Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thủ lĩnh thanh niên Đắc P’ree

Brôl Trường sinh năm 1973, người dân tộc Ve ở xã Đắc P'ree (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), hiện là Bí thư xã Đoàn.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo miền núi, tuổi thơ Trường gắn với núi rừng. Đói rét, bệnh tật, đau ốm triền miên khiến cho nhiều người phải rời bỏ bản làng, đến các vùng đất khác sinh sống.

Ngày trước gia đình Trường sinh sống ở thôn 56, xã Đắc P'ree, huyện Nam Giang. Cuộc sống ở đó thật khốn khổ trăm bề, thiếu cái ăn, cái mặc. Nương rẫy đến mùa thu hoạch luôn bị thú rừng phá hoại, lại thiên tai hoành hành làm cho mùa màng thất thu. Để có được những hột muối ăn, đồng bào phải lặn lội đi bộ ròng rã suốt mấy ngày đường, mang những mặt hàng từ núi rừng về xuôi trao đổi, buôn bán. Những ngày mưa, sông suối ngập lụt, đường trơn trượt, sên vắt bám đầy chân... Bến Hiên, Bến Giằng là nơi tụ tập trao đổi, buôn bán các mặt hàng.

Không chịu nổi sự khó khăn, thiếu thốn ở vùng đất này, cuối cùng gia đình Trường chuyển tới thôn 58 (cũng thuộc xã Đắc P'ree) để làm ăn sinh sống. Dù hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, nhưng Trường vẫn được cho đi học. Ngày đó, gọi là trường nhưng chỉ là một ngôi nhà sàn được đồng bào dựng tạm ở một thung lũng gần làng. Thầy giáo Zơrâm Lang, Un Tài, Un Chờ... những giáo viên dạy Trường ngày đó, cũng là người địa phương, được đi học ở miền Bắc trở về.

Lúc học lúc nghỉ, có lúc vừa đến lớp thì liền bị bố mẹ gọi về lên rẫy, trông em, do đó mà nhiều bạn bỏ học dần, lớp học sau chỉ còn rải rác vài đứa. Có những lúc lười học, Trường thường trốn vô rừng cùng bố mẹ lên nương, nhưng nhiều lần  thầy cô giáo lại lên gọi về học tập. Nhiều lần thầy cô còn đến tới tận nhà, tận thôn bản để động viên gia đình cho con em đi học. Cha mẹ Trường cũng như nhiều bậc phụ huynh thường nói với thầy cô: "Nó đi học rồi ai sẽ giữ em, ai lên rẫy?. Học chữ có mua được cơm gạo không?”. Vậy nên đường học của Trường lỡ dở. Giờ thì anh nhận phần lỗi đó thuộc về mình...

Học xong lớp 5 ở xã, Trường nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Thỉnh thoảng có thời gian rỗi, Trường ngồi một mình ôn lại những nét chữ đã học, nhẩm lại những bài thơ đã được nghe cô giáo giảng... Thấy anh viết chữ đẹp, đọc lưu loát, nhiều bạn trẻ trong thôn rất thích đến nhà anh chơi, rồi nhờ anh giúp đỡ mỗi khi gặp những bài toán khó, những vần chưa phát âm được. Cứ thế, dần dà anh trở thành "người thầy" của những trẻ em trong làng.

Năm 1994, anh xung phong tình nguyện làm nhân viên bảo vệ an ninh biên giới (do BCH Quân sự huyện Nam Giang phụ trách). Được sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành và nhân dân trong vùng, tổ bảo vệ của anh thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều cuộc tuần tra, truy quét, giữ gìn an ninh biên giới. Trong suốt thời gian làm bảo vệ, anh  được cán bộ cấp trên và đồng đội khen ngợi vì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, sống giản dị, hòa đồng cùng anh em đồng đội...

Sau đó, khi trở về với bản làng, Trường hăng hái tham gia các phong trào của thôn, xã. Ban đầu anh tham gia vào hoạt động Đoàn của thôn và được bầu vào Ban chấp hành chi Đoàn. Anh hoạt động nhiệt tình, năng nổ, có nhiều ý kiến đề xuất hay, góp phần đưa chi đoàn vững mạnh. Năm 1997, tại Đại hội xã Đoàn anh đã nhận được rất nhiều phiếu bầu tín nhiệm làm Phó Bí thư xã Đoàn.

Với trọng trách mới, lúc đầu Trường không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự năng động và chịu khó học hỏi, dần dần cũng anh cũng vượt qua những khó khăn. Anh đã đề xuất thành lập Đội thanh niên xung kích cứu hộ vào các tháng mưa bão; vận động, động viên và giúp đỡ các gia đình bị nạn trong mùa mưa lũ; phối hợp với các ngành chức năng trong cơ quan tuyên truyền pháp luật, ăn ở có vệ sinh... cho các hộ gia đình của đồng bào ở đại phương... Từ kết quả những hoạt động đó, năm 1999, anh vinh dự được Đảng ủy xã Đắc P'ree kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tại Đại hội xã Đoàn năm 2000, Brôl Trường được số phiếu tín nhiệm cao bầu làm Bí thư xã Đoàn.

Từ năm 2000 đến năm 2004, Trường đã theo học lớp Trung cấp quản lý hành chính Nhà nước, rồi đến năm 2005 anh lại tiếp tục theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác. Hiện anh đang theo học lớp bổ túc văn hóa để lấy bằng THPT hệ bổ túc.

Không chỉ tham gia những hoạt động “bề nổi”, Trường còn phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên trong lĩnh vực làm kinh tế. Với gia đình mình, anh làm dịch vụ xay xát gạo, nuôi heo, nuôi bò... Với bà con, anh còn đến từng hộ để trao đổi bàn cách làm giàu. Theo gương anh, nhiều hộ gia đình ở thôn 58 đã dần thoát nghèo, điển hình là gia đình anh PLoong Lận nuôi hàng chục con bò, hơn 2 ha vườn trồng hoa màu, xây dựng được nhà cửa khang trang...

Trao đổi với chúng tôi, ông Zơrâm Nhêr- Trưởng ban quản trị thôn 58, cho biết:"Anh Trường là niềm tự hào của thôn chúng tôi, thôn chúng tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần công lao của anh ấy...".

Những đóng góp ấy của Brôl Trường đã được các cấp chính quyền ghi nhận và khen ngợi. Trong quá trình công tác Đoàn, năm nào anh cũng được huyện Đoàn Nam Giang khen tặng. Còn nhớ những ngày tình nguyện của tháng thanh niên năm 2008, các đoàn viên thanh niên xã Đắc P'ree rất hăng say  giúp nhiều hộ gia đình làm lúa nước, xây dựng, sửa chữa nhà cửa… Và riêng Brôl Trường vinh dự được huyện Đoàn trao tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc công tác chỉ đạo, điều hành tháng thanh niên tại địa phương năm 2008 và 2009"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên