Bữa cơm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đến bây giờ khi ông đã đi xa, con cháu của ông ở quê nhà vẫn nhớ bữa cơm cuối cùng của vị Đại tướng.  

Đối với mỗi người Việt Nam, bữa cơm quê nhà là lúc nào cũng ấm cúng. Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con dung dị, gần gũi của quê hương Lệ Thủy thì bữa cơm quê nhà luôn để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu nặng trong mỗi lần về thăm quê. Đến bây giờ khi ông đã đi xa, con cháu của ông ở quê nhà vẫn nhớ bữa cơm cuối cùng của vị Đại tướng.  

Người dân Lệ Thủy đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến về thăm quê (Ảnh tư liệu)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên trong một nhà Nho nghèo ở làng An Xá. Bữa ăn của người dân nơi đây gắn liền với hạt gạo quanh năm ngâm nước lũ, con cá rô đồng, trái khế chua. Cứ mỗi lần về thăm quê, Đại tướng thích nhất là ăn những món rau quả, cá nước ngọt trên đồng, món canh chua cá rô và trái khế trong vườn. 

Cây khế trong vườn nhà Đại tướng

Có lần về thăm quê, dù lãnh đạo huyện, tỉnh đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo nhưng ông xin khất, lưu lại với gia đình người cháu, cùng ngồi vào mâm ăn cơm với bà con họ hàng. Ông Võ Đức Tôn, 77  tuổi (cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng bác) nhớ lại: “Mỗi lần  bác về, ghé thắp hương bố mẹ tôi và khi ra đi bác bắt tay gia đình thân mật, tình cảm trìu mến dặn dò những điều hay, việc tốt. Bác Võ Nguyên Giáp dự một bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Tuy rằng Bác không ăn nhiều nhưng thể hiện tình cảm đối với gia đình. Đến hôm nay được tin Bác mất tôi rất buồn, và nghĩ lại những tình cảm những lúc bác còn sống đã dành cho tôi”.

Bà Võ Thị Lài năm nay đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn nhớ như in lần Bác Giáp về ăn cơm với gia đình. Đó cũng là bữa cơm cuối cùng của Đại tướng tại quê nhà:  “Bác về đợt đầu tiên Bác khỏe lắm, hộ chộ bác rứa họ mừng, bắt tay mà tay bác mềm. Dọn cơm đây mà bác ăn không mấy, ngồi ăn một miếng thôi”.

 Bà Võ Thị Lài chuẩn bị bữa cơm chiều nhớ lần bác Giáp về thăm quê

Ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng bằng ông, người được Đại tướng giao trông coi ngôi nhà lưu niệm này không dễ quên bữa cơm vội, uống ngụm nước dừa tươi và ánh mắt vui vẻ của vị đại tướng già giản dị: “Mỗi lần về quê, khi ngồi ăn bác Giáp thường phàn nàn là ăn uống quá nhiều lãng phí. Sau đó bác nêu vấn đề: Khi tôi về nhà, cháu nấu cho tôi ăn thì tôi rất thích. Những món đơn giản như: rau muống luộc, cá muối, tép răng nước mắm… tôi cảm thấy ăn rất ngon miệng”.

Ông Võ Đại Hàm - người trông coi nhà lưu niệm Đại tướng 

Sau này, khi sức khỏe đã yếu không về thăm quê, Đại tướng không quên dặn người thân và cán bộ địa phương đi công tác Hà Nội mang theo vài món ăn quê mùa, khi thì vài cân tép khô, lúc vài ký cá đồng vùng chiêm trũng để ông vơi đi nỗi nhớ quê nhà.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân huyện Lệ Thủy – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghẹn lòng khi hay tin Đại tướng ra đi mãi mãi.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

VOV.VN -Đại tướng không chỉ quyết đoán mà rất tôn trọng tập thể, ý thức chờ đợi để tạo nên sự nhất trí.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

VOV.VN -Đại tướng không chỉ quyết đoán mà rất tôn trọng tập thể, ý thức chờ đợi để tạo nên sự nhất trí.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.