Ép nữ sinh đeo biển "Tôi là người ăn trộm": Đói tình người!

VOV.VN -Chỉ vì 2 cuốn sách Trạng Quỳnh mà nhân viên siêu thị có hành động hạ nhục cô bé để bây giờ cháu sợ hãi không dám đi học..

1. Mấy ngày qua, trên mạng lan truyền bức ảnh một nữ sinh cấp 2, bị buộc tay vào lan can siêu thị, trên cổ em treo tấm biển: "Tôi là người ăn trộm". 

Sự việc xảy ra ngày 10/4, tại một siêu thị tại thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai). Sau khi sự việc diễn ra, đại diện trường THCS địa phương, nơi nữ sinh này học tập có bày tỏ sự bất bình tới truyền thông.

Theo nhà trường, chiều ngày 10/4, nữ sinh tên S cùng một bạn học vào một siêu thị ở thị trấn Chư Sê để mua giấy kiểm tra. Em S có mang theo tiền song tiền em để trong cặp và đã gửi lại quầy nhân viên.

Khi đến quầy giấy kiểm tra thì giấy đã hết, em S đi ra xem sách. Em có tìm được hai cuốn truyện yêu thích về Trạng Quỳnh là "Trạng Quỳnh- Sư bảo mẫu" và "Trạng Quỳnh- Ngọc Người"  (Giá mỗi cuốn 10 ngàn đồng). Theo thông tin từ phía nhà trường, em đã cầm hai cuốn sách và định cầm ra trả tiền.

Tuy nhiên, khi em ra đến cầu thang của siêu thị, em đã bị bảo vệ chặn lại và báo trộm. Kế đó, nhiều người xúm vào và trói 2 tay em ở lan can cầu thang (nơi đông người qua lại) và đeo vào cổ em tấm biển "Tôi là người ăn trộm".

Sau đó, em cũng được người nhà tới trả tiền siêu thị để đưa về. Nhưng kể từ đấy, em đã không dám đến trường mà chỉ ở nhà khóc vì tủi hổ...

2. Giả dụ tình huống xấu nhất rằng sự thật là em cố tình "ăn cắp sách"?! Hành động ăn cắp là điều không thể dung túng cho dù đây là hành động ăn cắp hi hữu trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên, em học sinh ấy còn nhỏ, nên có cách dạy bảo để em sớm nhận ra sai lầm mà sau này không tái phạm. Không nên vì thế mà cướp đi tương lai của cô bé bằng một vết thương không thể xóa mờ. 

Sự việc này làm tôi  nhớ về "vụ án" ăn cắp bánh mỳ của Jean van Jean cách đây hơn 1 thế kỷ trong truyện Những người khốn khổ của văn hào Victor Hugo.

Người nông dân Jean van Jean đã bị lưu đày 19 năm do ăn cắp một mẩu bánh mì. Điều này khiến Jean van Jean không sao trở lại cuộc sống bình thường khi bị hắt hủi và hồ nghi ở khắp mọi nơi. Ngay cả khi anh nhận được sự cảm hóa và đổi đời (đổi tên họ và cả địa vị xã hội) nhờ sự từ tâm của Giám mục Myriel, anh vẫn không thoát khỏi những truy đuổi gắt gao của thanh tra Javert. Bởi dù động cơ phạm tội và nội tình vụ viêc như thế nào, thì tì vết "có tội" mãi đeo bám Jean van Jean...

3. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng sau này được chuyển thể thành phim nhiều lần song có lẽ, bản thành công nhất là bản phim dạng nhạc kịch do Tom Hooper đạo diễn vừa ra rạp cuối 2012, đầu năm 2013 vừa qua.

Và những ai xem bộ phim rồi chứng kiến bức hình ở Chư Sê vừa rồi, tiếng vọng khắc khoải từ những giai điệu trong phim sẽ lại là nỗi ám ảnh một thời gian dài dài.

Bởi tấm biển "Tôi là người ăn trộm" ở siêu thị tại Chư Sê chẳng khác gì lời ca Javert - đại diện cho dư luận xã hội bấy giờ-  vang vang  “Ngươi mãi là 24601” (số tù nhân của Jean van Jean). Và sẽ chẳng lạ nếu định danh "người ăn trộm" sẽ còn đeo bám phần đời còn lại cô bé học sinh cấp 2.

