Mong manh trước căn bệnh hiểm nghèo

Võ Thành Luân (1994) bị bệnh máu trắng. Gia đình đã bán mọi thứ có thể để chữa trị cho cháu

Sinh năm 1994, cháu Võ Thành Luân, con của anh Võ Thành Long (sinh năm 1965) và chị Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1970), hiện ngụ tại số nhà 10/2, đường Chu Văn An, khu phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) ban đầu phát triển bình thường, khỏe mạnh và cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác.

Bất hạnh đến năm 2008, khi Luân đang học tại lớp 9A3, Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đức Trọng), cháu đột ngột cảm thấy nhức đầu, khó thở, được thầy cô chuyển lên Trung tâm y tế huyện Đức Trọng khám và điều trị. Kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán biểu hiện căn bệnh bạch cầu cấp nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tại đây các xét nghiệm kết luận cháu bị bạch cầu cấp, dòng limpho, cần điều trị gấp nên đã chuyển về bệnh viện huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn một năm điều trị, chi phí tốn kém tới 108 triệu đồng nhưng bệnh tình của cháu Luân vẫn trong tình trạng hết sức nguy nan, phải thường xuyên sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị mới hy vọng duy trì sự sống. Gia đình đã bán các tài sản có giá trị để chữa trị cho cháu, nhưng nay tính mạng đứng trước nguy cơ rủi ro cao do tiền bạc đã cạn kiệt. Anh Long làm thuê, còn chị Loan nội trợ trong nhà, không có nguồn thu nhập nào đáng kể.

Vì vậy để cứu cháu Luân lúc này chỉ trông chờ vào lòng từ thiện của các nhà hảo tâm. Rất mong vòng tay nhân ái của cộng đồng cứu độ giúp cháu Luân thoát căn bệnh hiểm nghèo. Hiện cháu đang điều trị tại Bệnh viện huyết học, số 201, Phạm Viết Chánh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên