Vụ 5 học sinh chết vùi trong hố cát: Không phải là án mạng

VOV.VN - Cơ quan chức năng kết luận: Đây là vụ tai nạn, không phải là vụ án mạng hay bất kỳ lý do nào khác.

Như  tin đã đưa, sáng 13/3, người dân đi câu cá bên bờ suối Cư Đrăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk phát hiện có xác người bị vùi bên trên mép bờ sông buôn Cư Đrăm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và khai quật được 5 thi thể của các em học sinh đã chết trước đó 2 ngày. Dư luận trong vùng đang hoang mang và đặt ra nhiều nghi vấn về cái chết bất ngờ của 5 học sinh.

Qua điều tra hiện trường, các tư thế chết (ngồi co đầu gối, hai tay đưa về phía trước để đào bới, đầu cúi xuống) và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tạm thời kết luận: Đây là vụ tai nạn, không phải là vụ án mạng hay bất kỳ lý do nào khác.

Người dân đau buồn trước cái chết của 5 học sinh xấu số

Ông Ama Nho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Đrăm- người có mặt tại hiện trường ngay từ khi phát hiện sự việc đến khi khai quật các thi thể và khám nghiệm tử thi cho biết: “Các em tử  vong là do tai nạn chứ không phải là vụ án mạng. Theo nghiệp vụ chuyên môn, qua tư thế chết, chứng tỏ các em học sinh này tắm xong chui vào trong hầm chơi. Hầm này được nhiều em ở buôn Cư Đrăm vào chơi nhưng chưa đụng lên trên vì trên đó rất yếu, vì vậy có nguyên nhân đó. Khám nghiệm tử thi của 5 em cũng không có gì lạ”.

Chiều nay (14/3), chính quyền địa phương, trường học, đoàn thể cùng gia đình các học sinh đã tổ chức tang lễ và đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đau buồn trước cái chết của em Vàng Quang Vinh, học sinh lớp 8 trường THCS Cư Đrăm, ông Vàng Xuân Thàng (bác ruột em Vinh) cho biết, sáng 13/3, gia đình không biết Vinh đi đâu nên đã huy động mọi người trong thôn chia nhau đi tìm.

Hiện trường vụ sập hang đất khiến 5 học sinh thiệt mạng

“Đến trưa cùng ngày, chúng tôi nghe tin có người đi đánh cá phát hiện một phần thi thể của một học sinh, và công an đang đào hố để xác minh vụ việc. Ban đầu, tôi không tin là có cháu tôi trong số đó, tưởng các cháu đang đi chơi ở đâu và chưa về. Nhưng rồi, công an đào được 1 cháu, 2 cháu, rồi đào hết 5 cháu thì gia đình mới tin đúng là có cháu của tôi", ông Vàng Xuân Thàng đau buồn nói.

Khu lán trại cách trường học chưa đến 1 km, cách nhà các em gần 13 km. Đây là những lán trại tạm bợ bằng tre nứa do bố mẹ các em đến mượn đất và dựng lên để các em làm nơi ở để đi học. Thầy Nguyễn Văn Đạt- Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi cũng rất đau buồn. Về góc độ quản lý của nhà trường cũng như Đoàn Thanh niên, chúng tôi cũng đã làm hết sức, rất chặt chẽ trong công tác quản lý học sinh. Song, tại khu nhà trọ chúng tôi không thể ngày nào cũng theo các em được. Sáng thứ 5 nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm xác minh những em vắng mặt để mời phụ huynh đến giải quyết. Nhà trường chưa kịp mời phụ huynh đến giải quyết thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Qua đây, nhà trường cũng đã rút kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh, mỗi giáo viên phải đẩy cao trách nhiệm của mình, phối hợp với gia đình và đặc biệt là các khu nhà trọ”.

Các lán  trọ của học sinh 

Sự việc đau lòng đã xảy ra là điều không ai muốn. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là hiện tại ở trường THCS Cư Đrăm và trường THPT Trần Hưng Đạo có đến hàng trăm học sinh đang theo học, nhưng vì nhà ở xa nên phải sống trong những lán trại tạm bợ. Điều này gây nên sự bất an đối với phụ huynh cũng như giáo viên và học sinh. Vấn đề này các cấp chính quyền và nhà trường đều biết nhưng không đủ điều kiện để tạo nơi ăn chốn ở tốt hơn cho các em.

Một học sinh hoang mang trước cái chết của các bạn mình

Theo ông Ama Nho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Đrăm, địa phương hiện nay rất khó khăn về nhà ở nội trú cho học sinh, đặc biệt là các trường THPT. Các nhà nội trú của học sinh hầu hết là gia đình tự mượn đất để làm nhà tạm cho học sinh ở.

“Địa phương có kiến nghị lên với các cấp thẩm quyền tạo điều kiện cho xã Cư Đrăm xây nhà nội trú để vừa đảm bảo nơi ăn chốn ở cho học sinh, vừa đảm bảo sự quản lý của nhà trường cùng với địa phương”, ông Ama Nho kiến nghị.

Hy vọng điều mà ông Ama Nho, chủ tịch xã Cư Đrăm mong muốn sẽ sớm trở thành hiện thực. Có nơi ăn chốn ở, phụ huynh mới tạo điều kiện để con em mình vượt hàng chục cây số đi tìm cái chữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức mai táng 5 học sinh chết đuối ở Bình Định
Tổ chức mai táng 5 học sinh chết đuối ở Bình Định

(VOV) -Sáng 10/11, chính quyền địa phương cùng các ngành đoàn thể huyện Hoài Ân đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân.

Tổ chức mai táng 5 học sinh chết đuối ở Bình Định

Tổ chức mai táng 5 học sinh chết đuối ở Bình Định

(VOV) -Sáng 10/11, chính quyền địa phương cùng các ngành đoàn thể huyện Hoài Ân đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân.

5 học sinh chết trong hố cát: Tang thương bao trùm xóm nhỏ
5 học sinh chết trong hố cát: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Thi thể của 5 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Đrăm (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) chồng lên nhau vùi sâu trong một hố cát

5 học sinh chết trong hố cát: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

5 học sinh chết trong hố cát: Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Thi thể của 5 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Đrăm (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) chồng lên nhau vùi sâu trong một hố cát

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Cha mẹ khóc ngất tiễn con
5 học sinh chết vùi trong hố cát: Cha mẹ khóc ngất tiễn con

Chị Vàng Thị Mỵ -  mẹ Giàng Văn Bàng - khóc ngất khiến mọi người trong nhà phải dìu đỡ, an ủi.

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Cha mẹ khóc ngất tiễn con

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Cha mẹ khóc ngất tiễn con

Chị Vàng Thị Mỵ -  mẹ Giàng Văn Bàng - khóc ngất khiến mọi người trong nhà phải dìu đỡ, an ủi.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 5 học sinh chết đuối ở Yên Bái
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 5 học sinh chết đuối ở Yên Bái
Đau lòng 5 học sinh chết vùi trong hố đất
Đau lòng 5 học sinh chết vùi trong hố đất

VOV.VN -Các học sinh này sau khi ra suối tắm đã chui vào một hang đất ven bờ suối, không may hang sập, khiến các em tử vong.

Đau lòng 5 học sinh chết vùi trong hố đất

Đau lòng 5 học sinh chết vùi trong hố đất

VOV.VN -Các học sinh này sau khi ra suối tắm đã chui vào một hang đất ven bờ suối, không may hang sập, khiến các em tử vong.

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Công an kết luận
5 học sinh chết vùi trong hố cát: Công an kết luận

Khi các em chui vào “hàm ếch” của hầm, dùng tay bới cát chơi đùa làm hầm sập bất ngờ nên tất cả đã tử nạn.

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Công an kết luận

5 học sinh chết vùi trong hố cát: Công an kết luận

Khi các em chui vào “hàm ếch” của hầm, dùng tay bới cát chơi đùa làm hầm sập bất ngờ nên tất cả đã tử nạn.

5 học sinh Tuyên Quang bị nước cuốn trôi
5 học sinh Tuyên Quang bị nước cuốn trôi

Các em đều là học sinh trường THCS Kháng Nhật (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

5 học sinh Tuyên Quang bị nước cuốn trôi

5 học sinh Tuyên Quang bị nước cuốn trôi

Các em đều là học sinh trường THCS Kháng Nhật (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Huế: 5 học sinh chết thảm
Huế: 5 học sinh chết thảm

5 em học sinh từ 6 – 11 tuổi của 2 gia đình cùng bị tử vong khi trượt chân rơi xuống ao sâu.

Huế: 5 học sinh chết thảm

Huế: 5 học sinh chết thảm

5 em học sinh từ 6 – 11 tuổi của 2 gia đình cùng bị tử vong khi trượt chân rơi xuống ao sâu.

5 học sinh Bình Định bị chết đuối thương tâm
5 học sinh Bình Định bị chết đuối thương tâm

(VOV) - Các nạn nhân là học sinh lớp 9A2 và 9A4, Trường THCS Ân Tường Tây, xã Ân Tường Tây, huyện miền núi Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

5 học sinh Bình Định bị chết đuối thương tâm

5 học sinh Bình Định bị chết đuối thương tâm

(VOV) - Các nạn nhân là học sinh lớp 9A2 và 9A4, Trường THCS Ân Tường Tây, xã Ân Tường Tây, huyện miền núi Hoài Ân, tỉnh Bình Định.