Đau đầu vì con trai học lớp 10 yêu bạn gái học đại học

VOV.VN - Tôi đã nhiều lần ngồi lại phân tích để con trai hiểu tuổi này nên tập trung cho học tập nhưng nó kiên quyết không nghe lời. Nó còn dọa tôi nếu cấm đoán nó sẽ cùng người yêu thuê nhà ra ngoài ở.

Con trai tôi năm nay mới vào lớp 10 nhưng đã có bạn gái được hơn 1 năm. Nó kể hồi nó học cấp 2, trường của nó và trường bạn gái gần nhau nên chúng quen rồi yêu. Giờ nó vào 10, bạn gái thi đỗ đại học và vẫn giữ mối quan hệ yêu đương. Các ngày lễ, tết nó đều xin tiền tôi mua quà và chở bạn gái đi chơi. Tôi đã nhiều lần ngồi lại phân tích để nó hiểu tuổi này nên tập trung cho học tập nhưng nó kiên quyết không nghe lời. Nó còn dọa tôi nếu cấm đoán nó sẽ cùng người yêu thuê nhà ra ngoài ở. Tôi đành phải tạm thời thỏa hiệp với nó.

Yêu nhau phải giúp nhau cùng tiến bộ nhưng con tôi học hành sa sút rõ rệt, nhiều lần còn bỏ học khiến cô chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh. Khi tôi hỏi, nó đưa ra đủ lý do và còn dọa dẫm bỏ nhà khi tôi làm căng lên. Tôi đã đề nghị con dẫn bạn gái đến gặp tôi thì nó nói chưa phải thời điểm thích hợp, khi nào phù hợp nó mới làm.

Tôi đã nhiều lần có ý định đến nhà cô bé kia nói chuyện với bố mẹ cháu nhưng lại ngần ngại, vì tôi biết tính con trai , nó sẽ liều lĩnh khi tôi làm trái ý nó. Gần đây, nó còn xin tôi đi chơi với bạn gái qua đêm nhân dịp sinh nhật nó hoặc bạn, nhưng tôi không đồng ý. Những hôm đó nó về rất muộn, tầm 1-2 giờ sáng, tôi ngồi đợi con mà lòng nóng như lửa đốt..

Tôi thực sự cảm thấy bất lực và đau đầu về chuyện của con mình. Tôi chưa biết có cách nào để con tôi chấm dứt mối quan hệ với bạn gái đáng tuổi chị nó, mà điều quan trọng hơn là năm nay nó mới học lớp 10, cứ tình trạng này kéo dài không biết tương lai của con trai tôi sẽ đi về đâu?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu thầm bố bạn thân, tôi có nên công khai mối quan hệ?
Yêu thầm bố bạn thân, tôi có nên công khai mối quan hệ?

VOV.VN - Hay đến nhà bạn trong lúc gia đình bạn có chuyện buồn vì mẹ mất, tôi thầm yêu bố của bạn tôi lúc nào không hay. Tôi thương và muốn bù đắp mất mát, muốn được chăm sóc chú ấy

Yêu thầm bố bạn thân, tôi có nên công khai mối quan hệ?

Yêu thầm bố bạn thân, tôi có nên công khai mối quan hệ?

VOV.VN - Hay đến nhà bạn trong lúc gia đình bạn có chuyện buồn vì mẹ mất, tôi thầm yêu bố của bạn tôi lúc nào không hay. Tôi thương và muốn bù đắp mất mát, muốn được chăm sóc chú ấy

Mẹ chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ
Mẹ chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ

VOV.VN - Mẹ chồng gợi ý tôi nghỉ việc ở nhà, làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, đi lại vất vả. Đó là còn chưa có con, sau này con cái nữa thì sẽ không quán xuyến được việc gia đình.

Mẹ chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ

Mẹ chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ

VOV.VN - Mẹ chồng gợi ý tôi nghỉ việc ở nhà, làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, đi lại vất vả. Đó là còn chưa có con, sau này con cái nữa thì sẽ không quán xuyến được việc gia đình.

Gia đình bạn gái quá giàu, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ?
Gia đình bạn gái quá giàu, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ?

VOV.VN - Từ khi biết gia đình bạn gái quá giàu, tôi rất e ngại vì gia đình tôi rất bình thường, bố mẹ chỉ làm công ăn lương. Tôi sợ nếu tiếp tục mối quan hệ với bạn gái, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu

Gia đình bạn gái quá giàu, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ?

Gia đình bạn gái quá giàu, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ?

VOV.VN - Từ khi biết gia đình bạn gái quá giàu, tôi rất e ngại vì gia đình tôi rất bình thường, bố mẹ chỉ làm công ăn lương. Tôi sợ nếu tiếp tục mối quan hệ với bạn gái, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu

Tôi sống trong đau khổ vì lấy phải người chồng không yêu mình
Tôi sống trong đau khổ vì lấy phải người chồng không yêu mình

VOV.VN - Tôi và chồng mình đã chung sống được 3 năm, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của tôi rơi vào bế tắc, vì chồng không hề yêu tôi.

Tôi sống trong đau khổ vì lấy phải người chồng không yêu mình

Tôi sống trong đau khổ vì lấy phải người chồng không yêu mình

VOV.VN - Tôi và chồng mình đã chung sống được 3 năm, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của tôi rơi vào bế tắc, vì chồng không hề yêu tôi.

Áy náy vì bố mẹ cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản, không đoái hoài đến anh trai
Áy náy vì bố mẹ cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản, không đoái hoài đến anh trai

VOV.VN - Mới đây có một chuyện làm tôi rất áy náy, bố mẹ làm di chúc để cho tôi toàn bộ tài sản của ông bà. Tôi khá ngạc nhiên thì bố mẹ nói anh khá giả, tài sản đó không đáng gì

Áy náy vì bố mẹ cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản, không đoái hoài đến anh trai

Áy náy vì bố mẹ cho tôi thừa kế toàn bộ tài sản, không đoái hoài đến anh trai

VOV.VN - Mới đây có một chuyện làm tôi rất áy náy, bố mẹ làm di chúc để cho tôi toàn bộ tài sản của ông bà. Tôi khá ngạc nhiên thì bố mẹ nói anh khá giả, tài sản đó không đáng gì

Mẹ kế đòi chia tài sản cho cả con riêng
Mẹ kế đòi chia tài sản cho cả con riêng

VOV.VN - Mẹ kế nói tuy không kiếm ra tiền, chỉ ở nhà nội trợ nhưng của chồng công vợ, bà ấy cũng phải được chia đôi số tài sản phát sinh trong thời gian hai người chung sống. Không chỉ thế, mẹ kế còn đòi cả phần cho đứa con riêng

Mẹ kế đòi chia tài sản cho cả con riêng

Mẹ kế đòi chia tài sản cho cả con riêng

VOV.VN - Mẹ kế nói tuy không kiếm ra tiền, chỉ ở nhà nội trợ nhưng của chồng công vợ, bà ấy cũng phải được chia đôi số tài sản phát sinh trong thời gian hai người chung sống. Không chỉ thế, mẹ kế còn đòi cả phần cho đứa con riêng

Chồng U80 bỗng dưng đòi hỏi “chuyện ấy”
Chồng U80 bỗng dưng đòi hỏi “chuyện ấy”

VOV.VN - Hai vợ chồng ngủ riêng nhiều năm nhưng mấy tháng gần đây, tôi khá mệt mỏi vì chồng thỉnh thoảng lại vào phòng tôi đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi không còn hứng thú, thậm chí sợ hãi.

Chồng U80 bỗng dưng đòi hỏi “chuyện ấy”

Chồng U80 bỗng dưng đòi hỏi “chuyện ấy”

VOV.VN - Hai vợ chồng ngủ riêng nhiều năm nhưng mấy tháng gần đây, tôi khá mệt mỏi vì chồng thỉnh thoảng lại vào phòng tôi đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi không còn hứng thú, thậm chí sợ hãi.

Sợ hãi mỗi tối phải ngủ chung với chồng mới cưới
Sợ hãi mỗi tối phải ngủ chung với chồng mới cưới

VOV.VN - Gần 1 năm lấy chồng, tôi chưa một lần được làm người vợ một cách đầy đủ, đúng nghĩa. Số lần chúng tôi gần gũi nhau cũng ngày càng ít dần, mỗi lần như vậy anh luôn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và chán chường.

Sợ hãi mỗi tối phải ngủ chung với chồng mới cưới

Sợ hãi mỗi tối phải ngủ chung với chồng mới cưới

VOV.VN - Gần 1 năm lấy chồng, tôi chưa một lần được làm người vợ một cách đầy đủ, đúng nghĩa. Số lần chúng tôi gần gũi nhau cũng ngày càng ít dần, mỗi lần như vậy anh luôn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và chán chường.

Góp 1 tỷ mua nhà, tôi sốc khi nghe lý do mẹ chồng không cho đứng tên sổ đỏ
Góp 1 tỷ mua nhà, tôi sốc khi nghe lý do mẹ chồng không cho đứng tên sổ đỏ

VOV.VN - Mẹ chồng nói không tin tưởng vì tôi yêu con trai bà quá nhanh, mấy tháng đã cưới hỏi. Bà nói tôi là gái nhà quê, cố kiếm tấm chồng Hà Nội cũng chỉ để có nhà cửa và hộ khẩu, chứ chắc gì đã yêu con trai bà thật lòng.

Góp 1 tỷ mua nhà, tôi sốc khi nghe lý do mẹ chồng không cho đứng tên sổ đỏ

Góp 1 tỷ mua nhà, tôi sốc khi nghe lý do mẹ chồng không cho đứng tên sổ đỏ

VOV.VN - Mẹ chồng nói không tin tưởng vì tôi yêu con trai bà quá nhanh, mấy tháng đã cưới hỏi. Bà nói tôi là gái nhà quê, cố kiếm tấm chồng Hà Nội cũng chỉ để có nhà cửa và hộ khẩu, chứ chắc gì đã yêu con trai bà thật lòng.