Hà Nội: Hàng ngàn hộ dân đầu nguồn đã được cấp nước sạch trở lại

VOV.VN -Hầu hết các hộ dân đã có nước trở lại, tuy nhiên, các hộ cuối nguồn nước vẫn chưa có nước sạch để sử dụng

Ghi nhận trong sáng 27/5, hầu hết các hộ dân ở các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội)- các quận diễn ra tình trạng cấp nước sạch nhỏ giọt hoặc mất nước kéo dài trong suốt một tháng qua đã được cấp nước trở lại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở khu vực sâu, cuối nguồn nước thì vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Vui mừng vì “nước đã về”

Ông Nguyễn Minh Lân, 66 tuổi, Tổ phó Tổ dân phố số 2, khu dân cư số 1, phường Khương Trung vui mừng nói: “Cuối cùng nước đã về làng”. Ông cho biết: “Hôm qua khu vực này bắt đầu có nước trở lại. Trước đó, cả khu mất nước 10 ngày, chỉ đến khoảng 2- 3h sáng mới có nước nhưng nước chảy nhỏ giọt. Nhiều nhà phải sử dụng máy bơm khỏe để hút nước lên. Nhà tôi không có bể dự trữ nên rất khó khăn cho việc tích trữ nước. Mấy ngày trước, tôi phải thức đêm canh nước về, sử dụng thau, chậu hoặc bất cứ vật dụng nào có thể chứa nước để dùng cho ngày hôm sau. Nước sạch thì sử dụng cho việc nấu ăn là chính, còn phục vụ cho sinh hoạt thì xin nước giếng khoan ở các hộ lân cận”.

Ông Nguyễn Minh Lân vui mừng chia sẻ: "Cuối cùng nước đã về"

Ông Lân chia sẻ, mọi năm mỗi khi mất nước đều được phường thông báo trước, các tổ dân phố sẽ phổ biến, nhắc nhở để các hộ dân chuẩn bị trữ sẵn nước và tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì đợt mất nước này khá lâu và không hề có sự thông báo trước nên người dân đều không có sự chuẩn bị. Bác nhấn mạnh việc thông báo thời gian cắt nước cho nhân dân là vô cùng cần thiết đồng thời hy vọng thời gian tới, tình trạng mất nước kéo dài sẽ không tái diễn ra.

Mặc dù đã có nước sạch trở lại nhưng ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban Mặt trận tổ dân phố số 2, phường Khương Thượng vẫn giữ thói quen trữ nước vào các xô, chậu đầy hành lang và góc bếp. Bác Hoàng cho biết: “Khu vực này đã có nước từ 2 hôm nay nhưng tôi cứ trữ sẵn nước đề phòng. Trước đó, tôi và nhiều hộ gia đình ở đây phải khoan lại bể nước giếng khoan để sử dụng nhưng nước không được sạch vì gần sông Tô Lịch”.

Mặc dù đã có nước sạch trở lại nhưng ông Nguyễn Huy Hoàng (Khương Thượng)
 vẫn giữ thói quen trữ nước vào các xô, chậu đầy hành lang và góc bếp

Anh Nguyễn Văn T, khu trung cư VNT Tower (19 Nguyễn Trãi) cũng vui mừng cho biết khu chung cư anh ở đã bắt đầu có nước. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra khá lo lắng về tình trạng mất nước có thể diễn ra trong thời gian tới. Anh cho biết: “Trong những ngày mất nước gần đây, quản lý khu trung cư phải bơm nước cứu hỏa lên dùng tạm. Tuy nhiên, nước này chỉ dùng để sinh hoạt còn nước để nấu, hầu hết các hộ đều mua nước đóng sẵn với giá 20.000 đồng/ 1 bình 20 lít, nếu dùng lâu dài thì khá tốn kém”.

Nước chảy nhỏ giọt, nhiều hộ gia đình vẫn chưa có nước

Trong khi các hộ đầu nguồn đã bắt đầu có nước để sinh hoạt thì các hộ dân ở khu vực sâu, cuối nguồn vẫn lao đao vì vẫn không có nước.

Vừa hứng từng giọt nước từ bể chìm trước cổng nhà vào bà Cao Thị Thu Hải, tổ 6, phường Định Công, Quận Hoàng Mai vừa cho biết: “Nhà sử dụng bể chìm nhưng nước về cũng chỉ nhỏ giọt, chảy rất kém. Tôi phải canh chừng, đợi hứng từng chậu nước một để sử dụng”.


Bà Cao Thị Thu Hải hứng nước sạch từ bể ngầm để sử dụng

Bà Nguyễn Thị Thanh, 60 tuổi, khu tập thể Quân đội Z179 - 676, tổ 6, phường Định Công, quận Hoàng Mai: “Đã có nước 2 ngày nay nhưng nhà tôi vẫn chưa có một giọt nước nào, do nhà tôi ở cao hơn so với những hộ gia đình khác nên nước không chảy về”. Bà Thanh cũng cho biết, trước đó do mất nước suốt một tháng nên bác đã đưa vào sử dụng lại hệ thống nước giếng khoan. Biết là nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh nhưng chúng tôi không còn cách nào khác”.

Nhiều người dân ở khu vực phường Khương Hạ cũng phản ánh không chỉ năm nay mà nhiều năm qua nước sạch là vấn đề bức xúc, đặc biệt khi mùa nóng đến lượng nước sử dụng tăng vọt là y như rằng họ phải chịu cảnh mất nước. Nhiều gia đình phải sử dụng nước giếng khoan, nhà nào không có giếng thì thuê thợ về khoan để lấy nước sử dụng dù không dám chắc về mức độ an toàn của nguồn nước.

Một hộ dân ở khu vực phường Khương Hạ đang kiểm tra lại hệ thống nước của gia đình

Anh Nguyễn Văn Hoàng (Khương Hạ, Hà Nội) tỏ ra chán nản khi nói đến vấn đề nước sạch. Anh Sơn cho biết, năm nào cũng vậy, đặc biệt là vào hè, tình trạng mất nước ở khu vực này xảy ra thường xuyên. Để đối phó gia đình anh cũng đã lắp thêm hệ thống nước giếng khoan để sử dụng. Tuy nhiên, tháng 5 này là đợt “lịch sử” khi tình trạng mất nước kéo dài tới 20 ngày. Lượng nước sạch dự trữ chỉ dùng đủ vài ngày, nước giếng khoan thì không đảm bảo nên gia đình anh cũng chỉ dùng để tắm rửa, còn nước ăn vẫn phải đi mua với giá đắt đỏ.

Anh Sơn bức xúc nói: “Năm nào công ty nước cũng đưa ra đủ lý do cho tình trạng mất nước kéo dài mà mãi vẫn chưa khắc phục được, đường nước thì cứ thi thoảng lại vỡ… Chỉ có người dân chúng tôi là khổ nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên