Những “mắt thần” giữ biển trời Đông Bắc

VOV.VN - Khi mọi người đang quây quần bên gia đình cùng chúc nhau sức khỏe, may mắn trong mùa Xuân mới thì nơi các trạm radar trên những hòn đảo giữa biển khơi, những người lính đón Xuân cùng cánh sóng.

Giữa bốn bề sóng nước, tình cảm và hơi ấm của đất liền, tình quân dân, tình đồng đội gắn bó và trên hết là tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm đối với mùa Xuân của dân tộc đã làm nên cái Tết đủ đầy và ấm cúng giữa đảo xa.

Đứng chân ở điểm cao nhất trên đảo Bạch Long Vỹ, hòn đảo xa nhất trong Vịnh Bắc bộ, Trạm radar 490 (Tiểu đoàn 151, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) được ví như “mắt thần”, góp phần giữ vững sự an toàn, bình yên nơi biển trời Đông Bắc.

Những ngày Tết, mật độ tàu bè trong khu vực cao, nhất là tàu thuyền nước ngoài nên các phiên trực của cán bộ, chiến sĩ trên các trạm radar phải tập trung cao độ hơn. Nhiệm vụ của những người lính radar phải nhân đôi, vừa nắm mục tiêu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa bảo vệ cho nhân dân vui Tết đón Xuân.

Đại úy Trần Thanh Sơn, nhân viên trạm 490 (quê Thanh Hóa) đã hơn 10 năm đón Tết trên các tuyến đảo Đông Bắc. Những cái Tết giữa đảo xa đã trở nên thân thương và quen thuộc với anh, bởi “trực Tết” là để giữ mùa Xuân cho đất nước, gia đình và những người thương yêu: "Người lính radar chúng tôi chiến đấu, đón Tết trên độ cao nhất, luôn luôn ở trạng thái phải quản lý, quan sát tất cả các mục tiêu trên biển. Càng ngày lễ càng phải tăng cường cao hơn, quân số đảm bảo tốt nhất, báo cáo kịp thời những mục tiêu, những phát sinh, những tình huống xảy ra trong khu biển chúng tôi quản lý. Với chúng tôi, mọi người ăn Tết, chúng tôi cũng ăn Tết nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đất nước, cho Tổ quốc được đón Tết an toàn, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra."

Lính đảo thường nói vui với nhau "Tết đến là khi những con tàu mang hàng hóa, hoa tươi và cả những nguyên liệu gói bánh chưng từ đất liền cập đảo". Vậy nên có những năm, "Tết" của lính đảo bắt đầu từ mùng 10 tháng Chạp với công tác chuẩn bị đón Tết, trực sẵn sàng chiến đấu, trang hoàng đơn vị được hoàn tất với phương châm “sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”… Dưới bàn tay khéo léo của những anh lính trẻ, phòng đón Xuân, mâm ngũ quả, cả những cành đào, cành mai “tự chế” - đặc trưng của “Tết lính” luôn đủ đầy.

Trung sĩ Trần Quốc Khánh quê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) háo hức đón cái Tết đầu tiên cùng đồng đội trên đảo Bạch Long Vỹ: "Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chỉ huy trạm, sự ấm lòng của các chú, các anh ở đây, em cũng dần hòa nhập với đơn vị và bớt nhớ gia đình. Đây là năm đầu tiên em rời xa bố mẹ, là Tết đầu tiên trong quân đội của em. Đây cũng là kỷ niệm để em ghi nhớ mãi trong đời lính, để cống hiến xứng danh bộ đội cụ Hồ."

Còn chiến sĩ Phạm Văn Long (quê Hải Phòng) thấy mình thật may mắn khi trở thành trắc thủ radar của trạm 495. Trước khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Long đã hoàn thành 4 năm trên giảng đường Đại học Hàng Hải: "Khi Tết đến, ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, tôi cũng vậy; nhưng bù lại, vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, mọi người đều luôn luôn cảnh giác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, yên tâm công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao."

Lên núi để giữ biển – Đó là nhiệm vụ của các chiến sĩ trạm radar 495 trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng). Khu A của trạm đóng quân trên điểm cao hơn 200m so với mực nước biển; để lên trạm thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ phải băng qua gần 700 bậc đá và men theo con đường mòn dốc đứng. Từ điểm cao này, những “mắt thần” radar luôn dõi theo, quan sát toàn bộ khu vực biển được phân công cũng như không phận thấp của đảo Cát Bà. Đại úy Bùi Doãn Mạnh, Chính trị viên Trạm rada 495 (Tiểu đoàn 151 vùng 1 Hải quân) tự hào: Những người vững chuyên môn và xuất sắc nhất mới được giao trọng trách trực cao điểm trong những ngày Tết.

Đại úy Bùi Doãn Mạnh chia sẻ: "Để đảm bảo cho trực sẵn sàng chiến đấu Tết, đơn vị, cấp ủy chỉ huy trạm trên cơ sở chỉ đạo của Tiểu đoàn, của Vùng đã bố trí một kíp trực giỏi nhất, những trắc thủ có kinh nghiệm làm việc bảo đảm chuyên môn nhất để sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quan sát, quản lý kịp thời khu vực biển được phân công cũng như không phận thấp của đảo Cát Bà. Đêm giao thừa, chỉ huy đơn vị lên cao lên chúc Tết, động viên khu A. Dù thời tiết có mưa hay xấu thì vẫn phải lên, đó là trách nhiệm của người ở dưới lo lắng cho người ở trên."

Ngoài khu vực trực sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ trong trạm lại quây quần bên nhau, cùng đón một cái Tết đầm ấm trong tình đồng đội; tổ chức hái hoa dân chủ và tham gia các trò chơi, các hoạt động vui Xuân. Tiếng hát của những người lính ngân vang giữa muôn trùng sóng nước, thổi bừng lên sức Xuân nơi đảo xa.

Mùa Xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc. Nơi biển trời Đông Bắc, trên các trạm radar của Vùng 1 Hải quân, từ đảo Trần (Quảng Ninh) đến núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những "mắt thần" không bao giờ khép, giữ bình yên của Tổ quốc, để nhân dân đón Tết vui tươi, trọn vẹn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường phố Thủ đô tươi sắc hồng, rộn ràng không khí Tết cổ truyền
Đường phố Thủ đô tươi sắc hồng, rộn ràng không khí Tết cổ truyền

VOV.VN - Sau ngày ông Công ông Táo, trên đường phố Thủ đô đã rộn ràng không khí Tết với sắc đào tươi thắm, phố ông đồ nhuộm sắc đỏ của câu đối, thoảng trong gió là mùi bánh chưng thơm rền. Tết đã rộn ràng trên từng ngõ phố.

Đường phố Thủ đô tươi sắc hồng, rộn ràng không khí Tết cổ truyền

Đường phố Thủ đô tươi sắc hồng, rộn ràng không khí Tết cổ truyền

VOV.VN - Sau ngày ông Công ông Táo, trên đường phố Thủ đô đã rộn ràng không khí Tết với sắc đào tươi thắm, phố ông đồ nhuộm sắc đỏ của câu đối, thoảng trong gió là mùi bánh chưng thơm rền. Tết đã rộn ràng trên từng ngõ phố.

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm
Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

VOV.VN - Không khí ảm đạm tại các bến xe lớn ở Hà Nội, hành khách đã không còn đến bến xe sớm và đông như những năm về trước khiến cho nhiều xe đến giờ xuất bến vẫn chưa có khách.

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

VOV.VN - Không khí ảm đạm tại các bến xe lớn ở Hà Nội, hành khách đã không còn đến bến xe sớm và đông như những năm về trước khiến cho nhiều xe đến giờ xuất bến vẫn chưa có khách.

Hình ảnh Hà Nội tắc đường cả ngày lẫn đêm khi Tết cận kề
Hình ảnh Hà Nội tắc đường cả ngày lẫn đêm khi Tết cận kề

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, người dân Thủ đô ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến nội đô, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc cả ngày lẫn đêm.

Hình ảnh Hà Nội tắc đường cả ngày lẫn đêm khi Tết cận kề

Hình ảnh Hà Nội tắc đường cả ngày lẫn đêm khi Tết cận kề

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, người dân Thủ đô ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến nội đô, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc cả ngày lẫn đêm.