Đang đi cùng mẹ bỗng… nhảy xuống kênh tự vẫn
Bà mẹ chở anh Giáp lên chùa bằng xe máy, khi đang đi bỗng dưng anh con trai nhảy xuống xe, chạy ra bờ kênh và lao mình xuống dòng nước đen ngòm.
- Cô gái trẻ “bỗng dưng” nhảy cầu tự vẫn
- Tự tử trong nhà nghỉ
-
Bé 5 tuổi bị hãm hiếp nhiều lần: Lời kể chua xót của người mẹ!
Vào lúc 11h ngày 6/4, tại kênh Nhiêu Lộc (thuộc phường 5, quận Tân Bình, TP HCM), một thanh niên đang đi với mẹ bỗng… nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân là Hoàng Minh Giáp (SN 1988, ngụ phường 13, quận Tân Bình).
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ |
Theo bà Trần Thị Ngọc Hoa, mẹ nạn nhân, sáng cùng ngày bà chở Giáp đi lên chùa bằng xe máy. Khi đang đi bỗng dưng Giáp nhảy xuống xe chạy ra bờ kênh và lao mình xuống dòng nước đen ngòm. Lúc này bà Hoa vội kêu cứu, có 2 thanh niên nhảy xuống theo. Tuy nhiên Giáp đã chìm dưới xuống nên không mò thấy.
Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc |
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM đến tiến hành tìm xác nạn nhân. Đến 12h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ.
Theo gia đình thì Giáp mắc bệnh thần kinh nhẹ. Mỗi lần bực tức hay không hài lòng điều gì là lại hoảng loạn./.