Ba bà cháu cần sự giúp đỡ

Về thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, khi hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Hào, người dân nơi đây ai cũng biết, bởi gia đình bà là một trong số những hộ nghèo nhất thôn, với hoàn cảnh éo le và bi đát

Trong ngôi nhà nhỏ hai gian mà bà và hai đưa cháu nội sinh sống, chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường sắp hỏng, mái ngói cũ kỹ ngả màu theo thời gian. Căn nhà trống trải, nhìn chỗ nào cũng thấy kẽ hở, rách rưới, đêm gió mùa lạnh buốt khiến ba bà cháu co cụm lại một chỗ mới đỡ lạnh. Còn những đêm mưa thì khỏi phải nói, họ phải chạy quanh nhà tránh dột.

Bà Hào và 2 đứa cháu bên ngôi nhà trống hoác

Bà Hào rơm rơm nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình. Bố của hai đứa cháu bà là anh Đặng Trung Trịnh đã mất được gần 2 năm, còn cô con dâu của bà là Vũ Thị Phương đã phải bỏ hai đứa nhỏ lại cho mẹ chồng để lên Thành phố Hải Dương tìm việc làm nuôi ba bà cháu. “Mỗi tháng, mẹ chúng nó có về thăm nhà một lần, nhưng cũng chỉ đưa cho ba bà cháu một, hai trăm nghìn để mua thức ăn, thiếu thì lại đi xin bà con hàng xóm. Đứa cháu trai là Đặng Trung Toàn hiện đang học lớp 1, còn đứa cháu gái là Đặng Thị Huyền (4 tuổi) cứ dặt dẹo, còi cọc mãi mà chẳng lớn được”, bà Hào cho biết.

Hiện tại, do bị bệnh thấp khớp và thị lực kém, sức khỏe của bà Hào cũng không ổn định, mọi sinh hoạt chi tiêu trong gia đình ngoài tiền cô con dâu gửi về đều trông cậy vào 2 sào ruộng, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn.

Được biết, chị Vũ Thị Phương (con dâu bà Hào) đã làm đơn gửi UBND xã Tiên Động xin đưa gia đình chị vào danh sách hộ nghèo để các con được trợ cấp vì rất khó khăn nhưng xã không đồng ý.

Ba bà cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, bạn đọc gần xa để có tiền trang trải trong cuộc sống cũng như thuốc thang chạy chữa cho bản thân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Hào, thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hoặc Báo điện tử VOVNews- số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39344231./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên