Một chiến sỹ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ

Qua sự việc đáng tiếc này, một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động về hiện tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, đua xe, đánh võng, lạng lách.

Liên quan đến vụ Thượng sỹ Lương Khánh Việt, Đội cảnh sát giao thông Bến Thành, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP HCM hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy đuổi các đối tượng đua xe trái phép, chiều 12/9, di hài đã được đưa về tổ chức lễ tang tại nhà, ấp Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP HCM cũng đang làm các thủ tục để xét công nhận liệt sỹ đối với Thượng sỹ Lương Khánh Việt.

Rạng sáng 12/9, Thượng sĩ Lương Khánh Việt chạy môtô chở Thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh đi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và chống đua xe tại địa bàn quận 1. Khoảng 4h sáng, một tốp xe máy chừng 100 chiếc tụ tập trên đường Calmette, rồi rồ ga chạy về hướng đường Trần Hưng Đạo. Các cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức bám theo. Khi đoàn đua xe đến trước nhà số 385 Nguyễn Trãi phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, một tốp quái xế rẽ vào một con hẻm để bỏ trốn các cảnh sát giao thông. Xe của Thượng sĩ Lương Khánh Việt khi ôm theo khúc cua để chặn đoàn đua thì bị trượt ngã, hất hai cảnh sát giao thông văng vào tường làm cả hai bị thương.

Tuy được đưa nhanh tới bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên Thượng sĩ Lương Khánh Việt tử vong; Thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh bị chấn thương phần mềm và sau đó được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua sự việc đáng tiếc này, một lần nữa dóng lên tiếng chuông báo động về hiện tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, đua xe, đánh võng, lạng lách trên các tuyến đường tại TP HCM. Các cơ quan chức năng TP HCM cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kéo giảm và đẩy lùi vấn nạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên