Đưa tiễn đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ truy điệu và an táng đồng chí Võ Chí Công được tổ chức trọng thể tại TP HCM.

Sáng 12/9, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu theo nghi thức Quốc tang đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Cùng dự lễ truy điệu còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cùng đoàn đại biểu Thành uỷ TP HCM, tỉnh Quảng Nam, các vị lão thành cách mạng, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, anh em, bạn bè gần xa ở trong và ngoài nước.

Chuyển linh cữu đồng chí Võ Chí Công lên xe tang (Ảnh: QĐND)

Đúng 6h, sau Lễ chào cờ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Võ Chí Công trong niềm tiếc thương vô hạn. Đồng chí Võ Chí Công mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cuộc đời của đồng chí gắn liền với quá trình cách mạng của đất nước ta. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng cách mạng; làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đồng chí Võ Chí Công đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và đồng bào chiến sĩ cả nước trân trọng, biết ơn noi theo. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Sau bài điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn thể đại biểu có mặt tại hội trường đã dành 1 phút mặc niệm, để bày tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đến vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước.

Thay mặt gia quyến, ông Võ Quốc Tấn, con trai đồng chí Võ Chí Công đã lên phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan đoàn thể đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Ông Võ Quốc Tấn nói: “Cha tôi quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Đảng, mưu cầu ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trên mọi cương vị công tác, ông luôn tâm niệm làm hết sức mình. Trước vong linh ba, chúng con xin hứa nguyện sống xứng đáng với tấm gương của ba”.

Xe đưa tang với các vòng hoa di chuyển ra khỏi Hội trường Thống Nhất (Ảnh: TTO)

Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng gia quyến dòng họ đồng chí Võ Chí Công và hàng trăm anh em, đồng chí, bạn bè gần xa và đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên thành phố đã lặng lẽ đi quanh linh cữu phủ Quốc kỳ của đồng chí Võ Chí Công lần cuối.

Mấy ngày qua, hàng ngàn nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, bạn bè, thân quyến gần xa, các đoàn đại biểu trong nước và nước ngoài đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công và chia buồn cùng gia đình. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở mọi miền đất nước đã có mặt trước Hội trường Thống nhất để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công.

Đúng 7h, linh cữu đồng chí Võ Chí Công được đoàn cảnh binh đưa ra xe tang, hướng về phía Nghĩa trang thành phố. Suốt dọc đường từ trung tâm thành phố đến nghĩa trang đông đảo người dân của TP HCM đã ra tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếp đó Lễ an táng đồng chí Võ Chí Công đã được cử hành trọng thể tại nghĩa trang TP HCM.

** Đúng 6h sáng 12/9, cùng với TP HCM và tỉnh Quảng Nam, tại Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công đã được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Các nghi thức của buổi lễ được tiến hành trọng thể với sự có mặt của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; nguyên các Phó Thủ tướng: Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Mạnh Cầm; cùng nhiều lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương.

Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dự lễ truy điệu kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của đồng chí Võ Chí Công; nghẹn ngào, lắng nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tại buổi lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công từ Hội trường Thống Nhất TP HCM qua truyền hình trực tiếp.

** Sáng 12/9, tại thành phố Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công.

Dự lễ truy điệu Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công có Thiếu tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu V; Thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Phó Chính ủy Quân Khu V; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Ngay từ sáng sớm, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, đông đảo cán bộ chiến sĩ, thân bằng quyến thuộc và những người con quê hương Tam Xuân, thành phố Tam Kỳ đã tập trung về Hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam dự lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công, theo nghi thức và hiệu lệnh từ Hội trường Thống Nhất, TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên