Tâm sự của một “Ông già Noel Tây” đón Giáng Sinh ở Việt Nam

VOV.VN -Dù thế nào đi nữa thì Lễ Giáng Sinh vẫn luôn là dịp lễ đáng nhớ đối với tôi, đặc biệt là ở Việt Nam.

Tôi nhận được lời mời “thủ vai” Ông già Noel ở chỗ làm. Đây là lần đầu tiên mọi người có yêu cầu đặc biệt như thế với tôi… Các bạn cứ thử nghĩ xem, Santa Clause là một ông già to béo và rất tốt bụng, đặc biệt đối với trẻ em. Vậy thì hẳn là người ta có lý do để mời tôi đóng vai đó rồi!

Thực sự, đóng vai Ông già Noel rất vui. Mặc dù, Giáng Sinh không phải là ngày lễ được nghỉ như Tết Nguyên đán tại Việt Nam, nhưng các em học sinh của tôi lại rất háo hức đón ngày lễ này cùng với Ông già Noel. Và một điều thú vị tôi phát hiện ra rằng, hầu hết các em đều nhầm Giáng Sinh là ngày 24 tháng 12, thay vì ngày 25 tháng 12 trên thực tế.

Giới trẻ Việt Nam thích thú đón Giáng Sinh trên phố Hàng Mã

Sinh ra và lớn lên tại Canada, tôi có thể nói rằng, mẹ tôi là người chuẩn bị cho Noel sớm nhất mà tôi từng biết. Bà đã lên danh sách và mua quà Noel cho tôi và em trai tôi từ tháng 7. Năm nào cũng vậy, tôi còn nhớ như in hình ảnh một cậu bé (là tôi) vùng ra khỏi chăn, chạy một mạch xuống nhà để tìm quà của “Santa” dành cho tôi và em trai mình. Mẹ tôi làm thế vì bà yêu chúng tôi tha thiết. Đấy là cách bà thể hiện tình yêu của mình. 

Người Việt Nam nói chung không tổ chức Lễ Giáng Sinh rầm rộ như ở các nước phương Tây, Canada hay Mỹ. Ngoại trừ những người theo Đạo Thiên Chúa, đây là dịp lễ lớn với họ. Tất nhiên rồi! Dịp lễ Giáng Sinh đối với mọi người còn có ý nghĩa khác.

1. Mùa Giáng Sinh dường như bắt đầu sớm hơn nhiều so với thường lệ. Hàng năm, các cửa hàng sẽ tung ra hàng loạt các chính sách khuyến mãi hấp dẫn vào tháng 12 nhưng mọi thứ lại bắt đầu từ tháng 11, thậm chí từ tháng 10. Dễ hiểu là các nhà kinh doanh phải thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt. Doanh số mua hàng cao là cái họ cần. Mô hình chung, Lễ giáng sinh chỉ còn là dịp để mọi người đổ xô đi mua quà và tặng quà, chẳng còn đâu ý nghĩa buổi ban đầu là một kỳ nghỉ lễ ấm áp hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ồ, và đây cũng là một dịp để tiêu tiền. Điều này thấy rất rõ ở các nước phương Tây. Bạn cứ thử nghĩ xem, hết Halloween rồi lại tới Giáng Sinh. Sau Giáng Sinh là tới Ngày Valentine… Cứ như thế, một vòng tròn khiến người nào cũng sẵn sàng phải “mở hầu bao”.

Lễ giáng sinh chỉ còn là dịp để mọi người đổ xô đi mua quà và tặng quà. Ảnh: Giang Huy

2. Lễ Giáng Sinh trở thành dịp “tặng thưởng” ở mỗi gia đình. Nếu con bạn học giỏi và không quậy phá ở trường, thì “Santa” sẽ tặng cho con bạn rất nhiều quà. Tôi biết, đó là một cách khuyến khích con bạn học tốt hơn và cư xử đúng đắn hơn. Nhưng đó chỉ là tác động bên ngoài, bản thân con bạn phải tự nhận thức được điều đó. Nếu đứa trẻ tin rằng: tặng quà là cách thể hiện tình cảm hữu hiệu nhất hay đó là cách để bản thân đứa trẻ thấy mình “có giá trị” nhất, thì quả thật là tai hại. Nếu điều đó xảy ra, đứa trẻ sẽ mất khả năng phân biệt giữa tình cảm và tiền bạc. Chúng sẽ có thể hoàn toàn không đoái hoài tới những ai không mang cho chúng một món quà. Bằng cách tập trung vào giá trị vật chất của món quà mà chúng nhận được, một đứa trẻ có thể đấu tranh để hiểu được giá trị tượng trưng của một món quà và tầm quan trọng của hành động của việc tặng quà.

Tôi hi vọng rằng, những mặt tiêu cực trên sẽ không du nhập vào Việt Nam.

Nhìn đi nhìn lại thì Giáng Sinh cũng không hẳn là chán như thế! Dù sao thì đây cũng là một kỳ nghỉ. Trung bình mỗi năm, người dân Bắc Mỹ có hai tuần nghỉ lễ Giáng Sinh, cũng giống như Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Bạn có thời gian quây quần bên gia đình, họ hàng và bạn bè.

Trong kỳ nghỉ lễ, sum họp với gia đình, gặp gỡ bạn bè lâu năm, tặng quà cho nhau thể hiện tình cảm và cùng nhau thưởng thức rất nhiều những món ăn truyền thống mùa Giáng Sinh quả thật rất tuyệt.

Một nghiên cứu đăng trên tờ New York Times với nhan đề “The skinny on holiday weight gain” (Dịch: “Nỗi niềm tăng cân mùa Giáng Sinh”) đã chỉ ra rằng: Trung bình một người dân Bắc Mỹ tăng 1kg sau kỳ nghỉ lễ. Một lần nữa, bữa ăn thịnh soạn truyền thống, những món bánh khoái khẩu, tất nhiên, cả bia và rượu sẽ làm bạn tăng cân vù vù. Điều này cũng rất giống với “nỗi niềm bánh chưng” ngày Tết ở Việt Nam. Nghỉ lễ cũng có cái hay, cũng có cái dở. Rất tuyệt khi bạn dành thời gian thư giãn  với gia đình, bè bạn. Dở ở chỗ....bạn không thể diện bộ cánh size 2 sau kỳ nghỉ lễ.

Ông già Noel ở Đức

Một nghiên cứu thú vị nữa mà tôi tình cờ đọc trên tờ Dailymail “Why Christmas holidays are most popular time of year to conceive?” - Dịch: “1001 lý do tại sao Giáng Sinh là thời điểm thích hợp để thụ thai/sinh con?”, cho thấy, Giáng Sinh là thời điểm tuyệt vời dành cho các cặp đôi (ở phương Tây) thụ thai. Vì sao ư? Tất cả thời gian dành cho việc giao tiếp, tiệc tùng và ăn uống là cách tốt để “hâm nóng” mối quan hệ vợ chồng, bổ sung một thành viên mới trong gia đình.

Dù thế nào đi nữa thì Lễ Giáng Sinh vẫn luôn là dịp lễ đáng nhớ đối với tôi, đặc biệt là ở Việt Nam. Không có những món quà Giáng Sinh, không có những bông tuyết trắng, không có cảm giác buốt giá của cái lạnh -20 độ, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm tình cảm của những con người nơi đây. Tuy chỉ là Santa Claus giả thôi, nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc khi mang đến những niềm vui tuy rằng rất nhỏ bé cho mọi người. Những ánh mắt và nụ cười hạnh phúc ấy chính là những món quà tuyệt vời nhất với tôi trong dịp lễ Giáng Sinh này. Hơn tất cả tôi đã có thêm những trải nghiệm rất mới mẻ và thật khó quên ở đất nước xinh đẹp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Nhật nói tiếng Anh tốt hơn so với người Việt?
Người Nhật nói tiếng Anh tốt hơn so với người Việt?

VOV.VN - Tôi biết rằng có rất nhiều người không đồng ý với nhận định này, nhưng theo tôi đó là sự thật.

Người Nhật nói tiếng Anh tốt hơn so với người Việt?

Người Nhật nói tiếng Anh tốt hơn so với người Việt?

VOV.VN - Tôi biết rằng có rất nhiều người không đồng ý với nhận định này, nhưng theo tôi đó là sự thật.

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương
Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

VOV.VN - Gần 3 năm gần gũi, tôi rất đỗi ngưỡng vọng ông Mai Thúc Lân - một người Cộng sản từ việc nước đến chuyện nhà.

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

Nhớ Mai Thúc Lân-Người cộng sản nặng tình quê hương

VOV.VN - Gần 3 năm gần gũi, tôi rất đỗi ngưỡng vọng ông Mai Thúc Lân - một người Cộng sản từ việc nước đến chuyện nhà.

Những khách sạn đón Giáng sinh hấp dẫn tại Hà Nội
Những khách sạn đón Giáng sinh hấp dẫn tại Hà Nội

VOV.VN -Tại những khách sạn lớn tại Hà Nội, không khí Noel đã thực sự tưng bừng với những bài hát mừng Giáng sinh, những cây thông trang trí đèn màu rực rỡ.

Những khách sạn đón Giáng sinh hấp dẫn tại Hà Nội

Những khách sạn đón Giáng sinh hấp dẫn tại Hà Nội

VOV.VN -Tại những khách sạn lớn tại Hà Nội, không khí Noel đã thực sự tưng bừng với những bài hát mừng Giáng sinh, những cây thông trang trí đèn màu rực rỡ.

Nhớ ngày “Hiến cam các nhà giáo”!
Nhớ ngày “Hiến cam các nhà giáo”!

VOV.VN - Dù xã hội thay đổi nhưng thiết nghĩ, việc tặng quà thầy cô cũng rất bình thường, tự nhiên nếu nó xuất phát từ tình cảm tri ân thực sự.

Nhớ ngày “Hiến cam các nhà giáo”!

Nhớ ngày “Hiến cam các nhà giáo”!

VOV.VN - Dù xã hội thay đổi nhưng thiết nghĩ, việc tặng quà thầy cô cũng rất bình thường, tự nhiên nếu nó xuất phát từ tình cảm tri ân thực sự.

Những điểm du lịch mùa Giáng sinh tuyệt nhất thế giới
Những điểm du lịch mùa Giáng sinh tuyệt nhất thế giới

VOV.VN - Nghiên cứu của M&S Bank cho thấy, Bỉ là quốc gia tuyệt vời để trải nghiệm Giáng sinh theo cách truyền thống với giá cả phải chăng nhất.

Những điểm du lịch mùa Giáng sinh tuyệt nhất thế giới

Những điểm du lịch mùa Giáng sinh tuyệt nhất thế giới

VOV.VN - Nghiên cứu của M&S Bank cho thấy, Bỉ là quốc gia tuyệt vời để trải nghiệm Giáng sinh theo cách truyền thống với giá cả phải chăng nhất.

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh
Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... rực rỡ

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... rực rỡ