Hoa hậu Ngọc Hân chăm sóc bệnh nhân nghèo

“Nồi cháo yêu thương” là hoạt động thường niên của các bạn tình nguyện viên đến từ câu lạc bộ BC.  

Sáng 18/6/2011, tại bệnh viện Nông Nghiệp Hà Nội Hoa hậu Ngọc Hân cùng Top 5 hoa hậu thế giới người Việt Phan Thị Lý cũng như ban Giám Đốc của Bệnh viện Nông Nghiệp đã chung tay cùng với các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ BC nấu “nồi cháo yêu thương” đồng thời đến từng phòng bệnh thăm hỏi và tặng quà cho các bênh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Mỗi tuần một lần các bạn cùng nhau tập hợp lại, tổ chức nấu một nồi cháo với mục đích san sẻ bớt phần nào nỗi lo âu khi nằm viện của những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nông Nghiệp. “Với mong muốn chia sẻ và mang đến hơi ấm cho những bệnh nhân nghèo, cũng như san sẻ bớt phần nào đó gánh nặng đối với các bệnh nhân. Một bát cháo tuy nhỏ nhưng hàng tuần, hàng năm và hy vọng mãi mãi về sau mỗi bát cháo ấy sẽ luôn được duy trì.” Bạn Đức Lương chia sẻ.

Hoa Hậu Ngọc Hân vào bếp nấu “nồi cháo yêu thương”

Đây là lần thứ 12 nồi cháo yêu thương đươc tổ chức tại bệnh viện Nông Nghiệp. Ông Hà Hữu Tùng - Giám đốc bệnh viện nhận xét đây là một hoạt động rất ý nghĩa, ông đề cao tinh thần của các bạn trẻ cũng như sự góp mặt của hoa hậu Ngọc Hân. Bệnh viện đã, đang và sẽ tạo mọi điều kiện để chương trình “nồi cháo yêu thươngđược diễn ra tốt đẹp.

Có mặt từ rất sớm tại Bệnh viện Nông nghiệp, Hoa hậu Ngọc Hân cùng với những tình nguyện viên của CLB đã cùng nhau nấu nên “nồi cháo yêu thương” để chia cho những bệnh nhân nghèo nơi đây. Ngọc Hân đã vô cùng thích thú với công việc này, không ngại ngần vào bếp nấu cháo, cô còn tự tay múc những bát cháo nóng, cẩn thận đưa cho từng bệnh nhân.

Ngọc Hân cười thân thiện và chia sẻ: “Được tự tay nấu cháo cũng như múc từng bát cháo cho bệnh nhân Ngọc Hân rất vui và thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với bản thân mình”.

Ngọc Hân ân cần thăm hỏi bệnh nhân tại từng giường bệnh.

Nhìn những niềm vui nở trên môi những bệnh nhân, ta mới thấy được hoạt động này có ý nghĩa biết bao. Bệnh nhân Nguyễn Thanh Hà 63 tuổi đến từ Thanh trì – Hà Nội tâm sự: “xúc động lắm, cuộc sống ngày nay như vậy mà vẫn còn nhiều những người trẻ tuổi biết suy nghĩ và làm nhiều việc cho người nghèo, cho xã hội”.

Không chỉ nấu “nồi cháo yêu thương” cho các bệnh nhân nơi đây mà Hoa hậu Ngọc Hân cùng Ban Giám Đốc cũng như các bạn trẻ đã đến từng phòng bệnh, thăm hỏi, tặng quà cho họ. Những bệnh nhân nơi đây, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi căn bệnh, nhưng cũng mang trong mình những nỗi niềm cần được sẻ chia, dù chỉ ít phút ngắn ngủi nhưng những lời tâm sự, động viên của Ngọc Hân và mọi người đến từng người bệnh sẽ giúp họ có thêm niềm tin trong cuộc sống.

Những nụ cười nồng ấm, những ánh mắt thân thương của bệnh nhân chính là kết quả thành công nhất cho “nồi cháo yêu thương”. Mỗi bát cháo tuy không đáng là bao nhưng hoạt động của ngày hôm nay sẽ thắp thêm niềm tin, nghị lực sống của những bệnh nhân nơi đây.

Giống như top 5 Hoa hậu Thế giới bày tỏ: “Tuy nồi cháo yêu thương không làm lay động cả thế giới nhưng hoạt động này đã góp phần nào làm ấm lòng những bệnh nhân nghèo tại đây, chính điều đó làm nên ý nghĩa của cuộc sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên