Đinh tặc lại bùng phát mạnh ở Đồng Nai

VOV.VN - Suốt nhiều năm, nạn rải đinh hoành hành trên Quốc lộ 51- đoạn qua tỉnh Đồng Nai gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, nhưng tình hình chỉ lắng xuống một thời gian ngắn rồi nhanh chóng bùng phát trở lại, gây thiệt hại trực tiếp tới tài sản và đe dọa tính mạng người đi đường.

Hàng đống ruột xe được thay vì dính đinh.

Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn các xã Tam Phước, Phước Tân của thành phố Biên Hòa và xã An Hòa của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là cung đường "đinh tặc" hoành hành nhiều năm nay. Sáng 8/2, phóng viên có mặt tại đoạn đường gần trạm thu phí Tam Phước trên Quốc lộ 51 và gặp nhóm tình nguyện Nguyễn Hữu Lợi vừa trở về sau một đêm hút đinh. Kết quả thu về là hàng trăm cây đinh còn mới, được cắt từ tôn kẽm màu xanh nhạt cho lẫn với màu của mặt đường.

Anh Lợi cho biết: “Thời gian gần đây, tình trạng rải đinh khá nhiều, nổi lại vào dịp Tết. Trung bình mỗi ngày đội hút khoảng gần 1 kg đinh. Thống kê trung bình một đêm là trên 20 ca vá xe. Từ lúc đội làm tới nay đã vá và thay 300 đến 400 cái ruột xe rồi”.

Nạn nhân của "đinh tặc" chủ yếu là người đi xe máy. Ngày nào cũng đi lại trên đoạn đường này và đã nhiều lần bị cán đinh, bị chặt chém khi vá xe dọc đường, ông Nguyễn Văn Dậu, ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa đã phải mang theo bên mình cả một bộ dụng cụ vá xe và ruột xe mới, phòng khi cán phải đinh thì có thể tự sửa chữa.

Ông Dậu với bộ đồ nghề vá xe mang theo

Đinh tặc hoành hành nhiều năm không dứt, chỉ lắng xuống một thời gian ngắn rồi lại bùng phát trở lại, ông Dậu khẳng định: “Quá tàn nhẫn, có thể gây tai nạn cho người ta. Mà nó thay cái ruột tới tám chục ngàn, cái ruột xịn tui mua cũng chỉ có bốn chục ngàn thôi. Mình bị lủng nhiều quá rồi, tức là cứ mười ngày tôi phải thay cái ruột lốp một lần. Giờ trong này, trong cái giỏ của tôi có đồ vá xe luôn, tự vá lấy”.

Nhưng không phải ai cũng có khả năng tự vá hay thay ruột như ông Dậu. Bà Dung, người bán quán cơm bên đường cho biết đã chứng kiến không biết bao nhiêu người phải vất vả dắt bộ xe giữa trưa nắng hoặc đêm khuya. Cần nói thêm, Quốc lộ 51, đoạn thường bị rải đinh, hiện cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa ngoài khu dân cư, không ít trường hợp xe máy đang chạy tốc độ cao cán phải đinh khiến người ngồi trên xe té ngã, bị thương. Nếu mất lái, va chạm với ô tô thì hậu quả sẽ khôn lường. 

Giữa năm 2016, khi nạn rải đinh bùng phát mạnh thì chính quyền các xã ở khu vực này huy động lực lượng công an, dân phòng ra quân triệt phá. Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa thừa nhận, nạn rải đinh vẫn tồn tại trên Quốc lộ 51 qua địa bàn xã. Dù địa phương đã có nhiều biện pháp như kiểm tra các cửa tiệm sửa xe dọc Quốc lộ, mật phục bắt quả tang hay tuyên truyền cho người dân… nhưng chưa hiệu quả.

 

Ông Cường nói: “Thời gian tới cũng tích cực làm vấn đề này, kiểm tra các cơ sở vá xe. Phải nói là đinh tặc rất tinh vi và mình chưa phát hiện ra được là ông rải đinh với ông vá xe này là một. Mà mình bắt không được, anh em đã phục kích rồi, đã bố trí anh em tuần tra bảo vệ mà bắt không được”.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã có chỉ đạo các địa phương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên đường. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc xử lý tình trạng này dường như chưa mang lại kết quả. "Đinh tặc" vẫn còn và hàng ngày vẫn có người bị đinh xé toạc bánh xe giữa đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 Biên Hòa
Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 Biên Hòa

VOV.VN - Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đoạn đường vài km đã có tới 5 người đi xe máy phải dắt bộ vì cán phải “đinh tặc” rải xuống đường trên quốc lộ 51.

Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 Biên Hòa

Đinh tặc lộng hành trên quốc lộ 51 Biên Hòa

VOV.VN - Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đoạn đường vài km đã có tới 5 người đi xe máy phải dắt bộ vì cán phải “đinh tặc” rải xuống đường trên quốc lộ 51.