Hoa hậu H'Hen Niê - Đỗ Thị Hà: Vươn tầm thế giới vẫn không quên nguồn cội

VOV.VN - Nếu như nhiều Hoa hậu khác xuất thân trong gia đình tri thức, giàu có và có địa vị thì H'Hen Niê và Đỗ Thị Hà lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược trước khi đăng quang.

Hai người đẹp sinh ra trong gia đình làm nông, từ nhỏ đã quen thuộc với cuộc sống gần gũi làng xóm, thôn bản, cho nên, khi lớn lên, dù nhan sắc có thăng hạng, được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu và đặc biệt, khi chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, cả hai vẫn được ʏêυ mến vì tính cách gần gũi, thân thiện và hòa đồng của mình.

Hoa hậu H'Hen Niê

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó, cũng như những đứa trẻ đồng bào Ê-đê ở buôn làng, H'Hen Niê sớm phải phụ cha mẹ làm việc nhà, nương rẫy nặng nhọc. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ cô đã thể hiện tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và sự nỗ lực kiên trường để thực hiện ước mơ của mình.

Cũng như những đứa trẻ trong buôn làng, từ nhỏ, H'Hen Niê đã đi lên rẫy, chăn bò dưới cái nắng cháy da, thịt của mảnh đất Tây Nguyên. Và chính những công việc vất vả đó đã cho H'Hen Niê một làn da khoẻ khoắn. Cùng với nắng gió, H'Hen Niê dần trưởng thành nhưng có điều khác biệt, đó là những đứa trẻ trong buôn làng ấy chỉ học hết cấp 1, cấp 2 rồi 13 tuổi đã lấy vợ, lấy chồng thì H'Hen Niê lại nhất quyết nói "không". Mẹ của H'Hen Niê cũng từng lo lắng khi con 13 tuổi chưa có người yêu và muốn cô nghỉ học để lấy chồng.

Thế nhưng, H'Hen Niê đã "cãi lời" cha mẹ để được đi học. Vốn sinh trưởng trong một gia đình nghèo, để trang trải cho việc học, cô đã từng phải làm thêm rất nhiều nghề từ phát tờ rơi, làm ô-sin, nhân viên chạy bàn... Và khi trở thành sinh viên năm thứ 2, H'Hen Niê bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu và bắt đầu có thu nhập tốt hơn để ổn định cuộc sống. Đó cũng chính là bước đệm để cô xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh để giành chiếc vương miện Hoa hậu danh giá, cũng là Hoa hậu người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam.

Hành trình trở thành Hoa hậu và sự quyết tâm vượt qua định kiến "nghỉ học lấy chồng sớm" của H'Hen Niê được xem là câu chuyện cổ tích giữa đời thường, truyền cảm hứng đến mọi người, nhất là những cô gái dân tộc thiểu số. Và trên sân khấu Miss Universe 2018, một lần nữa H'Hen Niê nhắc lại câu chuyện cuộc đời mình, chỉ bằng một câu, người con gái Ê- đê đã truyền đi sức mạnh đáng khâm phục: "Tôi đến từ một dân tộc thiểu số, thay vì tảo hôn, tôi đã lựa chọn đi học. Nếu tôi làm được, các bạn cũng làm được".

Và quả thật, H'Hen Niê đã chứng minh được điều đó khi ghi tên mình vào top 5 người đẹp nhất hành tinh, thậm chí là người đẹp Việt đầu tiên đạt được thành tích cao đến vậy ở các đấu trường sắc đẹp uy tín trên thế giới.

Đạt được thành tích đáng tự hào trên đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng H'Hen Niê vẫn giữ ᥒgᴜyên sự mộc mạc, chân chất vốn có của mình. Cô liên tục phát động những chương trình từ thiện, giúp đỡ người dân khó khăn, xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao, bán đấu giá trang sức để mua sách, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo... Và trong thời gian giãn cách xã hội hồi năm ngoái, hình ảnh nàng hậu mặc đồ giản dị, xông pha vác những bao gạo nặng 50kg, đi xe máy chở đồ tiếp tế cho người dân khiến khán giả không khỏi bùi ngùi, xúᴄ động.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Cũng giống như "đàn chị" H'Hen Niê, Đỗ Thị Hà xuất thân từ gia đình làm nông ở Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, cô đã quen với những công việc tay chân, đồng áng, phụ bố mẹ cấy lúa và làm việc nhà.

Do bố mẹ đều là nông dân và làm tự do, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Đỗ Thị Hà đã không muốn bố mẹ vất vả thêm. Nên khi học Đại học, mỗi tháng cô chỉ xin bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn/tháng. Để có thể dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp xứ Thanh đã phải tích cóp, tiết kiệm từng đồng để đi thi. Thậm chí, trang phục dự thi của cô thường đi thuê hay xin tài trợ từ phía BTC.

