Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ.

Khác với ngày mùng 1 Tết lất phất mưa xuân, hôm nay (20/02,  mùng 2 Tết Ất Mùi), tiết trời xuân hửng nắng khiến người Hà Nội ra đường đông hơn. Các đình, đền, chùa, phủ...là những nơi tấp nập người dân đến dâng hương, đi lễ chùa đầu năm.

Người dân đi lễ ở đền Quán Thánh
Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ. Không có cảnh chen chúc như một số ngày trong năm, không khí đi lễ chùa đầu năm lại mang cảm giác thanh bình và tĩnh tâm. Người nào cũng có mong ước riêng cho bản thân và gia đình nhưng tất cả đều hy vọng, sẽ có được sự khởi đầu suôn sẻ, may mắn và bình an.

Chị Lê Thị Như Quỳnh ở đường Láng đi lễ chùa Quán Sứ bày tỏ: “Hôm nay, tôi đến đây đi lễ với mẹ. Tôi chỉ cầu chúc cho mọi người được khỏe mạnh và bình yên, cầu chúc sang năm mới việc học hành được tốt hơn. Năm nay, tôi thấy không có cảnh lộn xộn, dịch vụ đổi tiền lẻ không còn bày biện nữa”.

Người dân đi lễ ở chùa Quán Sứ sáng mùng 2 Tết

Hòa vào dòng người đông đúc đi lễ ở Đền Quán Thánh, ông Lê Đức Cường, người Việt Nam làm việc ở Anh đã mấy chục năm nay mới có dịp về quê hương đón tết cho biết, đây là lần đầu ông tiên đón Tết ở Hà Nội. Khác với ở nước Anh náo nhiệt, Hà Nội những ngày đầu năm lại sâu lắng.

Ngoài các đền, chùa, điểm đi tích lịch sử thì Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là điểm đến của nhiều gia đình trong những ngày đầu năm. Theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới sẽ rất thuận lợi cho việc du xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên