Nhìn qua cách cầm đũa là có thể nhận ra được tính cách của 1 người

VOV.VN - Mới đây, trên MXH đã lan truyền câu chuyện về 1 thanh niên dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Thế nhưng, khi người bố gặp được người con gái này, chỉ cần nhìn sơ qua cách cầm đũa là có thể nhìn thấu tâm can của cô gái này. Sau đó, ông đã ngăn cản con trai ông về chung 1 nhà với cô gái này. 

Theo nhận định từ người bố, nếu như một người có nội tâm trong sáng và hàm dưỡng, thế nên hành động tự khắc cũng sẽ trở nên tự nhiên và tao nhã. Thêm vào đó, những kẻ phàm phu, có nội tâm thô thiển thì chỉ cần bỏ ra vài phút quan sát đã có thể nhận ra. Không chỉ vậy, phẩm chất của con người còn được đánh giá qua hành động cầm đũa đầy đơn giản trong 1 bữa ăn. 

Theo như chàng trai chia sẻ, vào hôm đưa bạn gái về ra mắt gia đình, người này trong tâm thế căng thẳng và sợ mọi người không thích cô gái này. Lúc đưa bạn gái về nhà, mẹ chỉ kịp chào hỏi vài ba câu và chạy xuống bếp nấu ăn. Bố ở trong phòng đọc sách và chỉ gật đầu nhẹ. 

Thêm vào đó, chàng trai này cũng cho biết thêm, bố của anh vốn dĩ là người ít nói và trong bữa ăn bố im lặng nghe mọi người nói chuyện. Vì sợ bố mẹ không thích, thế nên trong buổi ăn anh chàng này đã cố gắng giúp đỡ mọi người trở nên thân thiết hơn. Bữa ăn có những câu chuyện của chàng trai và mẹ đã trở nên rôm rả hơn nhiều. 

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ hơn khi chàng trai này tiễn bạn gái về, người bố đã ngỏ lời nói: "Bạn gái của con không có duyên làm con dâu nhà ta đâu". Khi nghe người bố nói như vậy, chàng trai tỏ ra ngạc nhiên vì người bạn gái đó là do một người bạn giới thiệu. Cả 2 luôn tiếp xúc với nhau vào mỗi ngày, thế nên chàng trai này mặc định đã rất hiểu rõ về con người của cô gái này. "Bố, sao bố lại nói như vậy ạ?", chàng trai hỏi lại người bố. 

"Chỉ nhìn qua cách ăn là có thể nhận ra được người con gái ấy như thế nào. Một thói quen xấu khiến người khác nhìn vào phải đánh giá mà bạn gái con có đó chính là lật thức ăn ở dưới đĩa lên vài lần rồi sau đó gắp. Tuy nhiên, đối với thức ăn cô gái đó yêu thích thì họ còn lật đi lật lại nhiều lần", người bố trả lời chàng trai.

Để chống chế lại lời đáp của bố, chàng trai đã nói: "Ai cũng có một thói quen khác nhau, người thì thích ăn ngấu nghiến miếng lớn, còn có người thì chỉ ăn từng miếng bé một". 

"Một người vốn dĩ sinh ra trong cuộc sống khốn khó khi đối diện trước 1 bàn đầy thức ăn ngon và không nho nhã thì có thể thông cảm. Tuy nhiên, cô gái của con vốn dĩ là người kinh doanh, sinh ra đã có cuộc sống đầy đủ, vậy mà lại ăn uống kiểu vậy. Vậy nên, đó là một người ích kỷ và khá hẹp hòi", người bố đã trả lời chàng trai.

Thêm vào đó, ông còn nói thêm: "Trước 1 dĩa thức ăn, cô gái đó không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác mà dùng đũa lật đi lật lại. Dạng người như vậy chỉ đối mặt với sự mê hoặc và ham muốn lợi ích cá nhân. Thế nên, họ sẽ không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào để chiếm bằng được cho bản thân". 

Ngoài ra, chàng trai này còn cho biết, trong câu chuyện trên, người bố cũng đã kể lại bài học đầy sâu sắc của bà nội mà ông luôn ghi nhớ trong lòng: "Đừng nên xem nhẹ những tình tiết nhỏ nhặt nhất, bởi hành động cầm đũa này có thể sẽ đánh giá được phẩm chất và tính cách của người đó". 

Kết: Người thông minh, ở trong cách giao tiếp thường sẽ biết cách cư xử, nói năng thật khéo léo. Tuy nhiên, đấy chỉ là bề mặt, cho dù khéo mấy thì cũng không thể che hết được bản chất thật của bản thân qua những điều nhỏ nhặt thường ngày. 

Một người luôn tu dưỡng bản thân, sở hữu nội tâm lương thiện, họ sẽ luôn sống và suy nghĩ cho người khác. Từng lời nói và hành động của họ sẽ được thể hiện qua sự chân thành, xuất phát từ nội tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người ta bỏ cả cuộc đời để chạy theo cái đẹp, rồi bỗng dừng lại bởi một cái duyên
Người ta bỏ cả cuộc đời để chạy theo cái đẹp, rồi bỗng dừng lại bởi một cái duyên

VOV.VN - Vốn dĩ, con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận…Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại.

Người ta bỏ cả cuộc đời để chạy theo cái đẹp, rồi bỗng dừng lại bởi một cái duyên

Người ta bỏ cả cuộc đời để chạy theo cái đẹp, rồi bỗng dừng lại bởi một cái duyên

VOV.VN - Vốn dĩ, con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận…Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại.

Cuộc sống không đầy màu hồng, càng khó khăn, càng phải sống sao cho đáng
Cuộc sống không đầy màu hồng, càng khó khăn, càng phải sống sao cho đáng

VOV.VN - Rất nhiều người chỉ luôn có thể đưa ra những lựa chọn “an toàn” trong cuộc sống của họ. Họ hoàn toàn không biết rằng chính sự an toàn của những lựa chọn đó mới là thứ kiềm hãm sự phát triển của chính mình.

Cuộc sống không đầy màu hồng, càng khó khăn, càng phải sống sao cho đáng

Cuộc sống không đầy màu hồng, càng khó khăn, càng phải sống sao cho đáng

VOV.VN - Rất nhiều người chỉ luôn có thể đưa ra những lựa chọn “an toàn” trong cuộc sống của họ. Họ hoàn toàn không biết rằng chính sự an toàn của những lựa chọn đó mới là thứ kiềm hãm sự phát triển của chính mình.

4 cách hàn gắn hôn nhân đang trong giai đoạn rạn nứt
4 cách hàn gắn hôn nhân đang trong giai đoạn rạn nứt

VOV.VN - Trong câu chuyện hôn nhân gia đình, chắc hẳn các cặp đôi sẽ gặp không ít lần rơi vào trạng thái rạn nứt. Vậy làm như thế nào để chấm dứt tình trạng này.

4 cách hàn gắn hôn nhân đang trong giai đoạn rạn nứt

4 cách hàn gắn hôn nhân đang trong giai đoạn rạn nứt

VOV.VN - Trong câu chuyện hôn nhân gia đình, chắc hẳn các cặp đôi sẽ gặp không ít lần rơi vào trạng thái rạn nứt. Vậy làm như thế nào để chấm dứt tình trạng này.