Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
VOV.VN -Vụ nổ làm 5 người thương vong và 2 người mất tích, làm toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn, 7 căn nhà cấp 4 lân cận bị sập và hơn 100 căn nhà liền kề...
Tiếng nổ to như tiếng bom, nhà cửa rung chuyển, kính vỡ, la phong sập, tường nứt, thùng hóa chất nằm ngổn ngang, đồ dùng sinh hoạt vùi trong đống đổ nát… Đó là quang cảnh mà người dân sống trên đường Lê Thị Riêng chứng kiến khi vụ nổ xảy ra.
“Nổ như bom”
Đến sáng nay (18/10), hiện trường vụ nổ xảy ra tại kho chứa vật tư nông nghiệp thuộc chi nhánh của Công ty Đặng Huỳnh ở địa chỉ 66/2 Lê Thị Riêng (khu phố 5, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM) vẫn đang được phong tỏa. Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị văng đi khắp nơi. Mùi hóa chất vẫn bao trùm cả không gian rộng lớn.
Là người trực tiếp vào cứu nạn nhân bị đống đổ nát chôn vùi, anh Vũ Hoàng (29 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, tôi đang nằm ở nhà thì nghe tiếng nổ cực lớn. Tôi vùng dậy, chạy sang thì nghe tiếng kêu cứu bên trong. Tôi và mấy anh công an cùng người dân xông vào cứu được người mẹ và đứa bé nên liền đưa ra bên ngoài để chuyển đi cấp cứu. Sau đó, tôi thấy một phụ nữ nằm ở góc bên trái (hướng từ đường TA19 nhìn vào – PV) bị tường gạch đè lên người nên vội vàng đào bới để đưa ra nhưng nạn nhân đã tử vong”.
Hàng trăm thùng hóa chất lớn, nhỏ nằm ngổn ngang. Không khí bao trùm mùi hóa chất nồng nặc
Anh Hoàng cũng cho biết, khi tiếp cận xưởng sản xuất thì bên trong bị nổ tan hoang, cả một vùng bị mùi thuốc, hóa chất nồng nặc. Nhiều thùng hóa chất nổ tung tóe khắp nơi, sau khi giải cứu mọi người xong thì anh bị dị ứng da, gây ngứa và phải tắm 2-3 lần mới hết.
Chị T. bán quán cơm gần khu vực xảy ra nổ cho hay: “Tôi đang ở trong phòng thì nghe một tiếng nổ đinh tai, la phong ở nhà trước đổ ào ào xuống. May mắn là không có ai bị thương, nếu không thì giờ không biết sẽ ra sao nữa”. "Mấy mẹ con tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ chát chúa, nhà rung, tấm trần nhà đổ xuống nên chạy ra ngoài. Một đứa chạy không kịp nên bị tấm la phong rơi vào lưng. Vừa ra khỏi nhà thì một miếng sắt dài khoảng 1m rơi ầm trước cửa nhưng may không có ai bị thương", chị P. hoảng hốt kể lại.
Anh Sinh với thanh sắt rơi trước cửa nhà
Trong khi đó, đang đi công việc ở quận Gò Vấp, chú Trần Thành Tiến (51 tuổi) nhận tin từ người vợ báo liền tức tốc chạy về thì hoảng hồn khi thấy nhà cửa tan hoang. “Lúc tôi về thì kính vỡ văng tứ phía, la phong bị sập, bờ tường bị nứt đường dài. Đứa cháu ngoại tôi đang nằm trên giường bị kính rơi xuống đè lên lưng, tôi phải chở nó đi sơ cứu vết thương”, chú Tiến kể lại.
Tan hoang như bình địa
Theo báo cáo nhanh của UBND quận 12, vụ nổ làm 5 người thương vong và 2 người mất tích, làm toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn, 7 căn nhà cấp 4 lân cận bị sập và hơn 100 căn nhà liền kề và cách bán kính khoảng 50m bị hư hỏng, tốc mái, sập tường, vỡ ngói, kính…
Sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai và khám nghiệm các căn nhà bị ảnh hưởng. Bên trong hiện trường, hàng chục lính cứu hộ chia nhau đi tìm các phần thi thể của nạn nhân bị thất lạc trong vụ nổ. Hàng chục thùng phuy chứa hóa chất, hàng trăm chai đựng thuốc hư hỏng nằm la liệt, trắng cả một vùng.
Bức tường của nhiều ngôi nhà bên hông của công ty Đặng Huỳnh bị đổ sập hoàn toàn
Phía sau cửa hàng Kim Anh giống như một bình địa bị bom oanh tạc
Ghi nhận, các ngôi nhà xung quanh công ty trên bị ảnh hưởng nặng nhất. Nhiều mảng tường nhà đổ sập chôn vùi đồ dùng sinh hoạt và tài sản. Đêm 17/10, các hộ dân này phải đi ngủ nơi khác. Riêng cửa hàng vật liệu xây dựng Kim Anh bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn bộ phần nhà phía sau đổ sập, tôn bị tốc nằm ngổn ngang. Áo quần, vật dụng sinh hoạt, sách vở học sinh... đều bị chôn vùi.
Ở bán kính xa hơn, trên đường Lê Thị Riêng có rất nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ trên. Nhẹ nhất là vỡ kính, sập trần, còn nặng hơn là nứt tường, tốc mái. Phần cửa nhà ông Nguyễn Thái Cường (ở địa chỉ 132/6) bị bung, cong hết các chốt khóa bằng thép. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mà ở chiến tranh mới có.
Sức ép quá lớn của vụ nổ cũng khiến nhà ông Nguyễn Văn Ru bị nứt tường hàng loạt, trần nhà ở hai phòng ngủ trên lầu bị sập hoàn toàn. Ông cho biết, thời điểm vụ nổ xảy ra, ông đang ở nhà bếp phía dưới nên chạy ra ngoài thoát thân kịp thời.
Lực lượng cứu hộ tìm thi thể của nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát
Vụ nổ trên làm toàn bộ phần ngói của quán cafe Phương (357B Lê Thị Riêng) bị nát vụn. Anh Đỗ Văn Minh (chủ quán) cho biết: "Lúc xảy ra vụ nổ, thực khách chủ yếu ở tầng dưới nên không có thương vong về người. Tôi không hiểu sao, lại xảy ra vụ nổ như bom trong một cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu như thế".
Theo UBND quận 12, Công ty Đặng Huỳnh được Sở Kế hoạch đầu tư cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào tháng 3/2003. Nhà xưởng có mặt tiền rộng 6m, phía sau đuôi rộng 12m, dài 25m.Trong quá trình hoạt động chưa xảy ra sự cố gì./.