Tri ân những liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

VOV.VN - Thế hệ sau lại tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tấc đảo, sải biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ, sáng nay 27/07, các lực lượng Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Từ 7g sáng (27/7), tại Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đảng uỷ, Chỉ huy đảo và lãnh đạo thị trấn Trường Sa đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ và anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo nguyện sẽ luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Đinh Văn Cường, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: Quân dân đang công tác và sinh sống trên Quần đảo Trường Sa rất khâm phục tinh thần quả cảm, kiên cường, quyết không lùi bước trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương của các anh hùng liệt sĩ trong bảo vệ chủ quyền non sông đất nước. Sự hy sinh của các anh luôn thôi thúc tôi phấn đấu cố gắng vươn lên trong huấn luyện, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, sáng nay (27/7) Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) đã tổ chức viếng tại nghĩa trang Liệt sỹ Cam Ranh (Khánh Hòa) và dâng hương tại nhà tưởng niệm 64 liêt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma, bàn thờ Bác Hồ tại Lữ đoàn.

Tại buổi tri ân, Lãnh đạo Lữ đoàn 146 đã ôn lại cho cán bộ chiến sĩ về sự hi sinh anh dũng, tinh thần quả cảm, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sĩ niềm vinh dự và tự hào là người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, tiếp bước cha anh đi trước đang bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Để làm tròn được nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

*Cũng trong sáng nay (27/7), tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ tù Chính trị Cam Ranh, Lữ đoàn 162 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm.

 Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã dâng hoa, thắp những nén nhang thơm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

  Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất, thể hiện truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 hôm nay và mai sau mãi trân trọng, ghi lòng, tạc dạ những công lao và sự hi sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn giang sơn gấm vóc Việt Nam của các Anh hùng, Liệt sĩ. Với nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Biển đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng ấy, biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt đã đổ xuống. Từ Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến những chiến sĩ Hải quân hôm nay.

Trong thời chiến hay thời bình, trước tình thế nguy nan của đất nước, các anh đều không tiếc máu xương để giữ gìn từng tấc đảo, sải biển quê hương. 

Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ở các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Máu các anh đã hòa vào biển xanh nhưng lịch sử vẻ vang của dân tộc sẽ mãi khắc ghi tên tuổi, cống hiến to lớn của những người anh hùng Gạc Ma năm ấy, nhắc nhớ các thế hệ sau bài học về tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm, sẵn sàng xả thân vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Lường Văn Hợp, đảo Cô Lin cho biết, hàng năm đến ngày Thương binh liệt sĩ, đảo Cô Lin luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ để từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, CBCS tổ chức lễ viếng và thắp hương các liệt sĩ tại bàn thờ Tổ quốc trên đảo.

Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, Ngày Thương binh liệt sĩ, quân dân trên các đảo ở Quần đảo Trường Sa thường đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thị trấn Trường Sa, vào chùa  trên đảo Sinh Tồn - nơi đặt tấm bia phương danh 64 liệt sĩ hy sinh ở vùng biển Gạc Ma dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.

Trung tá Lê Trọng Thông, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết, cán bộ, chiến sĩ rất khâm phục tinh thần quả cảm, kiên cường, quyết không lùi bước trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương của các anh hung liệt sĩ trong bảo vệ chủ quyền non sông Đất nước. Là thế hệ sau, Trung tá Lê Trọng Thông, nhấn mạnh những cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở Trường Sa luôn nhận thấy được niềm vinh dự, tự hào để làm tròn nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xử lý tốt các tình huống đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và góp phần vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Sau sự kiện ngày 14/3/1988, nhận biết trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ tham mưu, đề xuất của Quân chủng Hải quân, ngày 5/7/1989, Đảng, Nhà nước ta quyết định thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) trên thềm lục địa phía Nam, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các nhà giàn đã được xây dựng trên các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ các cụm nhà giàn DK1, 16 cán bộ chiến sĩ Hải quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, những người lính ấy đã phát huy truyền thống cao đẹp của Quân đội, Quân chủng Hải quân Anh hùng. Các anh vẫn bình tĩnh, kiên gan bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở chỉ huy, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mùng với tinh thần “còn người, còn nhà giàn, còn Tổ quốc”.  Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam đã góp phần bồi đắp vững chắc tượng đài chủ quyền vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển khơi.  

 

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng những người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam chưa một ngày ngơi nghỉ. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định đặt lên vai người chiến sĩ Hải quân trách nhiệm lớn lao trước Đảng, trước Tổ quốc và Nhân dân. Để có một đất nước tự do, độc lập, hòa bình như hôm nay, biết bao máu xương của cha ông đã đổ xuống. Thế hệ sau lại tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tấc đảo, sải biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7-1947 – 27/7/2021), sáng 27/7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7-1947 – 27/7/2021), sáng 27/7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, TP.HCM không thể tổ chức các chuyến thăm hỏi hay sự kiện lớn để tri ân như mọi năm.

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, TP.HCM không thể tổ chức các chuyến thăm hỏi hay sự kiện lớn để tri ân như mọi năm.

Kết vòng hoa đăng tri ân và tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Kết vòng hoa đăng tri ân và tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma cùng các thành viên Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tưởng niệm 33 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988- 14/3/2021).

Kết vòng hoa đăng tri ân và tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

Kết vòng hoa đăng tri ân và tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma cùng các thành viên Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tưởng niệm 33 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988- 14/3/2021).