Nhạc sĩ Trần Tiến: "Tôi đã không còn nhu cầu nổi tiếng và kiếm tiền nữa"

VOV.VN - Vào ngày 13/5 tới, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra concert Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt, kỷ niệm 50 năm hoạt động âm nhạc của ông.

Trần Tiến là vị nhạc sĩ có công mở đường cho âm nhạc đương đại Việt Nam. Cùng với Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, ông tạo thành nhóm “Bộ tứ sông Hồng” vang danh. Ông là người đầu tiên đưa các thể loại Pop, Rock, Country, Blue Jazz, Latinh, Hip hop, Rap…vào nhạc Việt để trở thành những bản hit đầu tiên của nhạc trẻ.

Những tác phẩm và sự cống hiến của nhạc sĩ Trần Tiến luôn khiến thế hệ sau ngưỡng mộ, nể phục...Vào ngày 13/5 tới, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra concert Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt, kỷ niệm 50 năm hoạt động âm nhạc của ông. Đây là món quà âm nhạc gửi tặng đến những người yêu mến nhạc sĩ Trần Tiến suốt hành trình vừa qua. Đêm nhạc này có gì đặc biệt? Cùng chúng tôi trò chuyện với nhạc sĩ Trần Tiến.

PV: Thưa nhạc sĩ Trần Tiến! Mọi người gọi nhạc sĩ bằng nhưng mỹ từ đẹp đẽ như gã du ca, kẻ lãng tử, phiêu du, phiêu lãng… nhưng phải chăng ông vẫn thích từ “phiêu bạt” hơn cả, vì lẽ đó đêm nhạc đã gói gọn trong cái tên “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt”?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Vâng, nhạc sỹ Nguyễn Cường thường nói, tôi sinh ra là để du ca. Thực ra tôi sinh ra từ một nhà giàu, do thời thế mà trắng tay. Tôi bị vứt vào đường phố, không du côn, du thủ, du thực là may. Để một ngày thoát khỏi nghề cửu vạn theo một đoàn văn công mà hóa kiếp du ca.

Nếu số phận không đẩy tôi vào cuộc chiến với cõi sinh - tử. Thì làm sao tôi biết đến lãng tử. Không đẩy tôi vào đời giang hồ, phiêu bạt thì làm sao tôi biết đến phiêu du.

PV: Có thể hình dung đêm nhạc gồm những câu chuyện như thế nào để ra ‘chất” của một Trần Tiến với nửa thế kỷ phiêu bạt?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Làm sao tôi biết được bạn ơi. Đây là đêm nhạc của một bà bầu xinh đẹp đã dũng cảm  bỏ tiền ra không sợ lỗ, tập hợp những người tài giỏi ,dựng một chương trình  xứng đáng tặng sinh nhật tôi. Họ giữ bí mật lắm, hai anh bạn đạo diễn chương trình. Các bạn ây trẻ và tài năng. Họ sẽ kể cho các bạn, cái chất của tôi qua cách nhìn của thế hệ các bạn ấy.

PV: Được biết, chỉ sau 5 ngày phát hành, vé đã gần như hết sạch chỗ có thể xem được trong số 4.000 vé ở Trung tâm hội nghị quốc gia. Mà điều đặc biệt là người mua lại không hỏi có ca sĩ nào hát, chỉ hỏi đêm Trần Tiến, liệu tác giả có lên sân khấu không?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Cám ơn mọi người đã mong đợi. Nhưng như thế tôi sẽ bị áp lực bởi sự mong đợi. Có lẽ vì tôi đã ở ẩn quá lâu nơi vùng biển Vũng Tàu hoang vắng, xinh đẹp này. Và cũng có lẽ, đã nghe lời anh Trịnh Công Sơn khuyên khi ngồi uống rượu với anh: “Chúng mình  hãy cố gắng viết nhiều bài hát tử tế tặng cuộc đời thôi, còn nên xa sân khấu, truyền thông và các cuộc gặp gỡ để được sống như một người bình thường”.

Nếu không có đại dịch Covid-19 đẩy hàng triệu người vào cảnh thương tâm và xót xa, thì tôi đã không trở lại sân khấu cùng mọi người di hát an ủi và chia sẻ với các chiến sỹ áo xanh và bệnh nhân trong những thời gian vừa qua. Có lẽ vì thế, các bầu show đã phát hiện ra và đã đưa tôi trở lại gặp các bạn hôm nay. Tôi vốn không thích bị áp lực khi phải hát một show bán vé, tôi thích hát du ca từ thiện là vậy. Nhưng thôi đành, thời nay còn ai tổ chức du ca nữa đâu.

PV: Và còn một điều đặc biệt hơn nữa, có rất nhiều bạn trẻ sinh năm 2005-2010 vì rất yêu mến ông đến mua vé và xin vé vì giá vé cao quá, vậy mà BTC thấy thương đành tặng vé cho các cháu?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Vậy thì vui quá rồi! Ban tổ chức đã hát lại bài ca cũ của tôi trước đây có tựa đề “Hát cho cô bé, không có tiền mua vé xem hát” và bây giờ là bài hát “Mặt trời bé con” đấy.

PV: Nghe nói chương trình Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt có sự tham gia của 50 thành viên dàn hợp xướng Saigon Choir từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội để hát mùng nhạc sĩ. Có thể hình dung là chi phí máy bay, ăn ở khách sạn… trong 3 ngày, số tiền có thể lên tới vài tỷ đồng. Không có bầu show nào dám chi, vậy ai đã chi số tiền lớn như vậy, thưa nhạc sĩ?

 Nhạc sĩ Trần Tiến: Bầu show không chi thì khán giả chi. Tôi đã biết một người yêu nhạc đến như vậy tự bỏ tiền chi số tiền khủng đó. Anh tên Bùi Văn Thắng, người nhỏ nhẹ, thanh lịch và tri thức giống anh Trịnh Công Sơn. Anh yêu nhạc như yêu thiên nhiên. Tôi đã một lần ngỡ ngàng đến thăm thung lũng mộng mơ của anh ở Đà Lạt, đẹp như thiên đường.

Tác phẩm của tạo hóa ư? Không. Do chính bàn tay anh làm, lầm lũi gây dựng bao nhiêu năm với 26 héc ta đồi núi, suối khe. Để làm gì? Chẳng để làm gì. Chỉ để giữ lại cho một làng dân tộc heo hút thôi.

Sao không làm du lịch? Không, anh ấy không thuộc loại người tàn phá thiên nhiên để kiếm tiền cho mình. Âm nhạc đẹp và sang trọng như Saigon Choir trình diễn, để thưởng thúc, không phải để bán vé. Thiên nhiên tươi đẹp, sao cứ phải để du lịch. Anh ấy đã giữ cho dân tộc K’Ho vùng Lạc Dương một vùng đất với cuộc sống cổ xưa, ngàn đời yên lành, hạnh phúc. Anh ấy cũng giống tôi, giữ cho đời sau cây đàn cổ Chapi và dân tộc Ra Glai chưa ai biết đến. Tôi đã có ý ngỏ lời với anh Thắng, xin lên đây cùng với đội văn nghệ và bà già  K’ho hát một đêm Trần Tiến không bán vé.

PV: Khán giả yêu mến nhạc sĩ Trần Tiến với hình ảnh một lãng tử, ngang tàng và đậm chất đời với phong cách du ca đầy ngẫu hứng. Có lẽ không chỉ cá nhân tôi mà nhiều khán giả không thể quên hình ảnh ông cùng chiếc mũ be-rê và cây đàn ghi ta quen thuộc. Và rất mong muốn được tiếp tục nhìn thấy hình ảnh ông như thế trên sân khấu trong đêm nhạc của mình?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Chết tôi rồi. Mũ be rê thì đã mất, cây đàn thì đứt giây. Tóc thì rụng hết. Làm sao giữ được hình ảnh ngày xưa cho bạn đây.

PV: Có thời gian khó khăn trải qua căn bệnh ung thư vòm họng, phải xạ trị 30 tia đến mức kiệt sức, đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi, điều gì khiến ông giữ vững được niềm tin, sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật?

 Nhạc sĩ Trần Tiến: Sợ chết. Tôi sợ chết nên phải chiến đấu để dành lại sự sống. Ngày xưa có nhà thơ vĩ đại Nga là Esenin, có câu nói vĩ đại: “Sống không có gì mới, và chết cũng không có gì mới hơn”. Nhưng tôi nghĩ. Sống vẫn tốt hơn chứ. Tất nhiên phải sống khỏe và vui. Và nhất là sống, phải thấy mình hạnh phúc. Nếu sống không hạnh phúc, thì chết chẳng có gì đáng buồn, đáng để nhỏ nước mắt.

PV: Trong thời gian điều trị ung thư ở bệnh viện và cả nhà riêng, nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác rất nhiều nhưng vì sao ông không bán ca khúc, chủ yếu giữ lại cho riêng mình?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Chữ “bán nhạc” rất xa lạ trong trái tim, tâm hồn thế hệ chúng tôi. Bây giờ chuyện đó bình thường như một lẽ sống bình thường. Nhưng tôi vẫn không quen. Tôi đã từng nhận nhiều hợp đồng viết nhạc, nhưng không bỏ được thói quen nói chuyện với âm nhạc bằng lời thủ thỉ của con tim, không có tiếng sột xoạt của đồng tiền. Nhờ thói quen khó sửa đó, tôi có thể tự hào đố các bạn biết, trong số những ca khúc nổi tiếng của tôi, bài nào là bài viết thuê…

Tôi đã không còn nhu cầu nổi tiếng và kiếm tiền nữa. Nên việc sáng tác và biểu diễn chỉ còn lại là niềm vui nghề nghiệp để sống khỏe,và cho đỡ chóng chết mà thôi.

PV: Trải qua những điều như vậy, ông có nghĩ rằng khi ông trở lại sân khấu, trở lại với khán giả trong Live concert Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt cũng là một cách để truyền cảm hứng cho khán giả rất nhiều. Nhiều người cùng thời với ông đã không còn nữa, nhiều người đã ra đi như Ngọc Tân, Quang Lý, Sỹ Thanh... khi làm việc với những người trẻ trong chương trình này như Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, Trung Quân, Nhóm Du Ca (An Nhiên và Hiền Lê), đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhạc sĩ Đức Trí... ông cảm thấy thế nào?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Vui mà. Tôi luôn học người già và nhất là người trẻ. Họ luôn có cái mà tôi không có.

PV: Nhạc sĩ Trần Tiến đã có hơn 1.000 đêm diễn, đi hát ở 46 nước với 55 năm làm nghệ thuật, ông nói là bây giờ ông vẫn muốn hát như một chàng trai chứ không phải là một ông cụ 77 tuổi và dù trên sân khấu hàng nghìn người hay chỉ 1 vài người, ông vẫn là ông – vẫn hát, vẫn yêu, vẫn sáng tác?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Âm nhạc cũng các bộ môn nghệ thuật khác. Nó không có tuổi. Tôi vẫn muốn hát như một cậu bé mừng sinh nhật mình 11 tuổi…lần thứ 7 thôi. Nhưng muốn là một chuyện chả liên quan gì đến buổi phỏng vấn này cả.

PV: Mỗi bài hát của ông đều có những câu chuyện ẩn chứa đằng sau đó và có những kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Tôi từng đọc những bài báo viết về ông, về những bài hát của ông đã góp phần như đôi cánh dẫn dắt cho nhiều người trên con đường nghệ thuật, mà có lẽ chính bản thân ông còn không biết và chưa hề gặp những người đó?

 Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi cũng có nghe nói vậy và cảm thấy mình có ích cho ai đó thì thật là hạnh phúc

PV: Có lẽ những người được tiếp xúc trực tiếp với ông mới cảm nhận được sự mộc mạc, giản dị ở ông – không giống với hình dung về một nhạc sĩ tầm vóc. Tôi còn nghe những câu chuyện thú vị về ông khi ông ở TP Vũng Tàu nhưng ông không thích nhắc đến mình là nhạc sĩ, không thừa nhận mình là người nổi tiếng?

Nhạc sĩ Trần Tiến: Ai hỏi tôi có phải là Trần Tiến không, tôi cũng chỉ trả lời: “Giống thôi. Tôi không phải là ông ấy. Ai cũng bảo tôi giống cái thằng cha mắc dịch nào, không biết. Nếu không ai biết bạn, bạn sẽ được ngồi ăn những món quà tuổi thơ tuyệt vời bên vệ đường, bạn có thể mặc đồ xộc xệch, ăn nói xuồng xã vô tư với đám bạn bè mà không ai đánh giá, nhòm ngó. Thậm chí, bạn có thể có một mối tình thầm kín mà báo giới không phát hiện ra. Bạn hiểu niềm tự do của một con người, đôi khi quý đến thế. Tất nhiên ai đó, thích hạnh phúc với quyền - tiền và tiếng tăm thì cũng chẳng có gì là không hay, nếu họ thấy hạnh phúc thật. Hãy sống như chính mình vì cõi đời quá ngắn.

 PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sỹ Trần Tiến: Tôi đã trải qua 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng giai đoạn 4
Nhạc sỹ Trần Tiến: Tôi đã trải qua 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng giai đoạn 4

VOV.VN - Ở tuổi 75, nam nhạc sỹ vẫn tràn đầy năng lượng và chính âm nhạc đã giúp ông vực dậy sau 30 lần trải qua xạ trị ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Nhạc sỹ Trần Tiến: Tôi đã trải qua 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng giai đoạn 4

Nhạc sỹ Trần Tiến: Tôi đã trải qua 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng giai đoạn 4

VOV.VN - Ở tuổi 75, nam nhạc sỹ vẫn tràn đầy năng lượng và chính âm nhạc đã giúp ông vực dậy sau 30 lần trải qua xạ trị ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Hoa hậu Thùy Tiên khoe đường cong hút mắt với áo tắm tại Đà Nẵng
Hoa hậu Thùy Tiên khoe đường cong hút mắt với áo tắm tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nguyễn Thúc Thùy Tiên "đốn tim" fans với lối trang điểm ngọt ngào, diện áo tắm khoe body nóng bỏng trên bãi biển ở Đà Nẵng.

Hoa hậu Thùy Tiên khoe đường cong hút mắt với áo tắm tại Đà Nẵng

Hoa hậu Thùy Tiên khoe đường cong hút mắt với áo tắm tại Đà Nẵng

VOV.VN - Nguyễn Thúc Thùy Tiên "đốn tim" fans với lối trang điểm ngọt ngào, diện áo tắm khoe body nóng bỏng trên bãi biển ở Đà Nẵng.

Thùy Tiên là sao nữ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội
Thùy Tiên là sao nữ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

VOV.VN - Mới đây, Buzzmetrics đã công bố Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 2/2023. Thùy Tiên tiếp tục góp mặt trong danh sách này và cũng vinh dự là sao nữ duy nhất. 

Thùy Tiên là sao nữ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

Thùy Tiên là sao nữ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

VOV.VN - Mới đây, Buzzmetrics đã công bố Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 2/2023. Thùy Tiên tiếp tục góp mặt trong danh sách này và cũng vinh dự là sao nữ duy nhất.