"Bùa hộ mệnh" của phóng viên

Đó là bó hoa hồng và ảnh nhà Vua Thái Lan. Lính Thái thích hoa hồng và họ là lực lượng trung thành với nhà Vua Thái Lan.

Thái Lan chiều 24/9/2006, lực lượng khí tài quân sự, xe tăng, lều trại, binh lính trang bị vũ khí vẫn hiện diện khắp Thủ đô Bangkok, đặc biệt là tại Quảng trường Vua Ramma V - trung tâm Bangkok. Mặc dù lính Thái Lan tương đối thiện cảm với người dân nhưng khi cuộc đảo chính vừa xảy ra 5 ngày, nơi nơi vẫn nghẹt trong sự căng thẳng thì việc cẩn thận khi tiếp xúc với những người lính trang bị vũ khí đến tận răng để dò thông tin là điều không thừa.

PV VOV phỏng vấn Phó Thủ tướng Thái Lan Chitchai Wannasathit trước khi xảy ra đảo chính

Trên xe ô tô của Thường trú Đài TNVN tại Thái Lan ngoài bánh mỳ, dăm bông, nước khoáng… để có thể vài ngày chạy xe rong ruổi trên đường với đoàn xe tăng còn có những “bùa hộ mệnh”, đó là bó hoa hồng và ảnh nhà Vua Thái Lan. Lính Thái thích hoa hồng và họ là lực lượng trung thành với nhà Vua Thái Lan.

Trong một lần lái xe ô tô bám theo đoàn xe tăng khi lực lượng này chuyển quân để có thể đưa tin kịp thời từ hiện trường về Việt Nam, xe ô tô của phóng viên VOV bị một binh sỹ Thái Lan nhảy từ chiếc xe tăng đang chạy xuống để “kiểm tra giấy tờ xe”. Sau khi biết ô tô lẵng nhẵng đi theo là của phóng viên, đặc biệt khi được nhận hoa hồng và thấy tấm ảnh nhà Vua Thái Lan trong ô tô, anh lính Thái Lan vui hẳn lên và trở nên như thân thiết từ lúc nào. Lúc đến địa điểm tạm dừng bên đường, sẵn có nước và bánh mỳ, cả hai cùng ngồi gặm và trò chuyện sôi nổi, từ một số điều “bật mí” của anh lính, cộng với quan sát trực tiếp từ hiện trường, phóng viên VOV đã đưa ra những nhận định chính xác trong tin, bài của mình để chuyển "về nhà". Sau đây xin kể một chuyện đã xảy ra:

Bản tin 18 giờ ngày 24/9/2006 đưa tin của phóng viên Xuân Sơn trực tiếp từ hiện trường. Đoàn xe tăng tại Quảng trường Vua Rama V cùng toàn bộ trang thiết bị, lều trại rút khỏi đây, điều này đã làm dấy lên nhiều hy vọng về một cuộc sống bình yên đối với người dân Thái Lan, tuy nhiên như trên đã đề cập, phóng viên VOV dự báo đây chỉ là một chiến thuật nhằm nắn gân nhau giữa lực lượng đảo chính với lực lượng bị lật đổ, xe tăng nhiều khả năng sẽ quay trở lại nên đã thòng vào tin/bài gửi về, xin trích đăng nguyên văn tin đăng trên VOVNews: “Cuối giờ chiều nay (24/9), toàn bộ lực lượng xe tăng trang bị vũ khí hạng nặng, lều trại… đã rút hết khỏi Quảng trường Vua Ramma V. Tuy nhiên cách đây ít phút, một sỹ quan cảnh sát Thái Lan yêu cầu được giấu tên, cũng như đề nghị không ghi âm đã cho phóng viên Đài TNVN biết, rất có thể xe tăng sẽ quay trở lại đây…”. Trong khi đó, một số phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam tối hôm đó và sáng hôm sau đồng loạt đăng tin xe tăng Thái Lan rút hết ra khỏi đây. Và điều không ngờ lại xảy ra đúng như dự đoán của phóng viên nhà Đài, 9 chiếc xe tăng cùng nhiều ô tô vận tải quân sự đã quay trở lại án ngữ và đóng doanh trại tại Quảng trường Vua Ramma V.

... với máy ảnh, máy ghi âm, micro định hướng, radio đa tần, kịp thời có mặt tại hiện trường 1 vụ đánh bom tại Bangkok

Do cả đêm bám hiện trường nên sự kiện này đã được phóng viên VOV đứng cạnh những chiếc xe tăng này đưa tin về phát trong chương trình thời sự 6 giờ sáng 25/9/2006.

Báo Tiếng nói Việt Nam và Báo điện tử VOVNews đã ngay lập tức cập nhật thông tin đặc biệt 400 từ cùng ảnh từ hiện trường về sự kiện xe tăng rút đi; hôm sau, cập nhật tiếp bài viết gần 1.500 từ, cùng loạt ảnh xe tăng quay trở lại Quảng trường Vua Ramma V của phóng viên. Một điều cũng làm phóng viên thường trú VOV chúng tôi nhớ mãi là khi VOVNews đăng bài xe tăng quay trở lại Quảng trường Vua Ramma V thì sau đó, một số báo mạng của Việt Nam lại đưa tin, bài về sự kiện xe tăng rút khỏi đây.

Điện thoại của phóng viên VOV tại Bangkok đổ chuông liên tục, khi từ Việt Nam, nhiều đồng nghiệp cả báo in lẫn báo điện tử gọi điện sang hỏi cùng một nội dung về việc xe tăng hiện đã rút đi hay chưa, bởi họ biết mỗi mình "ông" VOV là cập nhật thông tin, đưa tin bám sát diễn biến sự kiện hơn so với các báo khác. Hàng loạt sự kiện xảy ra xung quanh cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan như: Lực lượng đảo chính nhóm họp phân công lực lượng, các vụ đụng độ, sau là bầu Thủ tướng lâm thời, tiếp đến là bầu cử Hạ viện… đã được phản ánh kịp thời, liên tục với hàng trăm tiếng động hiện trường và hơn 1.000 bức ảnh do phóng viên thực hiện.

Mỗi sự kiện đều là một kỷ niệm khó phai của chúng tôi, những phóng viên thường trú tại nước ngoài của Đài TNVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên