Kỳ lạ cây thị nghìn năm tuổi và thứ quả “để ngửi không ăn“

VOV.VN - Cây thị nghìn năm tuổi tại đình Quán La (Tây Hồ, Hà Nội) được công nhận là cây di sản.
Trên một gò đất tại đình Quán La, phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) có một cây thị nghìn năm tuổi.
Theo người dân sống quanh đình Quán La cho biết, cây thị trước đình có tuổi khoảng 1.000 năm, nằm trên 3 gò đất trong quần thể Thất Tinh. Vùng đất này nằm ở phía tây Hồ Tây. Trong ảnh: lối vào cây thị nghìn năm tuổi.
Cây có bộ rễ khủng nhô lên mặt đất, lan rộng. Thân cây to ước tính phải 4 người lớn mới ôm xuể.
Tán cây rộng tỏa bóng mát, bao phủ cả gò đất
Cũng theo chia sẻ của người dân, cây thị nghìn tuổi có điều đặc biệt là cứ đến mùa, cây thị ra rất nhiều hoa nhưng lạ ở chỗ nó chỉ ra duy nhất 1 quả. Nhưng để nhìn được quả thị nở đó cũng rất khó vì cành tán rộng, che phủ cả một vùng. Chỉ khi nào đi ngang qua ngửi thấy mùi thị chín thì mới biết quả vừa rụng.
Cây thị nghìn năm tuổi đã được công nhận là cây di sản.
Quả thị được biết đến nhiều qua câu chuyện cổ tích "Tấm Cám", là thứ quả "để ngửi không ăn".
Quả thị có tên khoa học là Diospyros decandra Lour. Quả tròn, sắc vàng, mọng nước và thường chia thành 6 - 8 múi. 
Thị thường được bán ở ven đường với giá dao động từ 15.000-18.000/1 lạng.
Người mua chủ yếu mua về để ngửi mùi hương thoang thoảng của thị chứ không có ăn...
...Và ít người biết rằng thị cũng là thuốc quý trong Đông y chữa các loại bệnh như sốt, ngộ độc, nôn mửa, táo bón.
Một bà cụ ngồi góc ven đường bán thị.
Thị thơm khoe sắc vàng óng dưới ánh nắng./.