Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm

Số tiền 21,623 triệu đồng do Thượng toạ Thích Trí Như, trụ trì tại Linh Sơn tự (London, Anh) gửi, được VOVNews chuyển trực tiếp đến tay gia đình chị Trương Thị Hằng

Ngày 27/3, Báo điện tử VOVNews đến thăm và trao quà cho gia đình chị Trương Thị Hằng (thôn Mỹ Hoà, xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Như báo đã đưa tin, chị Trương Thị Hằng (sinh năm 1988) mắc bệnh bướu cổ Basedow đã mấy năm nay, nhưng không có tiền chữa trị do hoàn cảnh quá nghèo.

Chị lập gia đình với anh Phan Văn Sỹ (sinh năm 1987) vào cuối năm 2009. Vì không biết hiện trạng bệnh tật của vợ nên hai anh chị vẫn quyết định sinh con. Bởi vậy, mọi chỉ định điều trị bằng thuốc không có hiệu quả.

Dù bác sĩ đưa ra hai lựa chọn: hoặc được con thì mất mẹ, hoặc được mẹ thì mất con nhưng chị vẫn khăng khăng: “Tôi muốn cứu sống con vì đời tôi đã khổ lắm rồi”.

Chị Trương Thị Hằng và con trai mới hơn 1 tháng tuổi Phan Hoàng Mạnh

Thật may mắn cho gia đình chị, đứa con - bé Phan Hoàng Mạnh- sinh ra khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhưng bệnh tình của chị Hằng không mấy thuyên giảm, cái bướu ngày càng to hơn, mắt ngày càng lồi ra, chân tay thường xuyên lên cơn co giật, khó thở.

Báo điện tử VOVNews chuyển quà từ thiện đến gia đình anh Sỹ

Anh Hoàng Văn Sỹ giãi bày, do đang nuôi con nên vợ anh không dám uống thuốc tây nhiều, mà chủ yếu là dùng thuốc bắc. Bệnh tình của chị Hằng có đỡ đi nhiều, mắt không còn lồi như trước và cái bướu cũng nhỏ đi. Nhưng chị bị mất sữa, nên đứa con mới 1 tháng 23 ngày tuổi phải dùng sữa ngoài.

Ngày 27/3, khi đoàn báo điện tử VOVNews đến thăm gia đình chị Hằng thì bố chồng chị- ông Phan Hoàng Duẩn cho biết, bệnh tình con dâu ông lại tái phát. Đêm 25/3 chị vừa đi ra khỏi giường thì bất ngờ đổ người ngất lịm đi. Rất may, mẹ ruột chị Hằng dùng biện pháp sơ cứu kịp thời. Thời gian gần đây, chị Hằng và cháu Mạnh luôn bị những cơn ho hành hạ.

Hội phụ nữ thôn giúp đỡ gia đình anh Sỹ dựng lại nhà

Từ khi báo điện tử VOVNews và một số phương tiện thông tin đại chúng khác đem tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh Sỹ và chị Hằng đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. “Có một chị tên Hương ở Hà Nội vẫn thường xuyên gửi sữa về cho cháu Mạnh nhưng chị Hương chỉ để lại số điện thoại và giấu kín địa chỉ của mình”, anh Sỹ xúc động.

>> Khi biết tin báo điện tử VOVNews về thăm dù đang ủ bệnh và rất mệt nhưng chị Trương Thị Hằng vẫn cố gắng viết bức thư cảm ơn: Bức thư có đoạn: Nhờ báo chí mà các nhà hảo tâm biết đến và giúp đỡ gia đình em. Thật không biết nói gì hơn, em chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị trong tòa soạn, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình em trong hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ thôn Mỹ Hoà cũng đang đóng góp hàng trăm ngày công giúp gia đình anh chị dựng lại căn nhà. Bà Đặng Thị Phú- Hội phó Hội phụ nữ- Tổ trưởng tổ dân cư số 4 thôn Mỹ Hoà bày tỏ, việc làm này cũng là để chị Hằng có nơi ở cao ráo hơn góp phần động viên giúp chị nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.

Với sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, gia đình chị Hằng đã có tiền để tiếp tục theo đuổi việc chữa bệnh. “Sang tháng 4 này, khi cháu Mạnh đã cứng cáp hơn, chúng tôi sẽ đưa hai mẹ con cháu ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị”, ông Phan Hoàng Duẫn, bố chồng chị Hằng cho biết.

Số tiền 21,623 triệu đồng là một phần trong tổng số tiền từ thiện do các Phật tử chùa Linh Sơn (London, Anh) quyên góp, được Thượng toạ Thích Trí Như, trụ trì chùa, gửi về nhờ VOVNews chuyển đến gia đình chị Hằng. Nhờ tấm lòng của những người hảo tâm, chị Hằng nay đã có điều kiện chữa trị bệnh. Hy vọng sức khỏe của chị sẽ ngày một khá lên và ổn định để nuôi dạy con nên người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên