CSGT Hà Nội đưa cụ già 86 tuổi bị lạc về với gia đình

VOV.VN -Đang làm việc tại chốt chống ùn tắc trên đường Minh Khai, CSGT Hà Nội nhìn thấy cụ Cừ đang lang thang tìm nhà con trai.

Sáng 29/11, Đội 4 – Phòng CSGT, Công an Hà Nội thông tin, đơn vị đã liên lạc để đưa cụ Hoàng Văn Cừ (86 tuổi, trú tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về với gia đình.

Đại úy Nguyễn Trọng Đồng – Đội 4 cho biết, sáng nay khi đang làm việc tại chốt chống ùn tắc Minh Khai đoạn ngõ Gốc Đề thì cụ Cừ đến hỏi đường về nhà con trai là Khanh có vợ là Tình đang ở khu vực phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Ông Khanh cảm ơn lực lượng cảnh sát đã tìm thấy bố mình và liên lạc với gia đình

Cụ Cừ bảo, đi đến khu vực cầu Mai Động cụ sẽ nhớ đường về nhà con. Đại úy Đồng lấy xe chở cụ đến cầu Mai Động. Khi đến cầu Mai Động, cụ lại chỉ theo đường Kim Ngưu. Sau khi đi học đường Kim Ngưu không tìm thấy nhà, cụ Cừ lại chỉ đường đến khu vực chợ Mai Động…

“Nhận định có thể cụ Cừ bị lạc đường, tôi đã báo cáo lãnh đạo Đội và đưa cụ về trụ sở để liên lạc với gia đình cụ Cừ”, Đại úy Đồng cho biết.

Cụ Cừ và con trai là ông Khanh tại trụ sở của Đội 4- Phòng CSGT, Công an Hà Nội

Theo như trình bày của cụ Cừ, con trai cụ tên là Hoàng Văn Khanh đang ở khu vực phường Vĩnh Tuy. Cụ không nhớ số liên lạc, không giấy tờ tùy thân, chỉ có duy nhất là bằng khen công nhận gia đình văn hóa.

Từ những thông tin ít ỏi và cụ Cừ cung cấp, lực lượng CSGT Đội 4 đã liên lạc với chính quyền phường Vĩnh Tuy, Hà Nội để thông tin cho con trai cụ là ông Hoàng Văn Khanh đến đón cụ về nhà.

Tại trụ sở của Đội 4, ông Khanh cho biết, ngay sau khi cụ đi, cả gia đình rất lo lắng. Đang không biết cụ đang ở đâu thì nhận được thông tin cụ đã được các đồng chí Cảnh sát giao thông Đội 4 đưa về trụ sở. “Tôi đã thông báo lại cho gia đình biết để mọi người yên tâm”, ông Khanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu bé bị lạc khi đi chơi 2/9 đã được về với gia đình
Cháu bé bị lạc khi đi chơi 2/9 đã được về với gia đình

VOV.VN -Được bố mẹ cho đi chơi Công viên Thống Nhất nhân dịp lễ 2/9, một bé gái 3 tuổi không may bị lạc.

Cháu bé bị lạc khi đi chơi 2/9 đã được về với gia đình

Cháu bé bị lạc khi đi chơi 2/9 đã được về với gia đình

VOV.VN -Được bố mẹ cho đi chơi Công viên Thống Nhất nhân dịp lễ 2/9, một bé gái 3 tuổi không may bị lạc.

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979
Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh tìm con và em trai là Tạ Văn Tiến (SN: 3/3/1976) bị lạc ở chợ Đồng Xuân, năm nay con 36 tuổi.

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh tìm con và em trai là Tạ Văn Tiến (SN: 3/3/1976) bị lạc ở chợ Đồng Xuân, năm nay con 36 tuổi.

Cô gái bị lạc đã tìm được người thân
Cô gái bị lạc đã tìm được người thân

Thông qua thông tin từ Đài TNVN, người thân của Quyền đã tìm thấy cô gái bị lạc tại xã Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Cô gái bị lạc đã tìm được người thân

Cô gái bị lạc đã tìm được người thân

Thông qua thông tin từ Đài TNVN, người thân của Quyền đã tìm thấy cô gái bị lạc tại xã Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.