương sẽ thắp hương tưởng niệm, làm lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nhà tù Phú Quốc vào ngày 12/8.

Hình ảnh thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị
Hình ảnh thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị

VOV.VN -  Dòng sông lung linh ánh hoa đăng tưởng nhớ những liệt sỹ đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972

Hình ảnh thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị

Hình ảnh thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị

VOV.VN -  Dòng sông lung linh ánh hoa đăng tưởng nhớ những liệt sỹ đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972

Ông Ngô Văn Dụ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Ông Ngô Văn Dụ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN -Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sỹ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…

Ông Ngô Văn Dụ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Ông Ngô Văn Dụ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN -Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sỹ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…