Phát hiện anh chồng ngoại tình, có nên nói sự thật với chị dâu?

VOV.VN - Tôi vô tình phát hiện bí mật ngoại tình của anh chồng trong chuyến công tác mới đây, chính mắt tôi thấy anh ấy ôm hôn một cô gái lạ ở sảnh khách sạn. Tôi đã nói điều này cho chồng và mẹ chồng, không ngờ cả 2 người họ đều biết nhưng lại cố che giấu, bao che cho anh chồng tôi.

Việc ngoại tình tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra với gia đình anh chồng tôi, bởi nếu nhìn bên ngoài, anh ấy là một người rất đàng hoàng, hết mực yêu vợ thương con. Hơn nữa chị dâu tôi cũng là người đẹp cả người cả nết, không chỉ xinh xắn, cao ráo mà còn rất giỏi kiếm tiền, việc kinh doanh vô cùng phát đạt.

Thế nhưng mới đây tôi có chuyến công tác vào Đà Nẵng, khi vừa cùng đoàn vào check in nhận phòng khách sạn, tôi sững người khi nhìn thấy anh trai chồng tôi đang ôm hôn một cô gái trẻ. Tôi đã ngầm theo dõi họ trong suốt mất ngày ở khách sạn, những gì tôi nhìn thấy, tôi chắc chắn rằng anh chồng đang ngoại tình.

Tôi đã đem chuyện này nói với chồng và mẹ chồng, nhưng không ngờ họ đều đã biết từ trước và yêu cầu tôi giữ bí mật. Điều tôi sốc hơn nữa là câu nói của mẹ chồng: "đàn ông ai chả có đôi ba lần chơi bời bên ngoài, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình". Mẹ chồng tôi không hề có ý trách mắng con trai mà coi đó là điều bình thường, đương nhiên, chồng tôi nghe xong cũng lặng im. Tôi thực sự thấy sợ hãi suy nghĩ đó, tôi trộm nghĩ, nếu 1 ngày nào đó, chuyện này xảy ra với gia đình mình, có lẽ tôi cũng chẳng hy vọng gì sự đồng cảm, bênh vực từ gia đình nhà chồng.

Tôi đang rất băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với chị dâu hay không. Chị ấy cũng mới sinh con thứ 2 chưa được 1 năm, nếu biết chắc hẳn chị ấy sẽ rất sốc. Nhưng nếu không nói ra, tôi không biết phải làm sao để ngăn chặn chuyện này, còn nếu để nó tiếp diễn, biết mà không nói, tôi thực sự thấy có lỗi với chị và các cháu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi có nên nghỉ việc trên thành phố để đưa con về quê sống?
Tôi có nên nghỉ việc trên thành phố để đưa con về quê sống?

VOV.VN - Chồng mất sớm, một mình tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng có phần khó khăn. Do vậy, tôi phân vân không biết có nên đưa con về quê sống cùng bố mẹ đẻ hay không.

Tôi có nên nghỉ việc trên thành phố để đưa con về quê sống?

Tôi có nên nghỉ việc trên thành phố để đưa con về quê sống?

VOV.VN - Chồng mất sớm, một mình tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng có phần khó khăn. Do vậy, tôi phân vân không biết có nên đưa con về quê sống cùng bố mẹ đẻ hay không.

Từ chối nhận con, sau 7 năm người bố quay lại khóc lóc xin thứ lỗi
Từ chối nhận con, sau 7 năm người bố quay lại khóc lóc xin thứ lỗi

VOV.VN - 7 năm không đoái hoài đến mẹ con tôi, bỗng nhiên anh ta xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Anh ta nói không liên hệ là vì xấu hổ, vì biết tôi sẽ không tha thứ.

Từ chối nhận con, sau 7 năm người bố quay lại khóc lóc xin thứ lỗi

Từ chối nhận con, sau 7 năm người bố quay lại khóc lóc xin thứ lỗi

VOV.VN - 7 năm không đoái hoài đến mẹ con tôi, bỗng nhiên anh ta xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Anh ta nói không liên hệ là vì xấu hổ, vì biết tôi sẽ không tha thứ.

Yêu mẹ đơn thân, tôi bị cả gia đình phản đối
Yêu mẹ đơn thân, tôi bị cả gia đình phản đối

VOV.VN - Người yêu tôi là mẹ đơn thân, em từng kết hôn rồi ly hôn 2 năm sau đó và có một cô con gái nhỏ. Tôi rất thương em, muốn che chở cho mẹ con em cả đời, nhưng khi đưa em về ra mắt bố mẹ lại bị kịch liệt phản đối.

Yêu mẹ đơn thân, tôi bị cả gia đình phản đối

Yêu mẹ đơn thân, tôi bị cả gia đình phản đối

VOV.VN - Người yêu tôi là mẹ đơn thân, em từng kết hôn rồi ly hôn 2 năm sau đó và có một cô con gái nhỏ. Tôi rất thương em, muốn che chở cho mẹ con em cả đời, nhưng khi đưa em về ra mắt bố mẹ lại bị kịch liệt phản đối.

Tôi đau đớn không biết phải trả lời thế nào khi con hỏi về bố
Tôi đau đớn không biết phải trả lời thế nào khi con hỏi về bố

VOV.VN - Nhỡ mang thai với người yêu, tôi quyết định sinh con ra, nhưng người yêu tôi lại bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Từ đó đến nay, tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con không lớn, nhưng khi con hỏi về bố, tôi không biết phải trả lời những câu hỏi của con như thế nào.

Tôi đau đớn không biết phải trả lời thế nào khi con hỏi về bố

Tôi đau đớn không biết phải trả lời thế nào khi con hỏi về bố

VOV.VN - Nhỡ mang thai với người yêu, tôi quyết định sinh con ra, nhưng người yêu tôi lại bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Từ đó đến nay, tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con không lớn, nhưng khi con hỏi về bố, tôi không biết phải trả lời những câu hỏi của con như thế nào.