Chờ thí sinh thi, phụ huynh ca hát cùng sinh viên tình nguyện
VOV.VN -Trong lúc ngồi chờ thí sinh dự thi, sinh viên tình nguyện có muôn cách để không lãng phí “thời gian chết”
Hôm nay (4/7), thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH. Không quản ngại nắng mưa, hnàg nghìn sinh viên tình nguyện có mặt tại các địa điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà.
Trong lúc ngồi chờ thí sinh dự thi, sinh viên tình nguyện có muôn cách để không lãng phí “thời gian chết”. Trò chuyện cùng các bậc phụ huynh, phân làn giao thông, phát nước uống cho phụ huynh, chuẩn bị các bữa cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà, ca hát cùng phụ huynh, chụp ảnh lưu niệm... là những cách mà sinh viên tình nguyện lựa chọn.
Nhiều phụ huynh không ngại ngần cũng vỗ tay hát theo, hòa cùng không khí bầu không khí tươi vui, sôi động của sinh viên
Tại cổng trường ĐH Xây dựng Hà Nội, sinh viên tình nguyện cùng nhau đánh đàn, thổi sáo, ca hát… xóa tan bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi của các vị phụ huynh ngồi đợi con trước cổng trường thi.
Nhiều phụ huynh không ngại ngần cũng vỗ tay hát theo, hòa cùng không khí bầu không khí tươi vui, sôi động của sinh viên. Tiếng đàn ghita cất lên, sinh viên, phụ huynh cùng nhau cất vang các ca khúc thanh niên như: Bài ca thanh niên, Mùa hè xanh, Cô gái mở đường... Nhờ có tiếng đàn, lời ca mà cái nắng mùa hè Hà Nội trở nên bớt oi ả, nỗi vất vả, âu lo của các bậc phụ huynh cũng như được xoa dịu.
Ngồi lẩm nhẩm hát cùng sinh viên, chị Nguyễn Thị Hương (Ninh Bình) cho biết: “Các cháu sinh viên ở đây rất vui tươi, năng động và nhiệt tình. Ngồi hát theo các cháu, tôi cũng thấy mình trẻ trung lại. Ngồi đợi con làm bài xong cũng thấy đỡ sốt ruột hơn”.
Mặc dù khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười luôn thường trực, em Trần Công Hùng, sinh viên trường ĐH Xây dựng chia sẻ: “Vừa ca hát vừa ngồi trò chuyện cùng các bác phụ huynh, chúng em mong các bác vơi bớt lo lắng, đồng thời yêu quý và hiểu hơn cuộc sống của sinh viên”.
Hình ảnh sinh viên tình nguyện tại một số điểm thi trên địa bàn Hà Nội trong ngày thi đầu tiên:
Tại cổng trường ĐH Xây dựng Hà Nội, sinh viên tình nguyện cùng nhau đánh đàn, thổi sáo, ca hát… xóa tan bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi của các vị phụ huynh ngồi đợi con trước cổng trường thi.
Đánh đàn ghi ta
Đánh trống Cajon
hay thổi sáo...
Các bậc phụ huynh vui vẻ hát, vỗ tay theo
Sinh viên tình nguyện trò chuyện cùng phụ huynh thí sinh
Khiến cho việc chờ đợi thí sinh không còn mệt mỏi
Vừa trò chuyện, vừa quạt cho các bác
Nhóm sinh viên tình nguyện nhận trông đồ miễn phí cho thí sinh
Chuẩn bị bữa cơm trưa miễn phí cho thí sinh và người nhà trong lúc chờ thí sinh thi
Phân làn giao thông ở các điểm gần địa điểm thi
Tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện
Vui đùa và chụp ảnh lưu niệm
Nụ cười rạng rỡ của một sinh viên tình nguyện
Những khoảnh khắc đáng nhớ