Hình ảnh phóng viên, nhân viên VOV hiến máu

VOV.VN - Đây là năm thứ 4 Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hoạt động ý nghĩa này. 

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, sáng nay (14/8), tại Trung tâm phát thanh quốc gia, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, diễn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia “Ngày hội hiến máu” năm 2013. Đây là năm thứ 4 Đài TNVN tổ chức hoạt động ý nghĩa này.

Đã 10 năm trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó phòng Thư ký đạo diễn, Kênh truyền hình VOV vẫn không thể quên được lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Chị kể, khi ấy, mới về làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam, trong quá trình biên tập tin, bài chị tình cờ đọc được mẩu tin về bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương đang rất cần máu để phẫu thuật.

Ngay lúc đó chị Oanh đã gọi điện trực tiếp đến bệnh viện để đăng ký tham gia hiến máu. Nhìn thấy bệnh nhân nhi đó vượt qua cơn bạo bệnh, chị thấy rất vui vì mình đã làm được việc có ích. Từ đó chị tích cực tham gia hiến máu và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào này. Chị Oanh đã tham gia hiến máu 15 lần và lần nào Đài TNVN phát động, chị cũng tham gia. Đây là lần thứ 16 chị Oanh tham gia hiến máu.


Phóng viên Nguyễn Kim Oanh tham gia hiến máu lần thứ 16

Khác với chị Oanh, lần đầu tiên anh Hoàng Minh Đức (nhân viên Tổng công ty phát thanh truyền hình thông tin EMICO – Đài Tiếng nói Việt Nam) tham gia hiến máu nên anh không khỏi hồi hộp. Anh Đức cho biết, trong gia đình có người mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nên hơn ai hết anh hiểu được nhu cầu cần máu của người bệnh. Nhận được thông tin Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hiến máu nhân đạo nên anh Đức đăng kí tham gia ngay.

Anh Hoàng Minh Đức chia sẻ: “Hiến máu xong tôi cảm thấy sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, việc cho máu sẽ rất tốt cho sức khỏe vì cơ thể sẽ sinh ra một lượng máu mới, ngoài ra được khám bệnh miễn phí về máu, được đo các chỉ số sức khỏe.  Tôi thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần chung tay đem những giọt máu của mình giúp đỡ cho người bệnh cần máu”.

Bà Võ Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường niên của Đài Tiếng nói Việt Nam trong 4 năm trở lại đây. Năm nay, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu ngay tại Đài Tiếng nói Việt Nam với mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những giọt máu cho đi. Trong sáng nay, đã có gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, diễn viên của Đài đăng kí tham gia hiến máu.

Bà Võ Thị Xuân Hồng chia sẻ thêm: “Ngày hiến máu đã trở thành ngày hội của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việc hiến máu cứu người được duy trì liên tục hàng năm và sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong những năm sau. Bất kỳ việc gì mang lại lợi ích cho cộng đồng Đài Tiếng nói Việt Nam được hưởng ứng rất mạnh và được Hội chữ thập đỏ cũng như Viện huyết học truyền máu Trung ương đánh giá là một trong những đơn vị tham gia tích cực trong phong trào hiến máu cứu người. Là cơ quan báo chí tuyên truyền, nên mỗi phóng viên, biên tập viên của Đài đều là những tuyên truyền viên tích cực trên làn sóng Quốc gia, đồng thời cũng là những người hưởng ứng nhiệt tình nhất phong trào hiến máu nhân đạo. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” không chỉ đơn thuần là hoạt động hiến máu cứu người mà còn thể hiện tình cảm của mỗi cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên cùng chung tay góp sức với cộng đồng cứu những hoàn cảnh khó khăn”.

Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu./.

Trong sáng nay, đã có gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, diễn viên của Đài đăng kí tham gia hiến máu

Trước khi hiến máu, tình nguyện viên bắt buộc phải đo huyết áp để xem có đủ sức khoẻ hiến máu hay không.
Lấy mẫu máu
Đây là năm thứ 4 Đài TNVN tổ chức hoạt động ý nghĩa này.
Các phóng viên trẻ rất hào hứng khi tham gia hiến máu

Phóng viên Trung tâm tin cười tươi tham gia hiến máu
Ai nấy đều nhiệt tình tham gia hoạt động ý nghĩa này

Hoàng Minh Đức (nhân viên Tổng công ty phát thanh truyền hình thông tin EMICO – Đài Tiếng nói Việt Nam) cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia hiến máu
Nhiều phóng viên nữ cũng nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người
Mặc dù đã gần đến trưa, nhưng trong khu vực hiến máu vẫn còn rất đông người tham gia

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt
Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

(VOV) - Hành trình đỏ kéo dài từ ngày 7- 28/7/2013 đi qua 35 tỉnh/thành phố trên cả nước. 

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

Lần đầu tổ chức vận động hiến máu xuyên Việt

(VOV) - Hành trình đỏ kéo dài từ ngày 7- 28/7/2013 đi qua 35 tỉnh/thành phố trên cả nước. 

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu
Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

Hàng nghìn người đội mưa tham gia hiến máu

VOV.VN - Ngày hội "Giọt hồng tri ân" nhằm vận động giới trẻ và cộng đồng tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông
Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

(VOV) - Bất chấp cái lạnh mùa đông, hàng nghìn bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào để cứu giúp những người không may.

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

(VOV) - Bất chấp cái lạnh mùa đông, hàng nghìn bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào để cứu giúp những người không may.

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người
Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

(VOV) - 100 người đến từ mọi miền đất nước với số lần hiến máu khác nhau, nhưng đều chung một mục đích hiến máu cứu người

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

Tôn vinh 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu cứu người

(VOV) - 100 người đến từ mọi miền đất nước với số lần hiến máu khác nhau, nhưng đều chung một mục đích hiến máu cứu người