Làng văn hoá xanh - sạch - đẹp

Xã mình tổ chức hội thi: “Làng văn hoá xanh - sạch - đẹp”, mục đích là để tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, vui đáo để.  

Quê nhà ngày 12/10/2009

Bố cái Mùa xa nhớ!

Vậy là từ hôm bố nó xa mẹ con tôi lên thành phố để làm nghề xe ôm đến giờ, tôi nhẩm tính cũng phải đến ngót nghét 2 năm rồi ấy nhỉ. Nói thực, công việc của bố nó thì tôi chẳng lo, chỉ lo là lo chỗ bố nó ở dẫu sao cũng là thành phố - phức tạp, rối rắm lắm, mà nghe đài người ta nói đâu như toàn những “điểm nóng” với “điểm lạnh” gì gì ấy.

Thế “nóng - lạnh” nó có nguy hại nhiều đến sức khoẻ không hả bố nó? Được cái tính tình bố nó lúc nào cũng “mát như thạch”, thành thử tôi cũng đỡ lo. Nhưng nói gì thì nói, bố nó cũng phải giữ gìn đấy, chứ môi trường thành phố nó không như nhà quê chúng mình đâu. Cứ cúm A, cúm B, rồi lại hát hát nờ nờ gì ấy… bố nó phải nhớ nghe đài, đọc báo, xem người ta hướng dẫn đeo khẩu trang phòng tránh thế nào mà làm theo, không là mắc dịch như chơi đấy, không chủ quan được đâu…

Ấy chết, mải chuyện dịch bệnh, suýt nữa thì tôi quên béng mất 1 chuyện quan trọng định kể cho bố nó. Chuyện vui hẳn hoi nhé. Bố nó biết không, quê mình giờ đang có phong trào: “Làng văn hoá, khu dân cư xanh - sạch - đẹp” hay lắm bố nó ạ. Tối nào loa đài truyền thanh của thôn cũng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như các yêu cầu đặt ra của phong trào. Bà con mình hưởng ứng ghê lắm. Thôn tổ chức xây 5 bể rác thải ở 5 đầu ngõ chính, đường làng thì đều đã bê tông hoá sạch đẹp hết cả rồi. Còn 13 ngõ phụ, ông trưởng thôn cho treo 13 cái biển to tướng với dòng chữ rõ ràng: “Nơi quy định để rác thải”. Cứ mỗi buổi chiều, nhà nhà trong ngõ lại “tập kết” rác thải ra đấy, rồi có đội vệ sinh môi trường của thôn chuyển ra khu xử lý rác thải...

Tôi nghe đâu xe chở rác thải phải mua tận trên huyện, của chính cơ quan vệ sinh môi trường cơ đấy. Mà cũng chuyên nghiệp lắm bố nó nhé, các thành viên của đội vệ sinh môi trường lúc nào cũng trang phục, dụng cụ đồng bộ, chỉnh tề, chả kém gì trên thành phố đâu. Hôm nào bố nó về chắc sẽ ngạc nhiên phải biết cho mà xem. Chưa hết, ngay cả ở ngoài đồng bây giờ cũng quy định nơi để chai lọ, túi nilon đựng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ… Tất cả bà con khi dùng xong đều phải tự giác thu gom bỏ vào đó, vừa tiện lại vừa sạch bố nó ạ. Vui nhất là cái hôm vừa rồi, xã mình tổ chức hội thi: “Làng văn hoá xanh - sạch - đẹp” - mục đích cũng là để tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường ấy. Cả 9 thôn trong xã đều tham gia rất nhiệt tình nhé, bà con đi xem đông lắm, hay đáo để…

Nhân đây, tôi cũng nói thêm với bố nó vài câu về việc cưới, việc tang ở quê mình cho bố nó thủng, kẻo sau này về làng lại bỡ ngỡ. Chả là thực hiện chủ trương “tiết kiệm, chống lãng phí”, rồi “nếp sống văn minh, gia đình văn hoá”… nên việc ma chay, cưới hỏi ở làng mình giờ cũng quán triệt tinh thần tiết kiệm ghê lắm. Mọi khi đám cưới ăn uống tiệc tùng linh đình dễ đến hơn trăm mâm, không những thế còn lai rai mất vài ngày, giờ thì giảm hẳn rồi, chỉ còn chừng đôi ba chục mâm thôi. Đám tang cũng thế, cỗ bàn cũng dẹp hết, không còn chuyện gia chủ vừa tất tả lo việc tang gia, lại vừa oằn lưng phục vụ quan khách chuyện ăn uống nữa. Mà ai cũng thấy vui, thấy hài lòng cả, thế mới hay chứ…

Thôi, tôi lại lắm lời, lắm chuyện rồi. Dưng mà bố nó đừng cười tôi đấy nhé, cũng chỉ vì làng mình giờ nhiều chuyện vui quá nên thành thử tôi cứ luyên thuyên vậy thôi. Bố nó nghỉ sớm đi, mai còn chạy xe. Mong thư bố nó…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên