Thông tin thêm vụ cháu bé bị bỏ rơi trên taxi ở quận 8

VOV.VN - Sáng 3/12, một người đàn ông đưa một cụ già đến UBND phường 1 nhận là người thân, xin được nhận lại cháu bé

Liên quan vụ việc bé trai bị bỏ rơi trên taxi thuộc địa bàn phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng 2/12, sáng 3/12, một người đàn ông đưa một cụ già đến Ủy ban Nhân dân phường 1 nhận là người thân và xin được nhận lại cháu bé.

Người đàn ông và bà lão tự xưng là người thân đến xin nhận lại cháu bé bị bỏ rơi trên taxi - Ảnh: Ngọc Lê/Thanh niên
Bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 cho biết: Tính đến sáng 3/12, đã có hơn 20 trường hợp đến nhận xin nuôi dưỡng bé trai. Trong đó có có một người đàn ông ngoài 50 tuổi dẫn theo một cụ già đến nhận là người thân, từng nuôi dưỡng cháu bé. Người đàn ông khẳng định: bé trai này là con của người cháu bên vợ. Do vợ chồng người cháu này không có khả năng nuôi dưỡng nên ông đã nhận nuôi khi cháu mới sinh ở Bệnh viện Từ Dũ, đến nay đã được hơn 20 tháng. Tuy nhiên, 2 người này không đưa một số giấy tờ theo yêu cầu như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh cháu bé, hộ khẩu nên Ủy ban Nhân dân phường cùng lực lượng chức năng đang xác minh trường hợp này.
Hiện bé trai vẫn đang được Ủy ban Nhân dân phường 1 chăm sóc và gửi vào một nhà trẻ của quận 8 để bé được vui chơi, sinh hoạt bình thường.

Bà Vũ Yến Oanh nói: “Tạm thời chúng tôi sẽ nuôi dưỡng cháu bé theo điều kiện hiện có của phường. Chúng tôi đã đề nghị với người thân của bé tiếp tục cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ và giấy tờ liên quan trong việc nuôi dưỡng bé sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để giúp bé trở về với gia đình của mình và có thể phát triển tốt nhất trong thời gian sắp tới”.

Tối 1/12, anh Hồ Minh Thuận, ngụ quận 11 là tài xế taxi có nhận chở một phụ nữ và em bé. Người phụ nữ yêu cầu dừng xe ở cầu Kênh Xáng, quận 8 rồi đi vào hẻm để gặp người quen mượn tiền trả cước taxi và gửi cháu bé ở lại trên xe. Sau đó không thấy người phụ nữ quay trở lại. Rạng sáng 2/12, Anh Thuận đã đến công an phường 1, quận 8 trình báo, sau đó được yêu cầu bàn giao cháu bé cho Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8 chăm sóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm người phụ nữ bỏ 'quên' bé trai 2 tuổi trên taxi trong đêm
Truy tìm người phụ nữ bỏ 'quên' bé trai 2 tuổi trên taxi trong đêm

Sau khi đón taxi đi lòng vòng, người phụ nữ lấy cớ gặp người quen mượn tiền để trả phí cho taxi, bỏ lại cháu bé hơn 2 tuổi rồi đi mất không quay lại.

Truy tìm người phụ nữ bỏ 'quên' bé trai 2 tuổi trên taxi trong đêm

Truy tìm người phụ nữ bỏ 'quên' bé trai 2 tuổi trên taxi trong đêm

Sau khi đón taxi đi lòng vòng, người phụ nữ lấy cớ gặp người quen mượn tiền để trả phí cho taxi, bỏ lại cháu bé hơn 2 tuổi rồi đi mất không quay lại.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ 'quên' trên taxi trong đêm
Bé trai 2 tuổi bị bỏ 'quên' trên taxi trong đêm

Sau màn kịch yêu cầu tài xế chạy lòng vòng, người phụ nữ đã để lại bé trai hơn 2 tuổi trong taxi rồi biến mất.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ 'quên' trên taxi trong đêm

Bé trai 2 tuổi bị bỏ 'quên' trên taxi trong đêm

Sau màn kịch yêu cầu tài xế chạy lòng vòng, người phụ nữ đã để lại bé trai hơn 2 tuổi trong taxi rồi biến mất.

Nhiều người muốn nhận bé trai bị bỏ “quên” trên taxi làm con nuôi
Nhiều người muốn nhận bé trai bị bỏ “quên” trên taxi làm con nuôi

Các cơ quan chức năng phường 1 và quận 8 (TPHCM) vẫn đang tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé và truy tìm người phụ nữ đã bỏ "quên" bé

Nhiều người muốn nhận bé trai bị bỏ “quên” trên taxi làm con nuôi

Nhiều người muốn nhận bé trai bị bỏ “quên” trên taxi làm con nuôi

Các cơ quan chức năng phường 1 và quận 8 (TPHCM) vẫn đang tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé và truy tìm người phụ nữ đã bỏ "quên" bé