Phút kinh hoàng vụ CSGT lái siêu xe đâm 9 người thương vong

Chiếc ô tô xé gió lao sang bên trái đường, đâm thẳng vào nơi chúng tôi đang đứng. Trong tích tắc, nhìn lại không thấy anh em đâu cả.

Tai nạn 2 người chết, 7 người bị thương

Vào khoảng 1h sáng 6/12, trên tuyến đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn qua hồ Núi Nhan thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chín dân phòng, dân quân thương vong.

Chiếc xe gây tai nạn
Trong đó, hai người tử vong là ông Hồ Xuân Thu (SN 1958, ngụ ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) và ông Võ Xuân Đồng (SN 1976, ngụ ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn). Bảy người khác bị thương nặng, trong đó ông Mai Văn Quốc (dân quân xã Láng Lớn) phải nuôi hộp sọ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người gây tai nạn là thượng úy Phạm Hồng Tuân, đang công tác tại đội cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Châu Đức.

May mắn thoát nạn, ông Nhĩn A Sy, dân phòng xã Láng Lớn, kể lại: “Lúc đó khoảng 1h sáng, anh em chúng tôi gồm 5 người thuộc xã Láng Lớn và 5 người thuộc thị trấn Ngãi Giao đang đứng chờ những người khác trong vệ cỏ bên đường. Tôi nghe có tiếng động ầm ầm, ồn ào phát ra từ Nhà máy dệt Meisheng nên bước ra khỏi xe. Được hai bước, tôi thấy một ánh đèn xe ô tô cách vị trí chúng tôi 100m lưu thông theo bên kia đường với tốc độ rất cao. Ngay sau đó, anh em í ới hô to mấy tiếng, định bỏ chạy.

Chiếc ô tô xé gió lao sang bên trái đường, đâm thẳng vào nơi chúng tôi đang đứng. Trong tích tắc, nhìn lại thì không thấy anh em đâu cả. Người và xe đều bay tứ tán. Phải mất 15 phút tôi mới tìm được đủ anh em đang nằm”.

Theo lời ông Sỹ, chín nạn nhân bị tông văng cách xa nơi đang đứng, thậm chí 7 chiếc xe máy cũng không còn nguyên vẹn, có chiếc văng xa đến tận 50m. Ông Thu văng xa đến 30m và tử vong ngay tại chỗ, những người khác bất động, không thể kêu cứu được. Vừa lúc đó, lực lượng tuần tra còn lại có mặt, tìm kiếm, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Khi tôi rọi đèn pin vào chiếc xe ô tô đang lật ngửa thì không thấy tài xế đâu cả. Người này đã chui qua lỗ kính thoát ra ngoài. Tuy nhiên do quá hoảng loạn, tôi không biết người đó bỏ đi hay đứng lại hiện trường”, ông Sỹ nói.

Hiện trường vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô BMW sau khi qua một khúc cua về bên trái, đổ dốc xuống khoảng 100m và lao sang bên kia đường tông trực diện vào nhóm dân quân, dân phòng đang đứng. Dấu vết hiện trường cho thấy chiếc xe không hề có vết thắng và cũng không hề bẻ tay lái mà lao theo đường thẳng.

Sau khi tông vào nhóm người, chiếc xe này tiếp tục lao đến tông gãy đôi một cây dầu có đường kính 10cm và chỉ dừng lại khi đâm vào một cột đèn và bị lật ngửa. Dù cột đèn có đế rất lớn nhưng vẫn bị bật gốc, biến dạng, cho thấy tốc độ chiếc BMW rất lớn. Ông Sỹ nhận định, tốc độ xe có thể lên đến 150km/h.

Lực lượng Công an huyện Châu Đức nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường điều tra vụ tai nạn. Riêng người gây tai nạn là Thượng úy Tuân sau đó đã đến công an huyện để trình diện. Nạn nhân tử vong được đưa về nhà an táng.

Theo phản ánh của người dân gần khu vực xảy ra tai nạn, đoạn đường Mỹ Xuân -  Ngãi Giao đoạn qua hồ Núi Nhan thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, trộm cướp táo tợn. “Có vài người chết trước đó rồi nhưng không hiểu sao đoạn đường này người ta chỉ bật điện đường đến 22h là tắt. Trời tối, đường vắng, tài xế thường chạy với tốc độ cao khiến đoạn đường này thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng cho bật điện đường suốt đêm”, một người dân nói.

Gia đình một tháng hai đám tang

Bà Lê Đông Hải Uyên (vợ ông Đồng – một nạn nhân tử vong) kể: “Anh ấy thường hay đi công tác vào ban đêm. Hôm đó cũng như mọi khi, cơm nước xong xuôi thì bác Sy đến đón. Mãi đến 2h đêm, chị hàng xóm chạy qua kêu (vì hai vợ chồng ông Đồng chỉ có một chiếc di động) “chồng bị tai nạn giao thông đang nằm viện”, tôi cứ nghĩ là nhẹ nên nhờ mẹ ruột ở gần đó qua trước thì mới hay anh Đồng đã chết”.

Gia cảnh ông Đồng rất nghèo khó. Ngôi nhà cấp bốn với những chiếc kèo chắp vá là nhà tình thương được cấp từ năm 2009. Nhà nhỏ đến độ chỉ vừa lọt quan tài của ông Đồng, khách chỉ đứng ngoài hiên viếng, muốn vào nhà phải đi bằng cửa sau. Trong không khí tang thương, vợ ông Đồng nói: “Cha chồng tôi vừa mới chết được một tháng, cỏ chưa mọc trên mộ, bàn thờ còn lập ở góc nhà đó. Vậy mà giờ này anh ấy bỏ lại mẹ con tôi ra đi”.

Người vợ tâm sự: “Trước đây, tôi chưa nhận thức rõ được hậu quả tai nạn giao thông. Bây giờ, tôi mới nhận thấy mức độ của nó gây ra cho gia đình và xã hội là như thế nào. Tôi mong nhà báo đưa tin cảnh báo những người tham gia giao thông phải cẩn trọng trong lưu thông. Việc gây ra tai nạn giao thông gây ra nỗi đau cho toàn xã hội”.

Đám tang không di ảnh

Đám tang sơ sài của ông Thu
Tìm đến nhà ông Thu, phóng viên không khỏi ngỡ ngàng khi căn nhà cấp 4 nằm sâu trong rừng tràm, phía sau ngôi nhà em dâu của ông. Gặp phóng viên, bà Trần Thị Hoa, vợ ông Thu cho hay: “Do chồng tôi có hai vợ nên mấy đứa con của người vợ lớn từ quê vào xin mang thi thể về an táng rồi. Bàn thờ lập hai nơi, tôi thờ phần tôi, họ thờ phần họ. Do khó khăn quá nên hôm nay có tiền các cấp hỗ trợ tôi mới nhờ người đi mua một tủ thờ nhỏ và làm di ảnh cho ông ấy”.

Đêm gặp nạn, trước khi ông Thu đi tuần, bà Hoa vẫn như thường ngày rót một bình nước, nắm một ít cơm cho ông ăn khuya. Nghe đồng đội kêu ngoài đường, ông dắt xe ra đi.

Bà Thu kể: “Nửa đêm, hay tin ông ấy gặp nạn (cách nhà chừng 2km) tôi vội chạy đến. Ông ấy nằm bên vệ cỏ, chết tại chỗ, một chân đứt rời. Tôi mới nhìn thấy mặt đã ngất xỉu”. Bốn người con với vợ trước của ông Thu nghe bà Hoa báo tin, ngay trong đêm đã bay vào Vũng Tàu, xin đưa ông về quê vì trong Nam không có đất, không họ hàng.

Nghẹn ngào với đám tang không quan tài, không di ảnh, bà Hoa thẫn thờ với người chồng chung sống được bốn năm chưa đăng ký kết hôn.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Hồng Tuân (28 tuổi) về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, thượng úy đội CSGT Công an huyện Châu Đức này đã bị tước quân tịch.

Riêng nguồn gốc biển kiểm soát xe BMW gây tai nạn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết chỉ cấp duy nhất cho chiếc ôtô Camry LE màu đen của một phụ nữ ở Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 27/10/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe BMW tông vào nhóm tuần tra đeo biển số giả?
Xe BMW tông vào nhóm tuần tra đeo biển số giả?

Chiếc xe gây tai nạn khiến 2 người chết và 8 người khác bị thương, được xác định mang biển số của chiếc Camry mà Công an Hà Nội cấp cho một phụ nữ.

Xe BMW tông vào nhóm tuần tra đeo biển số giả?

Xe BMW tông vào nhóm tuần tra đeo biển số giả?

Chiếc xe gây tai nạn khiến 2 người chết và 8 người khác bị thương, được xác định mang biển số của chiếc Camry mà Công an Hà Nội cấp cho một phụ nữ.

Xe BMW tông chết 2 người được mượn từ một công an khác
Xe BMW tông chết 2 người được mượn từ một công an khác

Sau khi gây tai nạn, Thượng úy Tuân đã bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Xe BMW tông chết 2 người được mượn từ một công an khác

Xe BMW tông chết 2 người được mượn từ một công an khác

Sau khi gây tai nạn, Thượng úy Tuân đã bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Xe BMW tông vào nhóm công an tuần tra, 2 người chết
Xe BMW tông vào nhóm công an tuần tra, 2 người chết

Lực lượng dân quân, dân phòng, công an viên hơn 10 người đang đứng chốt bên đường bất ngờ bị chiếc xe BMW biển Hà Nội lao tới với tốc độ cao

Xe BMW tông vào nhóm công an tuần tra, 2 người chết

Xe BMW tông vào nhóm công an tuần tra, 2 người chết

Lực lượng dân quân, dân phòng, công an viên hơn 10 người đang đứng chốt bên đường bất ngờ bị chiếc xe BMW biển Hà Nội lao tới với tốc độ cao

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe BMW đâm vào nhóm công an tuần tra
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe BMW đâm vào nhóm công an tuần tra

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người bị tử vong và bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe BMW đâm vào nhóm công an tuần tra

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe BMW đâm vào nhóm công an tuần tra

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người bị tử vong và bị thương.