Giúp vợ người nông dân 15 năm đưa thư cho liệt sĩ

Suốt 15 năm qua, ông Lê Văn Cam đã đi khắp các nghĩa trang trên đất nước, ghi lại địa chỉ các phần mộ để gửi về cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Nhờ ông mà hơn 7.000 phần mộ liệt sỹ đã được trở về bên gia đình.

Ông làm việc này hoàn toàn vì cái tâm, vì tấm lòng với đồng đội. Công việc của ông hoàn toàn tự nguyện, không có kinh phí. Nếu có người ngỏ ý tạ ơn, ông chỉ nhận những con tem, những phong bì thư để tiếp tục gửi thư báo thông tin liệt sỹ cho những gia đình khác.

Vợ chồng ông sống đạm bạc, vừa vào công việc làm nông của vợ ông Cam- bà Nguyễn Thị Hoa. Nhưng không may, năm 2008, bà bị bệnh tim, phải thực hiện ca phẫu thuật đặt máy trợ tim với thời gian sử dụng 7 năm. Nhà nghèo, được những tấm lòng hảo tâm xa gần giúp đỡ, ca mổ đã thành công. Nhưng thời gian sử dụng máy mới được 4/ 7 năm mà bệnh luôn đe dọa, nhiều lúc bà Hoa bị ngất xỉu. Trước tình cảnh này ông Cam chỉ biết đứng nhìn vợ khi tử thần rình rập, bởi gia đình rất nghèo không biết tìm nguồn kinh phí ở đâu để chạy chữa.

Mọi đóng góp giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Lê Văn Cam- Đông Hạ- Vũ Phúc TP Thái Bình- tỉnh Thái Bình- ĐT : 0988268992

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên