Đàn chó lai tấn công, cắn xé bà lão 70 đến chết

Đến giúp việc cho công ty của người em, bà lão 70 tuổi bị đàn chó lai to lớn giật đứt xích lao vào tấn công, cắn xé.

Sau 2 giờ nhập viện cấp cứu, nạn nhân tử vong do các vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Bà Lý Thị Nga (70 tuổi, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp cấp cứu sáng 8/6 trong tình trạng nguy kịch do bị chó cắn. Bác sĩ xác định, nạn nhân có hàng trăm vết thương lớn nhỏ, trên cơ thể nhiều chỗ lộ rõ xương… Sau 2 giờ, bệnh nhân tử vong do các vết thương quá nặng, mất máu.

Theo gia đình nạn nhân, bà Nga mới đến lo chuyện bếp núc cho một người em là chủ doanh nghiệp may mặc ở thị trấn An Lão.  Sáng 8/6, bà Nga đi đổ rác, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và bị một con chó lai giật đứt xích, lao vào cắn xé.

Thấy thế, một số con chó khác cũng lao vào tấn công khiến bà Nga nằm gục tại cụm chuối ngoài vườn. Chỉ đến khi một bảo vệ công ty phát hiện, chạy đến xua đuổi đàn chó, bà Nga mới được đưa đến bệnh viện.

Nhân viên công ty may mặc cho hay, doanh nghiệp này nuôi rất nhiều chó dữ, đặc biệt có cả đàn chó lai, mỗi con cân nặng 35-40 kg. Ban ngày vì có công nhân ra vào làm việc nên chó được nhốt nhưng đêm xuống thì thả rông. Đàn chó được huấn luyện theo kiểu thả vật nuôi còn sống như dê, gà ra khu đất trống, sau đó chủ nhân thả chó ra săn.

"Chính vì nuôi chó theo bầy đàn, lại thường xuyên cho ăn thịt sống nên bầy chó rất nguy hiểm bởi bản năng hoang dã của loài vật", một công nhân nói.

Công an huyện An Lão đang điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau lốc tố, bé trai 5 tuổi bị chó dữ cắn chết
Sau lốc tố, bé trai 5 tuổi bị chó dữ cắn chết

(VOV) - Với nhiều vết cắn nghiêm trọng ở cổ và đầu, cậu bé đã không thể qua khỏi.

Sau lốc tố, bé trai 5 tuổi bị chó dữ cắn chết

Sau lốc tố, bé trai 5 tuổi bị chó dữ cắn chết

(VOV) - Với nhiều vết cắn nghiêm trọng ở cổ và đầu, cậu bé đã không thể qua khỏi.