Người đàn ông chết đuối trong hầm gửi xe ngập nước

Tối 8/9, cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã được vớt thi thể người đàn ông trong bãi xe 6 tầng hầm của công trình cao ốc Pacific (quận 1, TP HCM).

19h40 ngày 8/9, 30 lính cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM đã đến bãi xe tầng hầm công trình cao ốc Pacific bỏ dang dở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, triển khai vớt thi thể anh Nguyễn Hữu Duy (34 tuổi, ngụ quận 7) bị rơi xuống tầng 6 đầy nước.

Thi thể nạn nhân được chuyển khỏi bãi xe

Theo cảnh sát cứu hộ, bãi xe cao ốc Pacific gồm 6 tầng hầm, trong đó nạn nhân bị rơi ở tầng cuối cùng sâu 3m nước. Sau một giờ lặn tìm, lính cứu hộ đã vớt được thi thể anh Duy.

Đến 22h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, nạn nhân được chuyển đến nhà xác để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/9, anh Duy vào bãi xe tầng hầm công trình cao ốc Pacific để lấy xe đã gửi. Anh bị nghi là đã trượt té từ tầng 3 xuống tầng 6 của bãi xe đầy nước nhưng đến chiều cùng ngày mọi người mới phát hiện.

Tháng 10/2007, quá trình xây dựng cao ốc Pacific đã làm sập tòa nhà Viện Nghiên cứu khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư xây dựng đến 5 tầng hầm, trong khi giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây 3 tầng hầm.

Công trình dang dở từ đó đến nay và những tầng hầm này được sử dụng kinh doanh bãi gửi xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Rủ nhau đi bơi sau lễ khai giảng, một học sinh lớp 5 chết đuối
Rủ nhau đi bơi sau lễ khai giảng, một học sinh lớp 5 chết đuối

Sau lễ khai giảng, em Đặng Gia Nguyễn cùng một số bạn học rủ nhau đi bơi, trong lúc bơi Nguyễn đã bị đuối nước

 Rủ nhau đi bơi sau lễ khai giảng, một học sinh lớp 5 chết đuối

Rủ nhau đi bơi sau lễ khai giảng, một học sinh lớp 5 chết đuối

Sau lễ khai giảng, em Đặng Gia Nguyễn cùng một số bạn học rủ nhau đi bơi, trong lúc bơi Nguyễn đã bị đuối nước

3 người thân chết đuối: Chưa tìm thấy 2 người mất tích
3 người thân chết đuối: Chưa tìm thấy 2 người mất tích

VOV.VN -Nhiều người dự đoán, khi câu đến gần trưa, trời nắng nóng có thể 3 người xuống sông tắm, gặp chỗ nước xoáy nên bị cuốn trôi. 

3 người thân chết đuối: Chưa tìm thấy 2 người mất tích

3 người thân chết đuối: Chưa tìm thấy 2 người mất tích

VOV.VN -Nhiều người dự đoán, khi câu đến gần trưa, trời nắng nóng có thể 3 người xuống sông tắm, gặp chỗ nước xoáy nên bị cuốn trôi. 

Câu cá trên sông, 3 người thân chết đuối
Câu cá trên sông, 3 người thân chết đuối

Theo người dân địa phương, trong lúc đi câu, có thể do trời nóng nên ông Huỳnh cùng con và cháu trai xuống sông tắm, bị sụp hố sâu nên chết đuối.

Câu cá trên sông, 3 người thân chết đuối

Câu cá trên sông, 3 người thân chết đuối

Theo người dân địa phương, trong lúc đi câu, có thể do trời nóng nên ông Huỳnh cùng con và cháu trai xuống sông tắm, bị sụp hố sâu nên chết đuối.

Một sinh viên chết đuối khi tắm sông
Một sinh viên chết đuối khi tắm sông

Chưa kịp trao quà trung thu cho học sinh nghèo, Hoàng và các bạn rủ nhau đi tắm sông Thoại Hà. Do nước chảy khá mạnh, Hoàng bị nước cuốn chìm.

Một sinh viên chết đuối khi tắm sông

Một sinh viên chết đuối khi tắm sông

Chưa kịp trao quà trung thu cho học sinh nghèo, Hoàng và các bạn rủ nhau đi tắm sông Thoại Hà. Do nước chảy khá mạnh, Hoàng bị nước cuốn chìm.

Người nhà mòn mỏi ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối tại Nhật
Người nhà mòn mỏi ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối tại Nhật

Chàng trai không may tử vong khi đi tắm biển ở Nhật Bản. Người thân từng giờ, từng phút mong thi hài anh về Việt Nam.

Người nhà mòn mỏi ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối tại Nhật

Người nhà mòn mỏi ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối tại Nhật

Chàng trai không may tử vong khi đi tắm biển ở Nhật Bản. Người thân từng giờ, từng phút mong thi hài anh về Việt Nam.