Sinh viên mất tích bí ẩn đã về nhà

Hiện sức khỏe của Phúc tốt nhưng tinh thần còn hoảng loạn nên chưa thể tìm hiểu em đã đi đâu, làm gì trong một thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn – TP HCM), vừa cho biết con trai bà là em Trần Hữu Phúc (SN 1991) đã về nhà sau 40 ngày mất tích bí ẩn.

Hiện sức khỏe của Phúc tốt nhưng tinh thần còn hoảng loạn nên chưa thể tìm hiểu em đã đi đâu, làm gì trong một thời gian dài.

Bà Thu cho biết, Phúc sẽ tiếp tục đi học sau khi tinh thần ổn định. Qua báo chí, bà cảm ơn những bạn đọc đã quan tâm gọi điện động viên gia đình trong thời gian chờ tin con.

Phúc là sinh viên năm 3 Ngành Cơ điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ngày 20/1, khi đi nhận tiền thưởng giúp mẹ (từ huyện Hóc Môn đi Quận 2) thì đột nhiên mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên