Cô giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng học trò cũ

VOV.VN - Hình ảnh cô giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi xe lăn đến viếng học trò đã khiến nhiều người dâng trào cảm xúc thân thương, thiêng liêng về tình thầy - trò trong Lễ Quốc tang.

Mặc dù tai đã nặng, chân đã yếu, trí tuệ đã giảm sút nhiều, lúc nhớ, lúc quên nhưng cô Đặng Thị Phúc, 92 tuổi, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tới Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông- Hà Nội) để viếng người học trò cũ. Tại Nhà tang lễ, cô Đặng Thị Phúc nghẹn ngào trước trước sự ra đi của người học trò nhỏ năm xưa.

Hình ảnh cô Phúc ngồi xe lăn, dùng khăn lau nước mắt tiễn người học trò xuất sắc của mình khiến nhiều người không khỏi xúc động, càng thêm ngưỡng mộ và trân trọng tình cảm thầy trò sâu sắc. Mọi người càng thêm kính trọng vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vì những câu chuyện về tình cảm của Tổng Bí thư với thầy cô, những người đã từng dạy ông.

Trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn bè quốc tế và nhân dân thêm một lần chứng kiến tình cảm sâu đậm của nhân dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư, thêm hiểu hơn về mất mát to lớn này của toàn đảng, toàn dân ta.

Một số hình ảnh xúc động tại lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng