Băng rừng vào nơi cô lập, đưa thi thể cán bộ công an gặp nạn ra ngoài
VOV.VN - Chiều nay (19/10) đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn bị chia cắt do sạt lở.
Công an huyện Hướng Hóa đã lập 1 Tổ công tác với sự hỗ trợ của người dân địa phương tìm đường vào nơi bị cô lập để đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng ra khỏi khu vực bị cô lập.
Theo kế hoạch, Tổ công tác 10 người mang theo lương thực, tăng võng và sẽ đi bộ vòng qua khu vực sát biên giới Lào. Từ 12 giờ trưa nay, Tổ công tác đã xuất phát, lội bộ xẻ rừng từ xã Hướng Phùng vòng qua sát biên giới Lào rồi men theo bờ sông Sê - Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng.
Từ đây, đoàn sẽ tiếp tục băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến xã Hướng Việt. Khi vào được xã Hướng Việt, Tổ công tác sẽ tổ chức khâm liệm, rồi dùng tăng võng đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng ra khỏi khu vực bị cô lập.
Trước đó, chiều 17/10, nhận thông tin 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập, mất tích ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, địa phương đã lập đoàn công tác 7 người đi tìm kiếm. Tuy nhiên, khi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì Đoàn công tác bị nước cuốn.
Thượng uý Trương Văn Thắng, 31 tuổi, Công an huyện Hướng Hóa thiệt mạng; Chủ tịch UBND xã Hướng Việt và Phó Bí thư Đảng ủy xã là sĩ quan Biên phòng tăng cường bị thương.
Do xã Hướng Việt đang bị cô lập vì sạt lở nặng nên thi thể Thượng úy Thắng không đưa ra ngoài được. Sau khi xảy ra vụ việc, đã có tính đến phương án bay trực thăng vào xã Hướng Việt để tiếp tế lương thực và đưa người gặp nạn ra ngoài, nhưng do thời tiết xấu nên cơ quan chức năng thống nhất lập Tổ công tác tìm đường vào nơi cô lập./.