Việc đói ăn tới mức "sinh đạo tặc" của những người khốn khổ trong xã hội Pháp hơn 100 năm trước cũng khiến nhiều người Việt chạnh lòng khi nghĩ về những em bé nghèo đang "đói" những "món ăn tinh thần" trong xã hội mình.

Và cách hành xử mà người ta ứng dụng với em, khiến tôi nghĩ đến một cơn đói khác đang hành hạ nhiều người: Đói tình người!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố
Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

VOV.VN - Cứ không vui là lại chui vào cái tổ kén không phải là một lựa chọn đúng đắn, không giải quyết được vấn đề...

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

VOV.VN - Cứ không vui là lại chui vào cái tổ kén không phải là một lựa chọn đúng đắn, không giải quyết được vấn đề...

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt
Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?
Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm
Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

VOV.VN - Nếu những người có trách nhiệm làm đúng phận sự thì làm sao có một Dương Chí Dũng với đại án tham nhũng hôm nay.

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

VOV.VN - Nếu những người có trách nhiệm làm đúng phận sự thì làm sao có một Dương Chí Dũng với đại án tham nhũng hôm nay.

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng
Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

VOV.VN - Nếu như tháp Eiffel từng bị rao bán sắt vụn mà vẫn có người tin và bỏ tiền ra mua thì việc biến cầu Long Biên thành bảo tàng sắt vụn có thể thành hiện thực 

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

VOV.VN - Nếu như tháp Eiffel từng bị rao bán sắt vụn mà vẫn có người tin và bỏ tiền ra mua thì việc biến cầu Long Biên thành bảo tàng sắt vụn có thể thành hiện thực 

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua
Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Khi các Bí thư Thành ủy đi xe đạp và xe buýt
Khi các Bí thư Thành ủy đi xe đạp và xe buýt

VOV.VN - Hai hành xử giống nhau ở chỗ cả hai vị lãnh đạo đều mong muốn làm cho thành phố của mình đẹp và văn minh hơn.

Khi các Bí thư Thành ủy đi xe đạp và xe buýt

Khi các Bí thư Thành ủy đi xe đạp và xe buýt

VOV.VN - Hai hành xử giống nhau ở chỗ cả hai vị lãnh đạo đều mong muốn làm cho thành phố của mình đẹp và văn minh hơn.

Bỏ quên Tô Ngọc Vân: Tri ân là điều không thừa
Bỏ quên Tô Ngọc Vân: Tri ân là điều không thừa

VOV.VN -Có thể kẻ sĩ không cần, Tô Ngọc Vân không cần, người yêu mến ông không cần nhưng Nhà nước tri ân ông là điều không bao giờ thừa.

Bỏ quên Tô Ngọc Vân: Tri ân là điều không thừa

Bỏ quên Tô Ngọc Vân: Tri ân là điều không thừa

VOV.VN -Có thể kẻ sĩ không cần, Tô Ngọc Vân không cần, người yêu mến ông không cần nhưng Nhà nước tri ân ông là điều không bao giờ thừa.

Ô hay cái sự tò mò!
Ô hay cái sự tò mò!

(VOV) - Có bao giờ chúng ta thử một lần tò mò tìm hiểu vì sao người ta thành công mà mình thì không? 

Ô hay cái sự tò mò!

Ô hay cái sự tò mò!

(VOV) - Có bao giờ chúng ta thử một lần tò mò tìm hiểu vì sao người ta thành công mà mình thì không? 

Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Nhã Kỳ, Vừ Già Pó: Ai là Đại sứ?
Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Nhã Kỳ, Vừ Già Pó: Ai là Đại sứ?

VOV.VN -Lục Tiểu Linh Đồng xin ứng cử, Lý Nhã Kỳ sẵn sàng trở lại còn Vừ Già Pó chỉ mong được về quê hương. Bạn chọn ai?

Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Nhã Kỳ, Vừ Già Pó: Ai là Đại sứ?

Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Nhã Kỳ, Vừ Già Pó: Ai là Đại sứ?

VOV.VN -Lục Tiểu Linh Đồng xin ứng cử, Lý Nhã Kỳ sẵn sàng trở lại còn Vừ Già Pó chỉ mong được về quê hương. Bạn chọn ai?