Với những trải nghiệm của mình đã từng mua tại BHX thì nó rẻ hơn hẳn các nơi khác như Aeon hay Vinmart. Mà thái độ phục vụ của nhân viên rất tử tế. Nhưng mà số lượng nhân viên khá ít mà rất bận vì khách đông nên k thể kiểm soát hết các nhãn giá trên sp. Nếu tuyển thêm bộ phận kiểm kê hàng hoá và nhãn giá ở các chi nhánh chắc đã không xảy ra việc đáng tiếc như hôm nay. Mình thấy đợt vừa rồi rất nhiều những siêu thị nhỏ tăng giá đâu chỉ riêng BHX, mình đặt mua 1 bó rau tại 1 cửa hàng vs giá 56k chỉ với 8 lạng rau muống vs tâm lí mua được là mừng rồi. Đầu dịch hàng hoá hiếm nhất là rau củ quả, nếu không chấp nhận vs mức giá đó thì đừng mua, mua xong lại quay sang bảo ngta bán không có tâm. Nếu thấy rau không còn tươi, thịt không còn ngon thì đừng mua, mua xong lại bảo rau hư, thịt ương. Mình có quyền chọn lựa những sp tốt cho mình, và mình cũng có quyền không mua những sp bị hư hỏng mà. Chọn lựa cho xong lên mạng kêu thán thì chẳng khác nào cú tát vào sự chọn lựa của mình. Nếu các bạn không mua những hàng hoá hư hỏng hoặc thấy giá mắc hơn thường ngày không mua thì ngta tự chủ động hạ giá rồi đằng này cứ vơ vét hết chẳng còn gì, về nhau quay qua tố nhau. Buồn cười là những người rất hay mua BHX vì rẻ vì tiện, nhưng nay lại quay xe hùa theo số đông đòi tẩy chay các thứ. Mình chỉ tin vào trải nghiệm của mình khi mua hàng tại đó. Ai hùa gì mặc ai. Mua ngoài chợ giá nhiều sạp khá là cắt cổ mà đâu ai lên mạng mắng bà A bán mắc, bà C bán độn giá. Được dịp tất cả hùa vào tấn công 1 doanh nghiệp mà mình nghĩ chưa bao giờ làm mình thất vọng trong những lần đi mua hàng tại đây.

L - 2 năm 9 tháng trước