Đêm giao thừa nghe Thơ Bác Hồ vọng vang non sông

VOV.VN -Trong những năm kháng chiến, đêm Giao thừa lắng nghe Thơ Bác trên Đài TNVN trở thành nét đẹp truyền thống trong dòng chảy văn hóa Việt.

Ngày 7 tháng 9 năm 1945, sau lễ Tuyên ngôn Độc lập 5 ngày, Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời phát đi tiếng nói đầu tiên của một dân tộc thoát đời nô lệ làm người tự do. 

Và trong những ngày trứng nước của Chính quyền cách mạng, khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Chủ tịch đã quan tâm đặc biệt tới Đài Phát thanh, coi đó là nơi truyền đi thông điệp Quốc gia bảo vệ cho bằng được nền độc lập, tự do vừa giành được, là nơi gắn kết Dân với Nước, tập hợp lực lượng toàn dân xung quanh Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Bác Hồ là người đầu tiên và cho đến bây giờ là duy nhất với cương vị nguyên thủ Quốc gia tự tin nói chuyện trực tiếp qua làn sóng phát thanh Quốc gia với đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài về những vấn đề hệ trọng của Đất nước.

Bác Hồ chụp ảnh cùng cán bộ Đài TNVN trong lần đến ghi âm lời chúc Tết của Người (Ảnh tư liệu)

Ngày 23/10/1946, vừa ở Pháp về nước, sau khi ký Tạm ước 14 tháng 9, Hồ Chủ tịch đến Đài TNVN, trực tiếp giải thích với đồng bào về bản Tạm ước này. Bác nói rõ tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của đất nước, làm cho mọi người hiểu lúc này “thời gian là vàng” bình tĩnh, khẩn trương chuẩn bị kháng chiến. 

Giọng Bác nghẹn ngào: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam bộ yêu quý nhất định trở lại trong lòng Tổ quốc”.

Theo số liệu ghi lại, Đài TNVN đã vinh dự được đón Bác đến thăm 6 lần. Trong ảnh: Bác Hồ nghe lại lời chúc Tết 1960 sau khi thu băng.
Tết kháng chiến đầu tiên, Giao thừa Đinh Hợi (1947), vừa kết thúc phiên họp tất niên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đến thẳng Chùa Trầm, nơi đứng chân đầu tiên của Đài TNVN trên đường kháng chiến. Lần đầu tiên, vị Chủ tịch đứng đầu Nhà nước mới đọc thư chúc Tết gửi toàn dân cùng lời thơ Xuân mộc mạc mà sâu lắng, dung dị mà khí thế:

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng

Trường kỳ kháng  chiến, nhất định thắng lợi

Thống nhất, độc lập, nhất định thành công”

Từ đó, cứ Giao thừa mở Đài TNVN lại được nghe thơ Xuân của Bác. Nhất là những năm tháng chống Mỹ cứu nước, dù ở bưng biền Đồng Tháp hay giữa lòng Sài Gòn Gia Định, ở Miền Đông “gian lao mà anh dũng” hay Tây Nguyên - mái nhà cả nước cho đến Khe Sanh, Vĩnh Linh, Vĩ tuyến 17 - “lẫy đàn của Đất nước”, khi Giao thừa đến là giây phút thiêng liêng “lắng nghe thơ Người”. 

Thơ Xuân của Bác vọng vang non sông là lời non nước, từ ngọn nguồn “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” thấm đẫm vào vỉa tầng lịch sử, giục giã, thôi thúc con dân Việt xông lên giành trọn vẹn độc lập, thống nhất, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho toàn dân. “Bác Hồ gọi ấy là mùa Xuân đến”...

Năm 1997, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, giữa lòng Hà Nội, trái tim của cả nước, Đài TNVN long trọng kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên Đài Phát thanh Quốc gia được truyền đi lời thơ chúc Tết của Người. Trong bài diễn văn thấm đẫm tình Nước, tình Người, tình Xuân.

 Tổng Bí thư Đỗ Mười khẳng định: “Các thế hệ con cháu Bác Hồ hôm nay và mai sau mãi mãi không bao giờ quên lời thơ chúc Tết của Người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm lúc giao thừa Tết Bính Thân 2016
Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm lúc giao thừa Tết Bính Thân 2016

VOV.VN - 6 trận địa bắn tầm cao: trước Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn...

Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm lúc giao thừa Tết Bính Thân 2016

Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm lúc giao thừa Tết Bính Thân 2016

VOV.VN - 6 trận địa bắn tầm cao: trước Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn...

Nhà hát Lớn được sơn màu “ma thuật” trong đêm Giao thừa
Nhà hát Lớn được sơn màu “ma thuật” trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Với công nghệ 3D mapping, quảng trường trước Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ “biến đổi” một cách độc đáo trong đêm Mobiphone Countdown tối 7/2.

Nhà hát Lớn được sơn màu “ma thuật” trong đêm Giao thừa

Nhà hát Lớn được sơn màu “ma thuật” trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Với công nghệ 3D mapping, quảng trường trước Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ “biến đổi” một cách độc đáo trong đêm Mobiphone Countdown tối 7/2.