Và khi đã trở thành Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà vẫn giữ nguyên tính cách giản dị, thân thiện ngày nào. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, bình dân ở quê nhà của mình trên trang cá nhân, nhờ vậy, nàng hậu càng nhận được nhiều lời khen và cảm tình từ phía công chúng.

Người đẹp được yêu quý đến mức trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, gia đình, người thân và hơn 100 người hàng xóm của cô đã vượt hàng ngàn cây số để có mặt tại hàng ghế khán giả, cổ vũ tinh thần cho cô. Chia sẻ với truyền thông, những người hàng xóm của nàng hậu tiết lộ họ đã bán lúa để mua vé máy bay vào TP.HCM ᴄổ vũ cho Đỗ Thị Hà.

Xinh đẹp, tài năng là vậy nhưng có thể thấy, dù có thành công cỡ nào thì với Đỗ Thị Hà, nguồn gốc, xuất thân và gia đình vẫn là thứ mà cô luôn nhớ đến. Cụ thể, trước thềm cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2021, ban tổ chức đã công bố đoạn clip tự giới thiệu của những thí sinh từ các quốc gia khác nhau, trong đó, đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến các fan sắc đẹp thích thú khi quyết định mang hình ảnh làm nông của mình khi còn sinh sống ở quê vào đoạn clip này.

Sau khi gửi đến bạn bè quốc tế những thước phim về các thắng cảnh xinh đẹp của quê hương Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2020 bắt đầu chia sẻ về bản thân. Song song với lời giới thiệu là hình ảnh chân dài gốc Thanh Hóa tươi cười rạng rỡ trong trang phục làm nông lấm lem bùn đất khi còn ở tuổi thiếu niên. Dù chỉ xuất hiện vài giây nhưng điều này lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Đỗ Thị Hà từng phản hồi về những ý kiến khen chê xoay quanh hình ảnh này: "Ngày xưa, cách đây tầm 4, 5 năm, nhà em có làm nông. Khi đến vụ mùa, bố mẹ bảo em rằng con gái cũng lớn rồi, không nên lười lao động. Thế là bố mẹ cũng cho em ra đồng để thử sức với công việc đi cấy. Khi mà đi cấy, mẹ dạy em cách cắm cây mạ, cũng như cách viết chữ thì phải cầm bút thật chắc thì mới viết đẹp được. Từ đó, em cũng học được cách rèn luyện cho mình tính làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Mặc dù sau này không theo công việc đấy nhưng em rất trân trọng những lần trải nghiệm như thế vì nó giúp cho em thấu hiểu được nỗi vất vả của người nông dân, biết trân trọng hơn đồng tiền mình kiếm ra”.

Dự kiến, Đỗ Thị Hà và Top 40 thí sinh sẽ quay trở lại Puerto Rico vào ngày 12/3 tới để chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/3. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đang tích cực chuẩn bị để quay trở lại đêm chung kết Miss World 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Missosology dự đoán Đỗ Thị Hà lọt top 12 Miss World 2021
Missosology dự đoán Đỗ Thị Hà lọt top 12 Miss World 2021

VOV.VN - Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thí sinh lọt top cao Miss World 2021, theo đó, Đỗ Thị Hà xếp vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng.

Missosology dự đoán Đỗ Thị Hà lọt top 12 Miss World 2021

Missosology dự đoán Đỗ Thị Hà lọt top 12 Miss World 2021

VOV.VN - Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thí sinh lọt top cao Miss World 2021, theo đó, Đỗ Thị Hà xếp vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình
Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình

VOV.VN - Cũng như bao sinh viên khác, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình

VOV.VN - Cũng như bao sinh viên khác, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Hoa hậu H'Hen Niê: "Tết năm nay không còn bị hối thúc lấy chồng"
Hoa hậu H'Hen Niê: "Tết năm nay không còn bị hối thúc lấy chồng"

VOV.VN - H’Hen Niê cho biết, bây giờ cô hết bị hối thúc lấy chồng rồi, mọi người cũng hiểu cho công việc và những mục tiêu công việc của cô nên khi nào có người yêu hay lấy chồng thì mọi người vui, còn không thì cũng không bị hối thúc như ngày trước nữa.

Hoa hậu H'Hen Niê: "Tết năm nay không còn bị hối thúc lấy chồng"

Hoa hậu H'Hen Niê: "Tết năm nay không còn bị hối thúc lấy chồng"

VOV.VN - H’Hen Niê cho biết, bây giờ cô hết bị hối thúc lấy chồng rồi, mọi người cũng hiểu cho công việc và những mục tiêu công việc của cô nên khi nào có người yêu hay lấy chồng thì mọi người vui, còn không thì cũng không bị hối thúc như ngày trước nữa.