Vụ tra tấn giúp việc như thời trung cổ: Ai cũng phẫn nộ

“Khó ai có thể tưởng tượng ra những đòn tra tấn dã man đến như vậy. Chỉ nghe qua, ai cũng phải rùng mình” – một bạn đọc viết

Trong tuần qua, ngay sau khi VOV Online đăng các thông tin về vụ bạo hành người giúp việc như thời trung cổ, nhiều bạn đọc đã comment về Tòa soạn bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc với bà Minh- chủ nhà trong bài viết: “Hà Nội: Hành hạ giúp việc như thời trung cổ”.

Bác sĩ đang kiểm tra các vết bỏng trên người bà Phương (ảnh: TPO)

Bạn Hoang-Nam (tvanhoangnam@yahoo.com) bày tỏ: “Khi đọc câu chuyện đau lòng này, tôi cảm thấy rất bất công cho bà Phương. Bà Minh đối xử với bà Phương như một nô lệ thời trung cổ. Tôi hy vọng chính quyền xử lý nghiêm đối với bà Minh”.

Việc hành hạ người giúp việc như bà Minh đúng là thật “hiếm gặp” trong thời buổi này. Khó ai có thể tưởng tượng ra những đòn tra tấn dã man đến như vậy. Chỉ nghe qua, ai cũng phải rùng mình. Không chỉ thường xuyên chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh... người giúp việc, bà Minh còn nhiều lần bắt bà Phương phải ăn... phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm. Đỉnh điểm, cách đây khoảng một tuần, bà M. bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục…

Cũng như nhiều bạn đọc, bạn ha van (hathanhvan16@gmail.com) bức xúc: “Tôi thường xuyên theo dõi vụ này, càng nghe thông tin càng thấy bực mình. Sao con người lại cư xử với nhau độc ác như vậy? Người xưa vẫn nói “gieo gió gặt bão”, bà Minh không sợ quả báo sao?”.

Bạn nguyenthile (nguyenthile1993@gmail.com) viết: “Trong xã hội này mà lại có những người độc ác như vậy. Khi đọc câu chuyện này tôi cảm thấy rất uất ức cho bà Phương. Tôi hy vọng pháp luật trừng trị thật thích đáng bà Minh để trả lại công bằng cho bà Phương. Và qua sự việc này, tôi hy vọng, sau câu chuyện đau lòng này sẽ không có một câu chuyện khác tiếp diễn”.

Theo bạn Phạm Văn Hiệp (phamvanhiepvn@gmail.com), hành động của bà Minh là “Quá ác độc, bà ta còn có phải là người nữa không?. Giữa người với người mà đối xử như thế ư? Bà Minh thật là kẻ vô nhân tính. Đề nghị pháp luật trừng trị đích đáng lấy lại sự công bằng cho xã hội”.

Trong thư gửi VOV Online, bạn Nguyễn Văn Quang (quangvinhdbp@gmail.com) viết: “Tuy không được chứng kiến cảnh hành hạ bà Phương của bà Minh nhưng tôi thấy bà Minh này có dòng giống của con nhà địa chủ cường hào ngày xưa vậy. Chỉ biết chà đạp lên thể xác người khác, bóc lột sức người và nhân phẩm của đồng loại. Và phải chăng cô con gái yêu của bà Minh không biết những việc làm liêm xỉ của bà mẹ "đáng kính" để mà ngăn cản. Mong pháp luật có nững khung hình phạt-trừng trị thật thích đáng cho con người mất hết nhân tính này, phải bồi thường nhân phẩm-danh dự cho bác Phương. Mong bác Phương mau chóng bình phục để về chung vui cùng gia đình, cháu con nhân dịp Tết đến xuân về”.

Hành động của bà Minh đang gây sự phẫn nỗ trong dư luận và hiện nay các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngay trong sáng 6/1, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo khẩn trương thành lập các tổ công tác để xác minh làm rõ thông tin.

Hai mũi trinh sát xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bà chủ Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964) tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm và nơi bà này thuê nhà trong ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình. Một mũi khác tức tốc lên Hà Giang, truy tìm địa chỉ gia đình chồng bà Minh, vì có nguồn tin cho biết bà này đã trốn về đây từ hôm 5/1... Kết quả, đến trưa 6/1, bà Minh đã ra Công an phường Kim Mã trình diện, bước đầu khai báo về vụ việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên